‘Sự cố’ từ những chuyến đi xa
Những chuyến đi chơi xa thường có tác dụng tốt trong việc “hâm nóng” tình yêu. Nhưng nếu chỉ có hai người bên nhau, mọi chuyện rất có thể sẽ “phản tác dụng”!
H. Nhung mới nhận lời người yêu được hơn hai tháng. Sinh ra ở một nơi không có biển, nhưng Nhung thích biển nên có thời gian rảnh rỗi là lại muốn đi biển chơi. Lúc chưa có người yêu, nếu không đi cùng gia đình, Nhung lại rủ bạn bè tổ chức những chuyến đi chơi. Đến khi yêu rồi, cô nàng chỉ muốn được đi chơi cùng người yêu mình.
Cuối tuần rảnh rỗi, Nhung bèn rủ “nửa kia” đi ra biển một chuyến. Muốn lãng mạn, nên Nhung rủ người ta ở lại buổi tối, sáng hôm sau mới về sớm. Lần đi chơi ấy đã diễn ra khá vui vẻ, Nhung cứ nghĩ tình cảm của hai người càng trở nên thân thiết.
Thế nhưng không ngờ, người yêu Nhung ngày càng lạnh nhạt, tỏ thái độ khác hẳn, và rồi cuối cùng thì cắt liên lạc với Nhung luôn. Hỏi mãi bạn của anh ấy mới rụt rè nói thật với Nhung lý do: “Cậu ấy bảo mới yêu nhau hai tháng, đã rủ đi chơi 2 ngày, có lẽ Nhung cũng… dễ dãi thôi. Vậy nên cậu ấy không muốn tiếp tục tình yêu nữa”. Nhung điếng người.
![]() |
|
(Ảnh minh họa) |
Chuyện tình yêu của Nhi (HN) cũng không may, và kết thúc sau môt chuyến đi chơi xa. Chỉ có hai người bên nhau, lại ở một nơi thơ mộng, lãng mạn, cảm xúc không thể kìm nén. Thế là Nhi đã đồng ý trao đi cái quý giá nhất của mình, đặt trọn niềm tin tưởng ở người yêu.
Và rồi, có lần một thì không thể không có lần hai. “Chuyện ấy” diễn ra mãi, kèm theo đó là những bất hòa mà chính bản thân Nhi cũng không thể giải thích được. Không thể níu kéo được nữa, Nhung đành phải nói lời chia tay, trong lòng hối hận vô cùng. Liệu sau này, với một người mới, một tình yêu mới, quá khứ của Nhi có được chấp nhận, thông cảm hay không?
Trường hợp của Sơn và Ly thì lại khác. Sơn và Ly chơi cùng với một nhóm bạn khá thân thiết. Bình thường, dù chơi xa hay chơi gần các bạn đều đi cả nhóm. Nhưng hôm ấy là ngày nghỉ, lại trùng với sinh nhật Ly, nên hai người quyết định đi chơi xa riêng một chuyến.
Sự thực là hai người hoàn toàn trong sáng, không có chuyện gì xảy ra, chỉ vì muốn có không gian riêng nên mới làm như vậy. Thế nhưng khi bạn bè biết chuyện, chẳng ai nghĩ là “không có gì”. Người nọ rỉ tai người kia: “Eo ơi trông mặt mũi hiền lành thế mà khiếp quá”, rồi: “Chắc chẳng ra gì đâu, sớm muộn rồi cũng bỏ nhau thôi...”
Ly lúc nào cũng mang tâm trạng nặng nề trước những lời nói “bóng gió” của bạn bè. Chưa hết, khi bố mẹ Ly và Sơn biết chuyện, chẳng cần biết “có chuyện gì” hay không, hai gia đình vẫn kiên quyết phản đối tình yêu của hai người.
|
"Tip" cho bạn: Với nhiều cặp đôi yêu nhau, thì những chuyến đi chơi để “đổi gió” luôn là phương thuốc hữu hiệu để hâm nóng tình yêu. Thế nhưng khi đi chơi chỉ có hai người đến một nơi xa, tình cảm lại đang vô cùng lãng mạn và ngọt ngào, việc kìm nén cảm xúc và “giữ gìn” được cho nhau quả thực rất khó khăn. Và nếu “chuyện ấy” xảy ra chỉ vì một lần không kìm nén được cảm xúc, bạn sẽ phải ân hận rất lâu đấy! Ngoài ra, sự “mang tiếng” với mọi người là điều khó có thể tránh khỏi. Ngay cả với người yêu, nếu quá dễ dàng chấp nhận đi chơi xa, bạn cũng có thể khiến người ta có suy nghĩ không tốt về mình. Để tránh những trường hợp xấu kể trên mà vẫn có được những chuyến đi vui vẻ bên nhau, hãy đi chơi cùng cả một nhóm bạn đông, cùng gia đình, hay tập thể lớp, bạn nhé! |
(Theo Kênh 14)
