Sinh viên và... quà Tết
Sinh viên xa nhà hễ cứ đến dịp giáp Tết lại háo hức được trở về với lỉnh kỉnh những món quà cho cha mẹ, em út hay bạn bè… Ai cũng mong muốn đem niềm vui và sự mới mẻ về với gia đình thân yêu.
Và chuyện mua sắm, chuẩn bị đang là tâm điểm của bạn trẻ trong suốt những ngày qua.
![]() |
| Đi chợ đêm là sự lựa chọn của nhiều SV |
Chợ đêm là sự lựa chọn số một
Chợ đêm chợ sinh viên vốn là địa chỉ mua sắm quen thuộc của các bạn học sinh sinh viên. Tràn ngập trong những khu chợ đó là quần áo, giầy dép với đủ loại kiểu dáng, chất liệu. Giáp Tết, nhu cầu mua sắm tăng mạnh nên các mặt hàng trong chợ đa dạng hơn và cũng mang hương vị Tết nhiều hơn.
Thanh - cô sinh viên nhỏ nhắn trường ĐH KHXH&NV - hớn hở khoe túi đồ: "Chợ sinh viên Phùng Khoang những ngày này ngoài quần áo, giầy dép còn bán cả đũa bát, giá đựng đồ… giá khá rẻ. Em đã nhanh tay chọn được một ít bát đũa mới thay cho bộ cũ ở nhà. Chắc bố mẹ em sẽ vui lắm, tuy là quà nhỏ thôi nhưng mà thiết thực."
Mạnh Trung - sinh viên khoa Cơ khí trường CĐ Công nghiệp - vui vẻ chia sẻ niềm vui của mình: "Trước đây cứ nghĩ con trai đi mua bán cũng khó vì hay ngại. Nhưng từ khi là sinh viên, nhất là những dịp giáp Tết, mình hay đi chợ sinh viên cùng bạn để mua đồ cho bản thân và làm quà cho gia đình. Với 200.000 đồng tiền công một tuần làm gia sư, mình cũng mua được chiếc áo khoác mới cho em, và ít bánh kẹo Tràng An biếu bố mẹ. Chợ sinh viên có rất nhiều mặt hàng, chủng loại, mua hàng rất dễ chịu vì không phải mặc cả nhiều, giá cũng khá rẻ, phù hợp với sinh viên rồi mà".
Trước khi chia tay giảng đường, bạn bè để về quê ăn Tết, ai cũng cố gắng làm thêm để kiếm chút tiền mua sắm, Thanh vốn nhanh nhẹn lại có duyên ăn nói nên cô xin làm nhân viên bán cây cảnh cho một cửa hàng trên đường Hoàng Hoa Thám vài ngày giáp Tết. Thanh tâm sự: "Làm thêm để có dư chút tiền tiêu, nhưng mua sắm gì cũng phải cân nhắc. Muốn sắm mấy bộ quần áo mới diện Tết cũng chỉ loanh quanh chợ sinh viên thôi, chứ mình không có điều kiện để vào các shop thời trang. Nhưng vẫn thấy vui vì ngày Tết sẽ được đem chút không khí náo nhiệt của thủ đô về kể cho gia đình cùng vui".
"Không hẳn vì nó rẻ mà còn vì cảm giác được tự làm một món quà đem tặng gia đình hay bạn bè thật là tuyệt" - đó là tâm sự của Hà Anh - cô sinh viên khéo tay của trường Cao đẳng Mẫu giáo trung ương. Dù còn hơn chục ngày nữa mới đến Tết, nhưng Hà Anh đã lùng mua một loạt giấy mầu, bút vẽ, dây thừng để làm những tấm thiệp xinh xắn tặng nhóm bạn thân và chàng trai của cô.
![]() |
|
Những tấm thiệp "hand made" |
Những tấm thiệp "hand made"
Con gái vốn ưa sự tỉ mẩn, một chút màu mè, điệu đà nên họ rất thích được tự tay làm những món quà nhỏ. Hà Anh chọn những tấm thiệp xinh ngày Tết, còn Thương - cô sinh viên lãng mạn khoa Văn - lại chọn những khăn len tự đan làm món quà đầu năm ấm áp. Trong mắt Thương ánh lên vẻ hạnh phúc khi chỉ từng chiếc khăn: "Chiếc màu hồng này là mình đan tặng nhỏ em, màu xanh dương này là tặng cô bạn thân, còn chiếc khăn đang đan dở này mình đan rất lâu đấy, để dành tặng bạn trai, vì qua tết chỉ mấy ngày là đến Valentine mà. Mua một chiếc khăn ở ngoài cũng 80-90.000đồng, mình chỉ cần vài cuộn len là có thể tự tay gửi tặng sự ấm áp cho mọi người rồi. Vừa kinh tế lại vừa ý nghĩa".
Quà "hand made" của sinh viên có rất nhiều thứ, mỗi người một sở trường, một khám phá khác nhau, mà cái nào cũng lạ và độc đáo: Giỏ hoa giấy nhẹ nhàng, hộp sao lóng lánh, hay những chiếc bánh chưng, đòn bánh tét, chậu hoa được xếp bằng nghệ thuật xếp giấy... Ngay sau ngày Tết là dịp lễ Valentine 14/2 nên có rất nhiều bạn sinh viên đang hối hả vừa chọn đồ cho mình, cho gia đình vừa nhớ tới "một nửa" thân yêu và tìm những cách thể hiện đáng yêu nhất qua món quà nhỏ.
Theo VTC

