Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tết xa xứ, buồn lắm ai ơi...

Không thể cảm nhận sự ấm áp và thiêng liêng của ngày Tết cổ truyền trên quê hương, buồn là tất nhiên, nhất là đối với giới nghệ đa cảm.

Tết xa xứ, buồn lắm ai ơi...

(Zing) - Không thể cảm nhận sự ấm áp và thiêng liêng của ngày Tết cổ truyền trên quê hương, buồn là tất nhiên, nhất là đối với giới nghệ đa cảm.

Nhạc sĩ Đức Huy

Tết xa xứ, buồn lắm ai ơi...

Tôi đã về Việt Nam đón được 4 cái tết rồi, một không khí rất khác khi đón năm mới trên quê hương chứ không phải là ở nước Mỹ xa xôi. Vui…đấy là điều đầu tiên mà tôi tin chắc là ai sống ở nước ngoài khi về Việt Nam đón tết đều cảm nhận được.

Ở đây có nhiều người Việt Nam, nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt Nam và mọi người cùng nghỉ ngơi đón tết mấy ngày liền. Còn ở bên Mỹ nếu không phải là ngày nghỉ thì vẫn phải đi làm bình thường, không khí tết chỉ có trong gia đình những người Việt và người ta thường đón tết trước hoặc sau chứ không đúng ngày được.

Ca sĩ Hồng Ngọc

Tết xa xứ, buồn lắm ai ơi...

Năm đầu tiên khi đón tết ở một nơi xa gia đình, tôi thấy buồn lắm. Cũng may là bên cạnh tôi lúc đó có gia đình bên chồng, có ông xã và niềm vui sắp làm mẹ đã an ủi tôi rất nhiều. Gia đình ông xã tôi tuy định cư đã lâu bên này nhưng vẫn giữ nếp sinh hoạt và thói quen của gia đình Việt, đặc biệt là một gia đình có đạo.

Những ngày lễ tết, cả nhà vẫn thường tụ tập quây quần bên nhau, cùng đệm đàn piano và hát thánh ca cho nhau nghe nên cũng cảm nhận được không khí ấm áp của một năm mới đến. Năm ngoái,  tôi và ông xã đã cho bé Hưng về ăn tết với ông bà ngoại, năm nay cũng đang cố gắng thu xếp để cả nhà cùng về. Hy vọng là sẽ có một năm mới nhiều niềm vui và may mắn sẽ đến.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Tết xa xứ, buồn lắm ai ơi...

Một năm duy nhất tôi đón tết tại Mỹ và ngay sau đó tôi tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ đón tết xa gia đình nữa. Buồn...đấy là điều đầu tiên, những ngày lễ là những ngày gia đình cùng sum họp, còn ở nước ngoài cũng trang trí nhà cửa, cũng làm đẹp hơn đấy nhưng ở đó không phải quê hương mình, nó thiếu hẳn một không khí, một hương vị rất chung của những ngày tết Việt Nam.

Mọi người vẫn phải lo đi làm chứ không tụ tập, sum họp như ở nhà mình, đêm giao thừa thấy nhớ nhà lắm, lúc đó tôi chỉ mong sao thời gian qua thật nhanh để mình về sớm hơn, được hưởng không khí ấm áp của những ngày đầu xuân thôi.

Diễn viên Thúy Nga

Tết xa xứ, buồn lắm ai ơi...

Giao thừa ở Mỹ buồn lắm, bên đấy họ chỉ mừng mỗi dịp lễ Giáng sinh và tết Dương lịch thôi chứ tết cổ truyền của mình chỉ có những người Việt mình chờ đợi. Mọi người vẫn đi làm bình thường, cũng chuẩn bị bánh mứt trong gia đình mình đấy nhưng cũng không được vui chơi nhiều. Cũng có hoa đào nhưng là hoa đào giả... Một không khí buồn, tẻ sao đó.

