Teen chơi sim VIP
Sở hữu một số phone đẹp là ước mơ của nhiều teen hiện nay, tuy nhiên để có một cai sim thật VIP cũng không dễ chút nào. Thế nhưng một khi đã có được chúng trong tay thì teen lại càng...“rối”.
>> Trò trả đũa gây sốc của teen
>> Teen xa xỉ với thú chơi Cosplay
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Sim làm khổ chủ
Thấy những người nổi tiếng thường sở hữu những cái sim cực VIP với các đầu số đẹp nên anh bạn T (trường MD) cũng cố gắng dè xẻn tiền tiêu vặt “tậu” một cái. Cuối cùng thì ước nguyện của T cũng hòan thành nhưng để sở hữu trong tay một cái sim VIP với số gánh cực đẹp anh bạn phải chi ra gần 1 triệu 500 ngàn đồng chứ chẳng chơi. Chỉ có điều trước đây đến lớp trông T lúc nào cũng khỏe khoắn nhưng gần đây do...nhịn ăn sáng nên T xanh xao và không tài nào tập trung vào bài giảng được.
Cô nàng L (trường HT) thì quan niệm rằng xài điện thọai “xịn” thì sim cũng phải VIP mới xứng tầm. Thế là sau khi dốc hết tiền cho chú “dế” cưng, trong túi L cũng chẳng còn là bao. L bèn nghĩ ra chiêu mượn tiền bạn bè mỗi người một ít, gom góp rồi mua ngay một sim cực VIP cho riêng mình. Có điện thọai “xịn”, sim VIP trong tay nhưng khổ là L đang mắc nợ khá nhiều khiến mỗi lần bị “nhắc” là ngựơng chín cả người.
Một lần may mắn được người chú tặng cho cái sim cực đẹp với số đuôi là 99, anh bạn M (trường DH) liền mang vào khoe khắp cả lớp. Được một tuần sau thì số điện thoại di động này được truyền tai nhau đến những lớp cạnh. Do hay đi coi bói và được thầy phán rằng nếu mua sim với số đuôi 99 cô bạn A sẽ đỗ ĐH với điểm khá cao nên khi biết tin M có số điện thoại như mình mơ ước, A bèn thương lượng mua lại sim của M bằng mọi giá. M nhất quyết không bán nhưng vì A cứ kì kèo mãi nên cuối cùng M đành giấu luôn sim đẹp một thời gian và chuyển qua sài sim thường để không bị làm phiền.
Cô bạn Q (trường KT) chi ra hơn 5 triệu để mua một sim với số 090…78…88. Số khá đẹp nên ai cũng súyt xoa ganh tị với cô nàng. Những tưởng chẳng có vấn đề gì nhưng sau khi dùng một thời gian thì Q bắt đâu cảm thấy khó chịu vì bị hàng lọat số điện thoại lạ nhá máy lúc nửa đêm làm phiền. Gọi lại thì chẳng ai bắt máy, điên hơn là một số người còn nhắn tin nói là do số di động của Q đẹp quá nên họ...nhá máy phá chơi!
Số đẹp = số sướng?
Anh bạn B(trường MD) từng một phen “xanh mặt” khi nửa đêm có một tin nhắn báo rằng “Ta là ma hiện hình đây…” nhắn vào máy mình. B run cả người nhưng hôm sau vào lớp thì được bạn bè giải thích rằng chẳng qua do một số kẻ vô công rỗi nghề không có chuyện làm nên bày ra trò đó thôi thì anh bạn mới yên tâm.
Cô bạn Q thì than thở: ”Mình cảm thấy bị phiên vô cùng. Nếu tình trạng bị làm phiền thế này còn tái diễn chắc mình phải thay sim khác quá. Thà dùng một sim bình thường mà yên thân còn hơn dùng sim VIP mà suốt ngày cứ bị quấy rối! Nhiều đêm mình bị ba mẹ la cho một trận vì nghĩ nửa đêm mà mình còn nhắn tin “tám” cùng bạn bè!”....
Để tránh bị làm phiền khi may mắn có được sim VIP thì có lẽ cách tốt nhất bạn chỉ nên cho số cho những ai đáng tin cậy. Hiển nhiên, việc này cũng hơi...lẩm cẩm bởi suy cho cùng nếu làm vậy ắt bạn sẽ gặp khó khăn khi liên lạc với mọi người! Thế mới biết dùng sim VIP cũng chẳng sung sướng gì!
Theo Mực Tím
