Pháp, Đức từ bỏ đàm phán về WHO giữa căng thẳng với Mỹ
Pháp và Đức rút lui khỏi đàm phán về cải tổ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong bực dọc khi Mỹ vẫn cố giành vai trò lãnh đạo dù đã quyết định rút khỏi WHO.
78 kết quả phù hợp
Pháp và Đức rút lui khỏi đàm phán về cải tổ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong bực dọc khi Mỹ vẫn cố giành vai trò lãnh đạo dù đã quyết định rút khỏi WHO.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 9/7 đã khóc và kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết để chống lại đại dịch Covid-19.
Mỹ vừa chính thức thông báo với tổng thư ký Liên Hợp Quốc về việc rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khởi động cơ chế rút khỏi tổ chức toàn cầu.
WHO cho biết Trung Quốc chỉ thông báo về virus corona sau khi tổ chức này phát hiện các ca viêm phổi lạ, không rõ nguyên nhân và gửi yêu cầu Bắc Kinh cung cấp thông tin.
Ngày 30/5, Đức chỉ trích quyết định cắt đứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới của Tổng thống Trump và nói đây là việc làm “đáng thất vọng”, gây tổn hại cho nền y tế toàn cầu.
"Vì họ đã thất bại trong việc đáp ứng yêu cầu cải cách, hôm nay chúng tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới", ông Trump nói với báo giới.
Số ca nhiễm virus corona trên toàn cầu vượt cột mốc 5 triệu người sau khi Tổ chức Y tế Toàn cầu (WHO) ghi nhận số bệnh tăng kỷ lục trong một ngày.
Trong hai ngày của kỳ họp thứ 73 Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Mỹ và Trung Quốc chĩa mũi dùi về phía nhau tới tận phút cuối cùng.
Tổng thống Trump cho biết Mỹ chi ra khoảng 450 triệu USD/năm cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và là nước tài trợ nhiều nhất cho cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc.
Tiến sĩ Tedros Adhanom, giám đốc WHO cho biết ông sẽ đánh giá độc lập để xem xét tổ chức này đã làm tốt hay chưa trong việc xử lý vấn đề đại dịch Covid-19.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này minh bạch, có trách nhiệm trong việc ứng phó với virus corona, và đã "làm tất cả" để giúp đỡ các quốc gia khác.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/5 nói rằng chính quyền của ông đang xem xét nhiều đề xuất về WHO. Một trong số đó là Washington sẽ tài trợ 10% khoản đóng góp cũ.
Fox News tiết lộ chính phủ của Tổng thống Trump đã đồng ý nối lại một phần tài trợ cho WHO, nhưng giảm gần 90% bằng với số tiền Trung Quốc đóng góp.
Tổng thống Trump đã chỉ trích WHO là bất tài và "giống như con rối của Trung Quốc" dù nhận 450 triệu USD tài trợ của Mỹ mỗi năm.
Không như cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, thế giới đang đối diện với đại dịch Covid-19 trong tình cảnh không có nhân tố lãnh đạo hay sự phối hợp ứng phó thống nhất.
Từ nhà báo thường trú ở Trung Quốc đến sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến, Matthew Pottinger là nhân vật then chốt trong chính sách đối phó Trung Quốc dưới thời Tổng thống Trump.
Sau một tuần chính phủ Mỹ tạm ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung Quốc đã quyết định góp thêm 30 triệu USD cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.
Ngoại trưởng Mike Pompeo nói Trung Quốc có thể đã biết về virus corona từ tháng 11. Ông cũng cho biết Mỹ có thể không tiếp tục tài trợ cho WHO.
Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới hôm 22/4 cho biết ông hy vọng rằng chính quyền Tổng thống Trump sẽ xem xét lại việc ngừng tài trợ kinh phí cho tổ chức Liên Hợp Quốc này.
Trong lá thư gửi Tổng thống Donald Trump, các nghị sĩ đảng Cộng hòa nhấn mạnh họ đã mất niềm tin vào tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới và đề xuất điều kiện nối lại tài trợ.