Mặc dù ở Việt Nam thì tôi cũng đi làm mấy ngày tết nhiều chứ có nghỉ ngơi đâu nhưng mình quen với không khí ấm áp, rộn ràng mỗi khi đón năm mới rồi. Duy chỉ có điều là bên Mỹ, tết cổ truyền mọi người đi chùa nhiều và đông, năm đó tôi cũng  đến chùa cho bằng được để cảm nhận hơn một chút không khí tết của mình.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ

Tết xa xứ, buồn lắm ai ơi...

Đón tết ở nước ngoài buồn hơn ở Việt Nam nhiều.  Nếu tết rơi vào ngày thường thì coi như vẫn là những ngày rất bình thường, mọi người đi làm và đến tối mới quây quần bên nhau chứ không như ở Việt Nam, sẽ tới nhà ông bà, chú bác, rồi gặp gỡ bạn bè chúc tết nhau.

Dù thế nào thì đón tết trên quê hương mình vẫn là điều tuyệt vời nhất vì mình sẽ cảm nhận được trọn vẹn không khí ấm áp, gần gũi của một mùa xuân về.

Nhóm 5 Dòng Kẻ

Tết xa xứ, buồn lắm ai ơi...

Năm ngoái cả nhóm đón tết ở Châu Âu, cũng nhớ nhà nhiều lắm nhưng là chương trình đi phục vụ bà con kiều bào ở nước ngoài, lại là nơi mà lần đầu tiên có ca sĩ ở Việt Nam sang biểu diễn nên bà con mình cũng háo hức và thích lắm, họ rất quý nên nhóm cũng thấy rất vui. Ở một nơi xa xôi và rất tây như vậy mà cũng ngửi thấy mùi hương trầm nên cũng thấy tết Việt có một cái gì đó lạ lạ, hay hay.

Bà con kiều bào cũng nấu cơm tất niên rồi mời về nhà họ chơi nên cũng  bớt phần nào nhớ nhà mà cảm thấy Việt Nam tuy xa nhưng cũng gần. Tuy nhiên, đón tết thì không nơi đâu bằng nhà mình cả, ở nhà mình đón tết vẫn được “hoành tráng” hơn nhiều.

Ca sĩ Gia Huy

Tết xa xứ, buồn lắm ai ơi...

Cuối năm 2007, Gia Huy về nước và phát hành một Album mới nhất của mình: Album DVD – CD “Phi Trường Ly Biệt”. Xuân về, Tết đến Gia Huy bận rộn với các chương trình quay hình mừng Xuân cho các đài truyền hình trong nước như HTV, BTV, Đồng Nai… Đi diễn liên tục để quảng bá Album. Các show diễn Huy diễn kéo dài cho đến 9/1.

Sau ngày này Huy về lại Mỹ và đi diễn ở các tiểu bang tại Mỹ và Canada, cũng như quay hình cho các chương trình mừng Xuân tại Hải Ngoại. Huy đã ký show cho đến 15 Tết lại về Việt Nam diễn tiếp. Quê hương đúng là chùm khế ngọt đã cưu mang và chấp nhận Huy. Đối với thị trường trong nước, Gia Huy mong muốn được hoạt động lâu dài và liên tục với những kế hoạch riêng.

Cụ thể nhất là đầu năm 2008, Gia Huy sẽ cho ra mắt album vol 6 gồm những ca khúc hay vang bóng một thời. Sau đó sẽ là một live show đầu tiên của mình vào mùa hè 2008 ở Hà Nội (quê nội Huy), Đà Nẵng (nơi Huy sống một thời thơ ấu) và Thành Phố Hồ Chí Minh (nơi đã đón nhận và cưu mang Huy khi Huy trở về nước hoạt động nghệ thuật).

Nhân dịp Tết đến, Huy xin chúc khán giả và đọc giả Zing một mùa Xuân An Khang – Thịnh Vượng – Hạnh Phúc.

Thanh Tâm - Châu Nguyên

Bạn có thể quan tâm