Tấm ảnh khỏa thân tai hại của Vanessa Hudgen
Chỉ là phim truyền hình nhưng "High School Musical" đã đưa Vanessa Hudgen trở thành một ngôi sao. Năm 2006, đĩa nhạc phim "High School Musical" bán chạy hơn bất cứ đĩa nhạc nào thuộc bất cứ thể loại nào.

Một loạt vệt ăn theo "High School Musical" như chuyến lưu diễn thế giới, show diễn tại Disney World, vở diễn chuyển thể sang diễn trên sân băng, sách "High School Musical: the Junior Novel",... đều rất thành công.
Vanessa tung ra album đầu tay có tên là V vào cuối tháng 9/2006, là diễn viên đầu trong "High School Musical" có đĩa riêng và thành công nhất, thắng cả "Headstrong" của Ashley Tisdale.
Cuối tháng 8 vừa qua, tại giải thưởng Teen Choice, Vanessa đoạt giải Nữ ca sĩ đột phá, qua mặt Katherine McPhee, Amy Winehouse, Corrine Bailey Rae và Lily Allen. "High School Musical" phần 2 vừa được chiếu và các sự kiện cứ "vô tình" đưa tên các diễn viên trong phim lên mặt báo. Đang có tin đồn rằng album này sẽ được tái phát hành cuối năm nay và Vanessa lập tức bị (hay "được") dính vào một scandal: một tấm ảnh khỏa thân của cô lưu truyền trên mạng. Một tấm ảnh nude 100%, chụp bằng máy tự động, bên cạnh giường ngủ đã lan khắp các trang web chuyên về tin tức hậu trường của sao và tạp chí lá cải (đầu tiên là National Enquirer). Đại diện của Vanessa đành phải lên tiếng, công nhận rằng đó là ảnh thực chứ không phải ghép và chỉ là chụp cho vui, "vì lý do riêng tư" cũng như rất tiếc chuyện cá nhân này đã biến thành chuyện công cộng!
Các diễn đàn đang bàn tán liệu tấm ảnh này có làm Vanessa mất đi vai diễn trong "High School Musical" phần 3 trong năm tới hay không, đồng nghĩa với mất đi những khoản tiền lớn và cơ hội nghề nghiệp. Thương hiệu "High School Musical" trong 2 năm qua đã mang lại cho Disney đến 1 tỷ đôla.
Tr.Qu.