Cháy ở Hong Kong: Bắt thêm 2 người, 128 người thiệt mạng
Cơ quan Chống tham nhũng Hong Kong (ICAC) đã bắt giữ hai giám đốc của công ty Will Power Architects, đơn vị tư vấn phụ trách dự án cải tạo cụm chung cư Wong Fuk Court ở Tai Po.
65 kết quả phù hợp
Cơ quan Chống tham nhũng Hong Kong (ICAC) đã bắt giữ hai giám đốc của công ty Will Power Architects, đơn vị tư vấn phụ trách dự án cải tạo cụm chung cư Wong Fuk Court ở Tai Po.
Chiều 27/11, bà Eileen Chung Lai-yee - lãnh đạo Cảnh sát New Territories North, Hong Kong, cho biết tấm xốp và các vật liệu dễ cháy kém an toàn đã góp phần khiến lửa lan nhanh, gây thảm họa cho 7...
Ho Wai-ho (37 tuổi), lính cứu hỏa Hong Kong (Trung Quốc), hy sinh khi lao vào biển lửa tại Wang Fuk Court chiều 26/11, để lại bạn gái 10 năm và những lời tiễn biệt nghẹn ngào.
Ông Tang Ping-man và vợ thoát chết trong gang tấc khi khói lửa bao trùm khu nhà ở chiều 26/11, giữa lúc đám cháy lan nhanh bất thường khiến nhiều cư dân hoảng loạn tháo chạy.
Đám cháy khổng lồ bao trùm cả 8 tòa thuộc cụm chung cư Wang Fuk Court, Hong Kong suốt nhiều giờ chiều tối 26/11 đã khiến 44 người chết, 279 người mất tích. 3 nghi phạm bị bắt vì tình nghi ngộ sát.
Từ Nhật Bản, Hàn Quốc đến Trung Quốc và Đông Nam Á, một thế hệ trẻ đang đồng loạt từ chối guồng quay làm việc kiệt sức, buông bỏ tham vọng thăng tiến để tìm lại sự tự do, bình an.
Người đàn ông 54 tuổi ở Hong Kong (Trung Quốc) vừa bị truy tố vì bơi ở bãi biển công cộng đã đóng cửa trong lúc tín hiệu bão số 10 được ban bố do siêu bão Ragasa.
Thay vì ở nhà, nhiều người trẻ xứ tỷ dân bỏ tiền thuê chỗ ngồi tại văn phòng mô phỏng, đeo thẻ nhân viên giả vờ đi làm trong giờ hành chính.
Cơn bão số 7 (Tapah) đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc vào lúc 8h50 khiến giao thông đình trệ, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và du khách.
Tỷ lệ người Hàn Quốc dưới 40 tuổi không đi làm hay tìm kiếm cơ hội công việc, được xếp vào nhóm “nghỉ ngơi”, tăng gần gấp đôi trong 10 năm qua, dù dân số trẻ giảm đi.
Bỏ công việc và từ chối hôn nhân, Min Hengcai chọn sống ẩn dật trong hang đá, chỉ đọc sách, trồng rau và chia sẻ đời sống lên mạng.
Từ bỏ công việc ổn định, không kết hôn, không trả nợ, người đàn ông 35 tuổi ở Trung Quốc đã sống ẩn dật trong hang đá suốt 4 năm qua.
Nhiều người trẻ Trung Quốc đang hứng thú với hiện tượng "người chuột cống", mô tả những cá nhân có lối sống giống chuột - hoạt động về đêm, kín đáo và không có con đường cố định.
Tỷ lệ thất nghiệp cao khiến giới trẻ Trung Quốc lo lắng về tương lai, thúc đẩy họ tìm kiếm công việc "bát cơm sắt" và áp dụng lối sống tiết kiệm.
Áp lực với cuộc sống bon chen nơi thành phố, thế hệ Z và Millennials chọn cách lên núi nghỉ dưỡng, sống cuộc sống giản dị, hòa mình với thiên nhiên, theo Business Insider.
Mới 22 tuổi, Wenzi Dada đã "chuẩn bị trước cho tuổi già" khi dựng lều tre bên vách núi, ngày ngày thu hoạch rau và nấu ăn để tận hưởng cuộc sống bình dị.
Đối mặt với cơn bão thất nghiệp chưa từng thấy, những người trẻ vô định tìm đến thư viện để trú ẩn, hoặc cố gắng tìm kiếm hướng đi mới trong cuộc sống.
Người trẻ dưới 30 tuổi ở Singapore, quốc đảo thường đứng nhất về xếp hạng độ hạnh phúc lẫn sự thịnh vượng trong khu vực Đông Nam Á, lại đang chìm trong bất hạnh và cô đơn.
Ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc ở độ tuổi 30, theo đuổi lối sống FIRE (độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm) hoặc thích "nằm yên", tìm đến dịch vụ dưỡng lão.
“Light people” là những người chọn lối sống nhẹ nhàng, không mưu cầu vật chất, tình cảm, thể hiện thái độ thờ ơ với mọi thứ xung quanh.