Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tết xa nhà

Khi không khí chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán đang tràn ngập khắp Việt Nam, có khá nhiều du học sinh đang phải một mình đón Tết xa nhà.

Tết xa nhà 

Khi không khí chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán đang tràn ngập khắp Việt Nam, có khá nhiều du học sinh đang phải một mình đón Tết xa nhà.

Tết xa nhà
Du học sinh tại Hàn Quốc đón Tết

Anh Davide Greene, giáo viên Hội đồng Anh, đã tâm sự với ba cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Vương quốc Anh để nghe họ kể về những cái Tết xa nhà mà họ đã trải qua.

Bạn Tạ Thủy đã có 8 năm học tập tại Vương quốc Anh, tại một trường đại học ở London. Thủy cho biết: “Nước Anh giờ đây rất quốc tế hóa. Vào thời điểm Tết Nguyên Đán, mọi người đều cảm nhận một không khí nô nức diễn ra tại khu phố Trung Hoa (China Town) ở London với việc chào mừng năm mới cùng đội múa lân và bắn pháo hoa. Do vậy, tôi cùng với các bạn của mình thường đón năm mới tại một nhà hàng ở khu phố Tàu”.

Trong một năm học của mình tại Newcastle, Nguyễn Thế Vinh đã rất may mắn khi được ở chung nhà với bốn người bạn đồng hương. Anh nhớ lại: “Bởi vậy, chúng tôi dễ dàng hơn khi chuẩn bị cho dịp Tết, tuy nhiên cũng giống như mọi gia đình ở đây, chúng tôi vẫn tranh cãi nhau về việc trang trí và dọn dẹp nhà cửa. Có khoảng 35 sinh viên Việt Nam tại Newcastle vì thế chúng tôi đã cùng nhau đặt một nhà hàng tại khu phố China Town và có một buổi tối đón năm mới tuyệt vời”.

Còn Thủy cho biết, có rất nhiều sinh viên Trung Quốc và sinh viên châu Á cùng sống trong khu nhà thuê với cô, và họ luôn tặng nhau những món quà, bao lì xì và cùng nhau chuẩn bị bữa tiệc đón năm mới. “Thật thú vị khi chợt nhận ra rằng chúng tôi có rất nhiều phong tục tương đồng”. Vinh cũng hồi tưởng lại những lúc tặng nhau bao lì xì: “Chỉ mừng tuổi nhau 5 bảng thôi, không nhiều lắm, nhưng vui thật là vui”.

Không giống như Thủy và Vinh, Nguyễn Hữu Ngọc đã có một cái Tết Nguyên đán ở Cambridge vào năm 1998. Cô cho biết: “Thật không may cho tôi, chẳng có gì đặc biệt vì ở Cambridge chỉ có 2 sinh viên Việt Nam khác ngoài tôi, và tôi cũng chỉ gặp được một người trong số họ vào dịp Tết năm đó. Do vậy, tôi đã tự nấu một bữa ăn thật ngon cho chính mình”.

Tuy nhiên, Ngọc đã có một dịp thật tốt để cải thiện vốn tiếng Anh của mình. “Vào năm đó, Tết theo lịch của người Trung Quốc đến chậm hơn Tết Việt Nam vài ngày. Tôi bắt đầu hỏi chuyện một vài người bạn Trung Quốc, họ thật thân thiện và đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi biết tôi đến từ Việt Nam”, Ngọc chia sẻ.

Ngọc nhớ lại: “Tôi đã hơi buồn khi tôi không gặp được người bạn đồng hương của mình vì anh ta quá bận trong thời gian đó. Tuy nhiên, tôi đã gọi điện về cho gia đình và họ đã gửi cho tôi những lời chúc tốt đẹp nhất, và điều đó đã thực sự làm cho tôi vui vẻ lên”

Thủy cũng cho biết: “Tết là một dịp trong năm khiến tôi cảm thấy nhớ nhà nhất. Chúng tôi vẫn tổ chức đón Tết nhưng thực sự không thể bằng như khi mình ở tại quê nhà”

Vinh còn đùa rằng thật là khó khăn cho anh ấy khi bên cạnh không có bạn gái của mình, thay vào đó là những người bạn mới quen. “Tuy nhiên, chúng tôi đều gọi điện về gia đình và gửi thư điện tử cho những người thân và bạn bè ở Việt Nam. Mặc dù mọi người đang lo lắng vì chúng tôi ở xa, nhưng xen vào đấy là những niềm vui khi thấy rằng chúng tôi đang học tập để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, do vậy họ không cảm thấy buồn”.

Theo Thủy, nếu có thể, bạn hãy cùng đón Tết với một vài người bạn đồng hương của mình ở Vương quốc Anh, hoặc bạn cũng có thể chào năm mới cùng những người bạn châu Á, và bạn sẽ thấy rằng chúng ta có rất nhiều phong tục giống nhau, không chỉ Tết Nguyên Đán mà còn Tết Trung Thu và cả các món ăn, thức uống...

Còn Vinh, cách anh đã làm để cái Tết xa nhà trở nên ấm cúng là: “Hãy đón Tết xa nhà cùng với những người bạn của mình. Thậm chí hãy mời bạn bè từ các nước khác tham dự cùng bạn, để họ có dịp biết về Tết cổ truyền của người Việt Nam”. Ngọc cho rằng: “Trong khi tôi đón một cái Tết khá lặng lẽ, thì kỷ niệm đón Giáng sinh năm đó cùng với một nhóm bạn Ấn Độ lại rất tuyệt vời”.

“Bạn ở đâu không quan trọng, cái quan trọng là bạn cùng đón Tết với ai. Hãy chia sẻ dịp Tết với những người bạn của mình, đó chính là điều quan trọng khi đón Tết ở nước ngoài”, Thủy tâm sự.

Theo Britishcouncil.org

Theo Britishcouncil.org

Bạn có thể quan tâm