Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ XV
Thăm quê bác Trường Chinh
(Zing) - Ban tổ chức đã quy tụ “đại binh” đi về huyện Xuân Trường để dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí Thư Trường Chinh, giao lưu với bà con giáo xứ Bùi Chu.
![]() |
|
Đoàn đại biểu làm lễ dâng hương tại tượng đài Trường Chinh |
Xe cảnh sát dẫn đầu cho gần 30 chiếc xe chở hàng trăm đại biểu, diễn viên dạo quanh thành phố Nam Định sau đó trực chỉ huyện Xuân Trường.
![]() |
|
Đoàn xe hùng hậu |
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu lần lượt buớc đến lễ đài cắm những nén hương thành kính cho nhà lãnh đạo Trường Chinh, người con của Nam Định đã có nhiều đóng góp quý báu cho quê hương đất nước.
Đây cũng là dịp những người trong ngành điện ảnh được dịp gặp gỡ và giao lưu, các bức ảnh lưu niệm được thay nhau bấm lia lịa như tạo cho mình những khoảnh khác đáng nhớ nhất trong lần LHP này.
![]() |
|
|
|
|
|
Kệ... nắng để được giao lưu với nghệ sỹ |
Về giáo xứ Bùi Chu, đã có sẵn hàng trăm em học sinh và bà con giáo xứ tiếp đón nồng nhiệt, bất chấp cái nắng chói chang, khán giả vẫn kiên trì “chịu trận” để thưởng thức các tiết mục văn nghệ của các “con bài chủ lực” như: Quốc Tuấn, Vi Cầm, Bùi Bài Bình, NSƯT (Lan Hương, người vừa đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Singapore trở về).
![]() |
|
Tiết mục của Bùi Bài Bình |
|
|
|
Diệu Hương hát trên chính quê hương mình |
|
|
|
Vi Cầm chơi vĩ cầm |
I Zắc, người đã hát rất nhiều ca khúc trong các bộ phim, khép lại chương trình với bài hát "Về đây nghe em" bằng chất giọng khỏe khoắn nhưng vẫn ngọt ngào, da diết.
![]() |
|
Niềm vui hội ngộ của NSND Trần Phương và NSND Trà Giang |
Lâu lắm rồi giáo xứ Bùi Chu mới có được một buổi văn nghệ giao lưu đầy tình nghĩa như thế này, nói theo lời nghệ sĩ Lan Hương: “Được gặp trực tiếp bà con như thế này là một niềm vinh dự của người nghệ sĩ. Rất cám ơn bà con đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi…”
Long Lữ








