Tết xa quê
Tết đến là khoảng thời gian “vàng” để mọi người sum họp bên gia đình sau một năm làm việc, học tập mệt mỏi. Nhưng không phải ai cũng có được niềm hạnh phúc tròn trịa đó.
![]() |
| Làm thêm ngày Tết |
Nỗi lòng người xa quê
“Nhìn người ta đi mua sắm tết nhộn nhịp mà thấy chạnh lòng!”dường là nỗi lòng của tất cả các bạn sinh viên không có điều kiện về quê đón tết với gia đình. Nhóm bạn Minh, Lâm, Tín, Hoàng (ĐH Kinh tế TP.HCM) cố nhoẻn nụ cười pha chút tủi thân khi bộc bach: “Tết con chuột này là lần thứ hai tui này trụ lại Sài Gòn đó! Nhà nghèo thì phải chịu thôi!”. Còn với Thoa, Diễm(năm 1, khoa KT, ĐHQG) lại xúc động đến bật khóc: “Tụi mình mới vô năm đầu tiên nên nhớ nhà, muốn về lắm nhưng tiền xe đi về cả triệu mà nhà mình lại không dư dả gì, đành ở lại vậy!”. Thì ra quê của hai nhỏ xa tít ở tân Thái Bình.Tuyết, Khoa (ĐH Nông Lâm) tiếc hùi hụi: “Tụi mình có gửi hồ sơ xin vé xe nhưng không được tặng nên ở lại thôi!”.
Dù may mắn hơn nhưng Nhi (ĐH Sư phạm), Hoa (ĐH Luật) quê Thanh Hoá vẫn phải ở lại đón tết Sài Gòn lần thứ ba dù đã cầm tấm vé miễn phí của Trung tâm hỗ trợ sinh viên trong tay vì: “Đi về thì miễn phí nhưng lượt vô chắc cũng mất 5-6 trăm ngàn chứ không ít, lại còn khoản tiền tiêu trong tết nữa chứ! Đợt bão lụt vừa rồi nhà tụi mình có còn gì nữa đâu, bị cuốn trôi theo nước cả .”
Không chỉ có các bạn sinh viên ở TP Hồ Chí MInh mà Hải,Tình, Hồng (ĐH Đà Lạt) cũng phải trụ lại trường đón tết vì không có đủ tiền về quê Quảng Bình, Quảng Ngãi xa xôi.
Hầu hết các bạn sinh viên không về quê đón tết đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gánh nặng đồng tiền quá lớn đang đè lên đôi vai của bố mẹ các bạn và chính bản thân các bạn.
Tuy nhiên , với Long (ĐH Ngoại ngữ -Tin học) thì khác: “Tui chả muốn về tí nào, ông bà già mới dắt nhau ra toà đòi ly dị, chán thế thì tết nhất gì cho cam!”. Ngoan (ĐH Văn hoá) thì có nỗi lòng khác: “Bố mẹ mình phong kiến cực, tui là sinh viên rồi mà giống như trẻ cấp 1 vậy, suốt ngày nhốt trong nhà thì còn gì là tết nữa! Ở lại đi chơi với tụi bạn cho vui!”
Bươn chải kiếm tiền
Mới có mấy ngày đầu tháng chạp âm lịch thôi, lại đang trong giai đoạn thi học kì 1 nhưng ngày nào trung tâm hỗ trợ sinh viên TP. HCM ở 643 Điện Biên Phủ cũng tấp nập sinh viên đến tìm việc làm thêm ngày tết. Công (ĐH Công nghiệp) đạp xe tận Gò Vấp xuống để mong tìm được một công việc nhận xét: “Việc ít mà người tìm việc nhiều quá! Chả biết có được không! Cứ tưởng ít bạn ở lại lắm, không ngờ cũng có nhiều bạn giống mình”.
Nhóm của Minh, Lâm cũng túc trực mấy ngày nay ở Trung tâm để mong có việc làm vừa ý là nhào vô đăng ký ngay vì sợ mất phần.
Thảo (ĐH Hồng Bàng) chia sẻ: “Năm trước mình đi làm phục vụ ở quán cà phê, lương cũng khá. Mong là năm nay có việc lương cao cao một chút vì qua tết tiền nhà, tiền ăn sẽ tăng chóng mặt đấy!”
Duy, Sang ,Yến (ĐH Sư phạm) lại không quá lo lắng: “Việc làm thì nhiều nhưng muốn tìm chỗ lương cao hơi bị khó! Tụi này có nghía qua một số địa điểm trên internet rồi, cũng không tệ lắm!”.
