Văng tục và hành xử bất ổn, Yến Nhi là cú sốc cho Sen Vàng
Từ “niềm hy vọng” của Sen Vàng, Yến Nhi rơi vào tâm bão khủng hoảng chỉ sau vài ngày thi quốc tế với loạt phát ngôn thiếu kiểm soát.
19 kết quả phù hợp
Từ “niềm hy vọng” của Sen Vàng, Yến Nhi rơi vào tâm bão khủng hoảng chỉ sau vài ngày thi quốc tế với loạt phát ngôn thiếu kiểm soát.
Mẹ bầu cần có biện pháp phòng tránh hữu hiệu cũng như xử lý nhanh khi xuất hiện các triệu chứng cảm cúm.
Hầu hết phim truyền hình Việt gần đây đều có nhân vật tiểu tam và xoay quanh chuyện ngoại tình, hôn nhân đổ vỡ.
Nghĩa trang thai nhi tại TP. Biên Hòa do linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch xây dựng đã là nơi an nghỉ của hàng chục nghìn đứa trẻ bị cha mẹ khước từ.
Mặc những lời xì xào xung quanh, ông Tống Phước Phúc vẫn chấp nhận cưu mang phụ nữ mang bầu ngoài ý muốn và nuôi 20 đứa trẻ suýt không thể chào đời khi còn trong bụng mẹ.
Có những cuộc gặp gỡ đã định sẵn chia ly khi những đứa trẻ kém may mắn phải nhận sự ruồng bỏ lạnh lùng từ chính mẹ cha của chúng.
Tìm kiếm các thai nhi xấu số bị bỏ rơi trước cửa các bệnh viện, phòng khám sản phụ khoa, anh Minh cùng nhóm Bảo vệ sự sống thai nhi Việt đã đưa hơn 50.000 thai nhi về nơi an nghỉ.
Nằm ngửa, sử dụng mỹ phẩm hay điện thoại di động thường xuyên, tắm nước nóng hay căng thẳng có thể gây hại cho cả mẹ và thai nhi.
Nhiều ngày qua, gia đình chị Bùi Thị Hoa (xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) rất lo lắng cho đứa con mới chào đời, vì có đôi mắt khác thường mà người dân gọi là chuyện lạ.
Mở bọc nylon bên vệ đường, nhiều người dân quanh bến xe Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) sững sờ phát hiện thi thể bé sơ sinh bọc tã gọn gàng.
1.100 hài nhi tại nghĩa trang đặc biệt trên núi Hòn Thơm (Nha Trang, Khánh Hoà) vừa được nhà chùa và người thân làm lễ vui chơi trung thu, chiều 27/9.
Không chỉ gom hàng nghìn thai nhi bị nạo bỏ, người thợ xây già còn vận động nhiều cô gái không nên từ bỏ đứa con trong bụng và tình nguyện chăm lo nơi ăn chốn ở cho họ.
Những ngày cuối tháng 6, những tiếng ru à ơi luôn cất lên trong khoa Nhi - BV Đa khoa tỉnh Bình Dương của các nhân viên y tế.
Mỗi lần đi quanh nghĩa trang, thấy những con chó đang đánh hơi, đào bới bên lùm cây là anh lượm được hài nhi bị bỏ rơi. Sau đó anh mang bé xấu số về chôn cất, hương khói hàng ngày.
Có bầu lần 2 với bạn trai, T. lại đi phá thai chui để giải quyết "hậu quả" đã được 18 tuần tuổi với suy nghĩ "thai chưa lớn mấy, phá có sao đâu với lại bọn em còn đi học".
Bà Phạm Thị Mười gắn cả cuộc đời mình với khu nghĩa trang như ngôi nhà thứ hai, vừa để mưu sinh nuôi 4 con nhỏ vừa dành tiền xây mồ mả cho thai nhi bị bỏ rơi.
Trên các trang mạng xã hội, chị em thường rủ nhau đi cầu siêu cho những đứa con chưa kịp thành hình nhưng đã bị chối bỏ.
Sự việc một bé trai vừa mới sinh còn nguyên dây rốn bị người thân vứt bỏ ở khu vực hồ Gươm đang khiến cộng đồng mạng
Để những oan hồn thai nhi được hưởng một Tết Trung thu như bao trẻ em cùng trang lứa, cứ đến rằm tháng tám, hàng ngàn ông bố bà mẹ đến chùa Từ Quang làm lễ cầu siêu.