HLV Park Hang-seo xúc động khi tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch
Sau trận đấu liên tục hò hét và chỉ đạo, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quá xúc động khi đứng không vững và phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác mới không bị ngã.
Sau trận đấu liên tục hò hét và chỉ đạo, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quá xúc động khi đứng không vững và phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác mới không bị ngã.
Sau 10 năm chờ đợi, bóng đá Việt Nam mới có được vinh quang ở giải đấu số 1 Đông Nam Á khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh để lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.
Chiều 15/12, Đài truyền hình JTBC của Hàn Quốc có mặt bên ngoài sân Mỹ Đình từ rất sớm để ghi lại bầu không khí cuồng nhiệt trước thềm trận chung kết lượt về AFF Cup.
Sau khi kết thúc trận chung kết lượt đi kịch tính ở Malaysia, máy bay A350 của Vietnam Airlines đưa tuyển Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trong sự đón đợi của CĐV.
Trên máy bay A350 của Vietnam Airlines trở về Hà Nội từ Kuala Lumpur (Malaysia) tối 12/12, tuyển Việt Nam ngồi hạng thương gia và được tặng món quà đặc biệt.
Cơn mưa kéo dài đã khiến mặt sân vận động Bukit Jalil đẫm nước. Đây sẽ là thử thách lớn với các học trò của HLV Park Hang-seo và cả đối thủ trong trận chung kết lượt đi AFF Cup.
Hàng trăm CĐV tập trung tại nhà ga T2 Nội Bài (Hà Nội) để lên máy bay Vietnam Airlines sang Kuala Lumpur (Malaysia) tiếp lửa cho tuyển Việt Nam tại trận chung kết lượt đi AFF Cup.
Sau khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới Philippines ở phút 83, Nguyễn Quang Hải ôm chầm lấy người đã tung đường chuyền dọn cỗ cho anh là Phan Văn Đức.
Khi tiếng còi báo hiệu trận đấu bán kết AFF Cup lượt về giữa Việt Nam và Philippines kết thúc, một CĐV đã lao xuống sân chia vui với các cầu thủ nhưng bị công an đưa ra ngoài.
Ngay cả khi không ít lần bị các cầu thủ Philippines phạm lỗi trên sân, Quang Hải vẫn kiên cường chiến đấu và trở thành tác giả của bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.
Vài tiếng trước khi trận bán kết lượt về với Philippines, bầu không khí trên sân Mỹ Đình đã nóng lên khi các CĐV mang đến những cách thức cổ vũ muôn hình vạn trạng.
Đá chính cùng nhau, chuyền bóng cho nhau, tranh cãi với nhau, ghi bàn như nhau, hai "chú cháu" Anh Đức, Văn Đức là cặp bài trùng đặc biệt của tuyển Việt Nam trước Philippines.
Dù đội tuyển Việt Nam phải thi đấu trên sân khách, các CĐV luôn ngập tràn khí thế và phủ đỏ một góc khán đài sân Panaad, Bacolod.
HLV Sven-Goran Eriksson phong tỏa toàn bộ khuôn viên sân Panaad để chuẩn bị phương án đối phó với đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi bán kết AFF Cup 2018.
Tuyển Việt Nam không thể về khách sạn đúng giờ dự kiến vì phải ngồi chờ trên máy bay. Ở khách sạn, các món ăn Việt như phở bò, bún chả được chuẩn bị để phục vụ thầy trò HLV Park.
Sân Panaad ở Bacolod là một sân vận động nhỏ với khoảng hơn 8.000 ghế và có thể chứa thêm nếu khán giả... đứng. Hiện sân vận động này xuống cấp sau 20 năm xây dựng.
Sự có mặt của Hùng Dũng và Văn Toàn ở hiệp 2 giúp tuyển Việt Nam chơi khởi sắc hơn và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành của Myanmar trong trận đấu vào tối 20/11.
HLV Park Hang-seo lảng tránh, không bắt tay ông Antoine Hey vì không hài lòng với lối chơi rắn chân mà cầu thủ Myanmar thi triển trong trận hòa không bàn thắng.
Trong trận đấu giữa đội tuyển Myanmar và Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đưa bóng vào lưới Myanmar ở phút 77. Mặc dù vậy, trọng tài không công nhận cho anh.
8% trong tổng số ghế ở sân Thuwunna đã được bán hết cho CĐV Việt Nam, và công tác an ninh bên trong sân cũng gần như xong cho trận đấu vào lúc 18h30.
Buổi tập đá đối kháng của Myanmar để lại một số tình huống đáng chú ý cho huấn luyện viên Antoine Hey trước khi tiếp thầy trò ông Park Hang-seo vào tối 20/11.