Cũng muốn tìm cho mình một công viêc lương cao, Thuỷ,Trâm (ĐH KHTN) tỏ vẻ mệt mỏi: “Nhiều chỗ họ bắt làm cả ngày mà chỉ trả có vài chục nghìn, ép người quá đáng! Tụi mình muốn kiếm nhiếu nhiều một tí để sang học kì 2 đỡ phải chạy sô dạy kèm, không còn thời gian học nữa!”
Vòng xoáy của đồng tiền đôi khi khiến cho các bạn sinh viên phải rơi vào những cái bẫy được giăng sẵn của bọn người xấu xa. Thành (ĐH Bách khoa) dở khóc dở cười kể lại: “Năm trước vì không có tiền về quê ăn tết nên tui ở lại kiếm việc làm. Sau mấy ngày quần đảo trên net, tui được một ông nhờ trông coi nhà trong dịp tết vì ổng xuất ngoại, luơng lại cao nữa. Thấy ngon ăn, tui đồng ý ngay. Hôm làm đầu tiên, ông ta bảo chưa tới ngày đi, còn nán lại mấy bữa. Tối đó, ổng bảo tui ngủ chung rồi bắt đầu giở trò…sờ mó lung tung, hứa hẹn cho tui nhiều tiền nữa chớ. Tui hoảng quá, dông luôn trong bữa đó!”.
Còn Bích, Châu (ĐH KHXH&NV) thì chia sẻ trong bực bội: “Tết năm rồi, tụi mình xin làm ở một quán karaoke ở Bình Thạnh, họ hứa trả mỗi ngày 100 nghìn, chỉ việc phục vụ bia, nước uống cho khách thôi. Hôm đầu thấy bình thường. Ngày thứ hai tụi mình mới biết là quán này còn có thêm dịch vụ “chiều khách tới bến”. Kèm theo đó, ánh mắt của mắt mấy ông khách nhìn mình ghê ghê sao á! Sợ quá, làm được hai ngày tụi mình xin nghỉ ngay lập tức! Cạch tới già!”
“Giấc mộng lớn, giấc mộng con”
Khi được nghe những ước mơ của các bạn sinh viên phải ăn tết xa quê, nhiều người có lẽ chỉ xem đó là những điều quá sức bình thường. Nhưng với chính bản thân các bạn ấy, đó là những ước mơ nhỏ bé nhưng chưa thể thành hiện thực ngay lúc này. Nhóm Lâm, Minh, Tín, Hoàng (ĐH Kinh tế) chép miệng: “Thèm bánh tét mẹ nấu quá, nhớ món củ kiệu dưa món chua chua nữa!”. Còn ước mơ nhỏ của Nhi (ĐH Sư phạm) thật cảm động: “Ngoại mình mới mất. Ngoại nuôi mình từ nhỏ tới lớn, mình chỉ mong có tiền về quê thắp cho ngoại nén nhang ngày tết!”. Thuỷ, Trâm(ĐH KHTN) ôm nhau khóc nức nở khi được hỏi về “giấc mộng con” của các bạn lúc này: ”Nhớ mẹ, nhớ mấy đứa em lắm, hôm qua Thuỷ gọi điện về thì mẹ chỉ khóc, mấy đứa nhóc ở nhà cứ nheo nhéo "chị Hai về với em" mà mình thấy tủi thân quá! Đây là lần đầu tiên hai đứa ăn tết Sài Gòn chắc buồn lắm!
Dù buồn tủi thật đấy nhưng khi nói lời tạm biệt, các bạn ai cũng hướng một ánh mắt tràn đầy niềm tin vào một tương lai thật đẹp, thật hạnh phúc và những lời hứa chắc nịch: ”Đó chỉ là những “giấc mộng con” bị trì hoãn thôi, rồi nó sẽ thành hiện thực trong một tương lai gần khi tụi mình có một công việc ổn định! Hứa đấy!”
Ừ! Mình đang và sẽ đợi! Tất cả mọi người cũng đang và sẽ đợi ngày mà những “giấc mộng con” của các bạn và của chính bản thân mình đây vươn vai trở thành những “ giấc mông lớn” và đi vào hiện thực.
Đi nào! Bước vào năm 2008 một cách thật vững vàng bằng bản lĩnh của những người sinh viên của thế kỉ 21!
Theo Mực Tím
