Mẹ khóc thét ôm thi thể con gái bị xe tải cán tử vong
Nằm vật vờ và kêu gào thảm thiết bên thi thể con gái, người mẹ không thể tin con mình mới chơi đùa đó mà đã ra đi mãi mãi.
1.064 kết quả phù hợp
Mẹ khóc thét ôm thi thể con gái bị xe tải cán tử vong
Nằm vật vờ và kêu gào thảm thiết bên thi thể con gái, người mẹ không thể tin con mình mới chơi đùa đó mà đã ra đi mãi mãi.
Bất động sản nguội lạnh, cò đất vẫn nóng
Mặc dù thị trường nhà đất trong giai đoạn ''nguội lạnh'', nhưng “cò” đất vẫn “nóng sốt”. Để sống được với nghề, đội quân “cò” cũng có lắm chiêu trò.
Trai Tây Đô trúng vé số tiền tỷ, vẫn đi bán vé số
Trúng giải độc đắc nhưng người thành niên vẫn tiếp tục đội nắng dầm mưa đi “bán giấc mơ”, với mong ước bình dị là sẽ mang may mắn đến cho mọi người.
Dụ 'chơi trò con rắn', cậu hiếp dâm cháu gái 13 lần
Gia đình nghi ngờ con gái 8 tuổi bị người cậu hiếp dâm nhiều lần, nên trình báo sự việc lên công an. Cháu bé rành rọt kể chuyện bị cậu dụ “chơi trò con rắn” từ trước Tết, rồi hiếp dâm tổng cộng 13...
Tay chơi bạc bịp công nghệ cao bị bắt giữ
Chuyển giấu một dao nhọn dạng gấp trong người, trong cốp xe của Chuyển có 1 đĩa sứ màu trắng, 2 bộ đồ nghề cờ bạc bịp và 80 triệu đồng.
Ngôi nhà thờ họ và bí ẩn tiếng con nít cười
Nhà thờ họ Fairbanks ở Dedham được công nhận là nhà khung gỗ lâu đời nhất ở Mỹ, bị đồn thổi là có hồn ma “sống” từ năm 1801 đến nay, gây ra những hiện tượng dị thường, đặc biệt là tiếng cười khanh...
Những tiểu thương đàn ông tại chợ nhỏ Sài Gòn
Bán từng con cá, mớ rau, nhiều người đàn ông tại TP.HCM chọn công việc chạy chợ, vốn xưa nay dành cho phụ nữ, để mưu sinh.
Đặt tên đường người đầu tiên vẽ bản đồ Hoàng Sa
UBND TP.Đà Nẵng sẽ trình "Đề án đặt, đổi tên đường đợt 1 năm 2013" tại kỳ họp thứ 7 HĐND sắp tới, trong đó có tên người đầu tiên vẽ bản đồ về Hoàng Sa từ cách đây hơn 300 năm.
Ông tổ của nghề 'thần đèn' ở Việt Nam
Từ một tay thợ đóng ghe lành nghề, lão mộc Năm Dương (Chợ Mới, An Giang) tự sáng tạo ra cách dời ngôi nhà hàng chục tấn để phục vụ giải phóng mặt bằng làm đường công cộng.
Giây phút đau đớn của người bị bạn đổ axit vào mắt
“Cường ra tay rất nhanh khiến tôi không trở tay kịp. Thấy hắn cầm bình nhựa nhãn hiệu nước rửa chén nhưng tôi đâu ngờ bên trong chứa axit”, Bảo cho biết.
Hoa hậu Việt trốn thi quốc tế vì những lý do 'trời ơi'
Trong khi ở nước ngoài, việc được đại diện quốc gia dự thi sắc đẹp quốc tế là vinh dự mà nhiều cô gái mơ ước, thì ở Việt Nam, các người đẹp viện cớ bận học, đóng phim hay chưa kịp chuẩn bị để từ chối.
Những độc chiêu trong giới chơi cây cảnh
Thừa khi gia chủ gặp khó khăn mới đến ép giá, thuê cả thầy bói đến “rung tinh thần” là cây có tà ma… để chủ phải bán.
Những bi kịch mang tên 'cho con học đại học'
Nếu ở miền Trung, miền Bắc… một gia đình nghèo vay mượn cho con theo đại học trở thành “tấm gương” thì tại Đồng bằng sông Cửu Long, điều đó sẽ bị miệt thị “thân ốc mà bày đặt đòi mang mai rùa”.
6 năm WTO và giấc mơ 3 bát phở
Sở dĩ dùng chuyện bát phở để minh họa cho mức sống, là bởi thông thường người ta chỉ ăn "phở" khi đã đủ, hoặc đã thừa "cơm".
NSƯT Hồ Kiểng: 4 lần lấy vợ và 3 lần hút chết
Mê điện ảnh, đóng hơn 200 vai phụ, có khi cả năm trời ông đi đóng phim mà không một lần liên lạc với gia đình. Cũng chỉ vì mê phim, ông từng bị rắn cắn, chết lâm sàng 3 ngày.
Sự cay đắng của hot girl một mình nuôi con song sinh
Cuối năm 2011, Minh Trang làm đám cưới với một nhiếp ảnh trẻ và khá nổi. Chưa đầy một năm sau, cô phải lánh khỏi Hà Nội, trở thành mẹ đơn thân của hai đứa con sinh đôi.
“Tụi tui già rồi, học khó vô. Nhưng nói con cháu học hành mà mình không làm gương thì khó lắm”, cụ Huỳnh Phương Bá, học viên đồng thời là “thầy giáo” lớp học độc nhất vô nhị cho các cụ U90, nói.
6 gương mặt cứng đơ của mỹ nhân Việt
So với hồi mới bước vào showbiz, gương mặt của 6 mỹ nhân dưới đây có rất nhiều đổi khác, đặc biệt là ngày càng cứng đơ như tượng sáp.
Lao động Việt đổ sang nước ngoài qua cửa khẩu Cầu Treo
Đầu xuân, lượng người có mặt làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn – Hà Tĩnh) tăng đột biến.
Phan Anh: 'Yêu và chiều vợ hơn trong lễ Tình nhân'
Phan Anh cảm thấy có lỗi với vợ con và Tết là dịp để anh bù đắp lại.