Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tây Ban Nha – Italy: Lưỡng hổ tranh hùng

Ba tấm vé vào chơi tại bán kết EURO 2008 đã được xác định, đêm nay Tây Ban Nha và Italy sẽ “sinh tử chiến” để quyết định tấm vé cuối cùng.

Tây Ban Nha – Italy: Lưỡng hổ tranh hùng

 

(Zing) - Ba tấm vé vào chơi tại bán kết EURO 2008 đã được xác định, đêm nay Tây Ban Nha và Italy sẽ “sinh tử chiến” để quyết định tấm vé cuối cùng.

 

Tây Ban Nha – Italy: Lưỡng hổ tranh hùng

Lưỡng hổ tranh hùng

 

Trước khi trận đấu diễn ra, Tây Ban Nha đương nhiên được đánh giá cao hơn Italy nhờ màn trình diễn ấn tượng tại vòng đấu bảng. Các chàng trai xứ sở đấu bò đã đánh bại cả Hy Lạp, Nga và Thụy Điển để ung dung tiến vào vòng tứ kết với ngôi vị nhất bảng.

 

Hành trang 9 điểm sau ba trận toàn thắng đủ để làm các cầu thủ Tây Ban Nha tự tin bước vào trận đấu với đoàn quân áo thiên thanh. Trong khi đó Italy lại chưa thực sự chứng tỏ được bản lĩnh của một nhà đương kim vô địch thế giới.Nhờ chiến thắng Pháp ở loạt trận đấu cuối cùng sự “hào phóng” của người Hà Lan mà Italy mới có thể  “lách qua khe cửa hẹp” để thoát cảnh sớm phải về nước.

 

Xét về lực lượng của hai đội hiện nay, Tây Ban Nha cũng nhỉnh hơn Italy. Hàng hậu vệ của HLV Aragones thi đấu không đến lỗi tệ với sự góp mặt của bộ tứ Ramos, Puyol, Marchena, Capdevila. Hàng tiền vệ và hàng công của Tây Ban Nha mới thực sự là đáng ngại cho các đối thủ. Trên hàng tiền đạo bộ đôi Toress và Villa đang thể hiện một phong độ thi đấu ấn tượng, họ không chỉ sắc sảo trong ghi bàn mà còn chơi vô cùng ăn ý.

 

Tây Ban Nha – Italy: Lưỡng hổ tranh hùng

Niềm vui chiến thắng sẽ là của Tây Ban Nha?

 

Sức tấn công của Tây Ban Nha còn trở lên “khủng” hơn nhờ sự hỗ trợ của 4 tiền vệ thi đấu năng nổ và thông minh: Senna; Iniesta, Xavi, Silva. HLV Aragones đang có trong tay những siêu sao thượng thừa, đủ sức xoay chuyển tình huống trận đấu vào bất cứ thời điểm nào. Xét về độ dày đội hình Tây Ban Nha cũng chẳng e ngại bất cứ đối thủ nào vào thời điểm hiện nay, họ “dư thừa sao” đến độ “ nhạc trưởng “ tài hoa của Arsenal – Fabregas cũng chỉ là một quân bài dự bị chiến lược.

 

Trong khi đó bên kia phía chiến tuyến, HLV Donadoni lại đang đau đầu với bài toán nhân sự. Ngoài vị trí thủ môn của Buffon là có thể hài lòng, tất cả các tuyến của Italy đều đang có vấn đề. Trên hàng công, Toni vẫn đang tịt ngòi cho dù anh đã có hàng tá cơ hội ngon ăn. Khả năng săn bàn “khủng  khiếp” hình như đã bị chân sút này bỏ quên ở Bundesliga.

 

Tây Ban Nha – Italy: Lưỡng hổ tranh hùng

Hay là của người Italy

 

Ở hàng tiền vệ, Italy sẽ không có sự phục của hai trụ cột Pirlo và Gattuso vì bị thẻ phạt. Có thể De Rossi và Perrotta sẽ thay thế vai trò của hai ngôi sao Milan họ chưa có được bản lĩnh cũng như “cái uy” của hai nhà vô địch thế giới. Khu vực phòng ngự, nơi luôn được đánh giá là điểm mạnh nhất của đoàn quân áo thiên thanh nay lại trở thành tử huyệt với họ. Chấn thương đã cướp đi của Donadoni hàng loạt trụ cột, trong đó quan trọng nhất là đội trưởng Cannavaro. Hiện tại ông chỉ có trong tay duy nhất 3 cầu thủ là Panucci, Chiellini và Materazzi cho hai vị trí trung vệ. Nhiều khả năng người phải ngồi dự bị sẽ là Materazzi.

 

Thế yếu đang thuộc về những cầu thủ đến từ đất nước hình chiếc ủng, nhưng đừng vì thế mà đánh giá thấp cơ hội đi tiếp vào bán kết của họ. Chứng kiến ba trận tứ kết đã diễn ra, người Italy càng thêm tự tin. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại Áo và Thụy Sỹ nữa, cả ba đội được đánh giá là mạnh hơn đều thất bại thảm khốc tại vòng tứ kết. Liệu đêm nay Italy có noi gương Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga để tạo lên một bất ngờ nho nhỏ tiếp không.

 

Tây Ban Nha – Italy: Lưỡng hổ tranh hùng

Toni sẽ lấy lại cảm giác ghi bàn?

 

Thêm vào đó, khởi động chậm chạp nhưng sau đó có những bước tiến vững vàng sau mỗi trận đấu là một nét quen thuộc của bóng đá Italy. Ngay tại vòng bảng, người xem cũng đã thấy được rất rõ điều đó qua các trận đấu. Ở lượt trận đấu tiên, “Đoàn quân áo thiên thanh” đã để Hà Lan sỉ nhục với tỷ số đậm đà 3-0, nhưng sau đó họ đã có trận hoà 1-1 trên thế thắng với Romania, để rồi bùng nổ trong trận đấu cuối với Pháp (dành thắng lợi 2-0). Tuy bị dồn vào thế khó nhưng đó lại là cơ hội cho các cầu thủ Italy thể hiện bản lĩnh của mình.

 

Trong lịch sử bóng đá thế giới, Tây Ban Nha và Italy đã có 27 lần giáp mặt: 8 thắng, 10 hoà và 9 thua, nhưng trớ trêu thay tại những giải đấu chính thức thì Tây Ban Nha lại chưa một lần vượt qua người Italy. Đêm nay chính là thời cơ để đoàn quân của Aragones chứng tỏ bản lĩnh của mình.

 

T. Lâm

 

 

 

Bạn có thể quan tâm