Nhà nghiêng 65 cm bị đình chỉ nhiều lần nhưng vẫn giữ trẻ
Ngôi nhà số 11, ngõ 34/187 phố Vĩnh Tuy (Hoàng Mai, Hà Nội) từng bị đình chỉ 3 lần vì hoạt động trông, giữ trẻ trái phép. Ngôi nhà 5 tầng này nghiêng có chỗ tới 65 cm.
49 kết quả phù hợp
Ngôi nhà số 11, ngõ 34/187 phố Vĩnh Tuy (Hoàng Mai, Hà Nội) từng bị đình chỉ 3 lần vì hoạt động trông, giữ trẻ trái phép. Ngôi nhà 5 tầng này nghiêng có chỗ tới 65 cm.
Chiếc hố sâu cả chục mét xuất hiện sau khi một gia đình ở xã Liệp Tuyết (Quốc Oai, Hà Nội) khoan giếng, khiến nhiều người dân hoang mang.
Nhiều khu tái định cư (TĐC) ở Hà Nội, dù mới đưa vào sử dụng vài năm đã xuống cấp nghiêm trọng. Bộ Xây dựng đang đề xuất không cấp phép cho nhà TĐC và thay thế bằng nhà ở xã hội.
Người dân ở một xã ngoại thành Hà Nội bỗng dưng phải sống trong cảnh hoang mang sau khi có tới 5 ngôi nhà bỗng dưng tường bị nứt toác, nền sụt lún, ống dẫn giếng khoan đứt gãy.
“Bao nhiêu năm tôi đi tù vợ tôi chỉ lo kêu oan cho chồng. Không có vợ tôi kêu oan thì tôi không có được ngày hôm nay”, ông Chấn chia sẻ.
Tường nhà dân nứt toác, mái tôn bay tứ tung, đồ đạc vỡ vụn... là khung cảnh xung quanh xí nghiệp pháo hoa - thuốc nổ tại xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, Phú Thọ sáng 12/10.
Sau nhiều tiếng động “rắc rắc”, nhiều mảng tường lớn rơi xuống khiến hai mẹ con bà Phùng Thị Kim Con tháo chạy trong kinh hoàng không kịp mang theo tài sản.
Bà Nghĩa vừa bước ra tới cửa chính thì bất ngờ hàng chục tấn đất đá lăn từ trên núi đổ sầm xuống nhà, bà chạy ra tới hiên thì vấp ngã và ngất đi không biết gì nữa.
Những ngày qua, người dân ở khu 3, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ lại một lần nữa hoảng hồn khi xuất hiện “hố tử thần” rất lớn đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân.