Dư âm trận đấu ĐT Việt Nam – Frankfurt:
Sự khẳng định của những 'bóng Vàng'
Nhiều người chú ý đến Lương “dị” với Danh hiệu quả bóng Vàng vừa nhận được. Nhưng một bóng Vàng khác cũng đã khẳng định được mình, tìm lại được mình qua trận đấu vừa rồi, đó là Dương Hồng Sơn.
Lương "dị" vẫn rất "dị"
Nhận được danh hiệu Qủa bóng Vàng 2009, với bản tính khiêm tốn và thật thà của mình, Thành Lương nói rằng mình cảm thấy hơi… sợ. Sợ khi mình phải đối diện với áp lực lớn, sợ tuổi đời còn quá trẻ, chưa đủ trưởng thành để manh trên mình danh hiệu. Bên cạnh niềm vui, niềm hạnh phúc, Thành Lương còn tâm sự thật thà rằng “có khi bóng Bạc, bóng Đồng lại tốt hơn”.
Thế nhưng, ngay sau khi vừa nhận được tin mình được trao danh hiệu, Lương “dị” đã nổ sung với 2 bàn thắng vào lưới Tiền Giang đem về chiến thắng cho HN ACB. Đội bóng Thủ đô với linh hồn là đội trưởng Thành Lương vẫn đang là “vô đối” ở giải hạng Nhất và cửa lên V-League đang rộng mở.

Bóng Vàng 2009 Phạm Thành Lương
Trận đấu với đối thủ cao to và giàu thể lực Eintracht Frankfurt, Lương “dị” được ra sân đá chính ngay từ đầu. Trong số những tuyển thủ của ĐT U23, chỉ có Thành Lương và Trọng Hoàng là 2 người “chắc chân” nhất trong đội hình của ĐTQG, cạnh tranh và chiếm luôn vị trí của các đàn anh ở trên Tuyển. Trên ĐTQG, Lương “dị” chưa phải ngôi sao nổi tiếng nhất như Công Vinh, không phải dạng thủ lĩnh có ảnh hưởng như Như Thành, nhưng giờ đây, Lương lại là một trong những cầu thủ được yêu mến nhất. Khiêm tốn, luôn học hỏi, chơi bóng đầy nhiệt huyết và có cái “chất” rất riêng, đó là Lương “dị”.
Hình ảnh một cầu thủ nhỏ con, dũng cảm cầm bóng đột phá thẳng vào giữa những cầu thủ to lớn khác đã trở nên quan thuộc, và trận đấu giao hữu trên sân Mỹ Đình cũng vậy. Có nhiều lúc, Lương “dị” lại tái hiện kiểu tranh bóng “leo” cả lên người đối thủ. Với sự dạy dỗ, uốn nắn nghiêm khắc và với triết lí của ông Calisto, Thành Lương giờ chơi bóng đơn giản hơn, triển khai bóng, phối hợp nhanh hơn. Sau trận đấu, cả HLV Calisto lẫn ông Skibbe của E.Frankfurt đều khen ngợi phong độ của Lương “dị”. “Bóng Vàng” mới đã khẳng định được mình.
Hồng Sơn đã thực sự tìm lại được "hộ chiếu"
Ngay trước đợt tập trung này, Hồng Sơn đã chơi rất tốt trong trận đấu HN T&T gặp V.Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy. HN T&T thắng may mắn nhờ 2 bàn thắng của Sỹ Cường và Văn Quân, nhưng cũng phải kể đến những pha cứu thua xuất sắc của Hồng Sơn.
Lên tập trung cùng ĐTQG, vẫn làm việc cùng “bố Khánh”, nhưng giờ Hồng Sơn đã có một đối thủ cạnh tranh mới, trẻ hơn mình nhưng rất đáng gờm là Tấn Trường. Hồng Sơn luyện tập chăm chỉ và tập trung hơn để thể hiện mình, dù anh chẳng lạ gì cái khung thành của ĐT.

Bóng Vàng 2008 Dương Hồng Sơn
Vụ việc “mất hộ chiếu” thời gian trước, đã có những người gọi Hồng Sơn là “người lính đào ngũ”, có những ý kiến cho rằng không nên gọi Hồng Sơn vào ĐT nữa. Cho đến thời điểm hiện tại, việc Hồng Sơn có mất hộ chiếu thật hay không vẫn là điều mà chẳng ai biết rõ. Nhưng với việc ông Calisto vẫn triệu tập Hồng Sơn vào ĐT, nói một cách hình ảnh, Hồng Sơn coi như đã thực sự tìm lại được tấm hộ chiếu cho riêng mình. Tấm hộ chiếu này để đến sân Mỹ Đình, chứ chẳng phải ra nước ngoài. “Tấm hộ chiếu” để Sơn ý thức hơn về nghĩa vụ của một cầu thủ, giá trị khi được khoác lên mình tấm áo có in lá cờ Việt Nam.
Vì là trận đấu giao hữu nên mỗi người bắt một hiệp, Hồng Sơn bắt chính trước rồi được thay bằng Tấn Trường. Hiệp 1, đối thủ E.Frankfurt dường như “chưa thích” ghi bàn, nên Hồng Sơn đã giữ được sạch lưới.
Nếu như đứng ở góc nhìn của những phóng viên ảnh ở góc sân, bàn thua thứ 2 của ĐT Việt Nam, của Tấn Trường có gì đó gợi nhớ đến bàn thua định mệnh ở SEA Games 25. Nếu so sánh, Tấn Trường bắt bóng bổng cực tốt, nhưng đôi khi lại thất bại ở những pha mà bóng nhẹ nhàng “tọt” thẳng vào lưới. Hồng Sơn không có những pha bóng như vậy, và Sơn hơn một chút ở kinh nghiệm và độ “lì đòn”. Tấn Trường là sự lựa chọn tốt của tương lai, còn hiện tại, Hồng Sơn vẫn rất hữu ích.
Trận đấu giữ ĐT Việt Nam và Eintracht Frankfurt chỉ là một trận đấu giao hữu, ĐT Việt Nam đã thất bại. Nhưng trong thất bại này, “Bóng vàng mới 2009” là Thành Lương đã khẳng định được mình, còn “Bóng Vàng cũ 2008” Hồng Sơn thì đã tìm lại được cảm hứng cho chính mình ở ĐTQG. Đã là bóng Vàng, thì cần phải sáng, và cả Thành Lương lẫn Hồng Sơn đều đã làm được.
Quang Thái
Theo DV