Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sinh viên đối phó với... rét

Thời tiết chuyển sang mùa lạnh, sinh viên đã phải nghĩ ngay các "kế sách" đối phó với cái rét tê tái.

Sinh viên đối phó với... rét 

Thời tiết chuyển sang mùa lạnh, sinh viên đã phải nghĩ ngay các "kế sách" đối phó với cái rét tê tái.

"Mùa đông là gì? Mùa đông là băng giá, là lạnh thấu xương", đâu đó một sinh viên nghêo ngao. Tất cả các hoạt động ăn uống, đi lại, học hành của sinh viên đều bị xáo trộn.

Sinh viên đối phó với... rét
Bàn gấp, chăn ấm cùng học bài

Xe buýt được lựa chọn

“Dân” sinh viên chuyên đi xe buýt theo vé tháng tha hồ hỉ hả khi gió rét không chạm tới da tới thịt. Một lượng lớn sinh viên chuyên sử dụng xe đạp, xe máy bắt đầu cũng chuyển sang đi xe buýt vì lạnh quá.

"Mình chỉ mua vé tháng xe buýt một tuyến thôi, có 25.000 đồng, thoải mái đi từ nhà tới trường không sợ lạnh. Nếu muốn đi thêm nhiều tuyến nữa, mình có thể mua vé với giá 50.000 đồng. Đi xe buýt rẻ chán, nhất là trong thời tiết mùa đông lạnh băng như thế này", Minh Đức (sinh viên ĐH Thương mại Hà Nội) bình phẩm.

Chưa kể đi xe bus còn tiết kiệm được khá nhiều tiền xăng xe. “Với giá xăng cao như hiện nay, mỗi tháng mình tốn khoảng 150.000 đồng, chưa kể thay dầu, bảo dưỡng hay sửa chữa hỏng hóc khi xe gặp sự cố” - Đức tâm sự.

Mai Sương (sinh viên khoa luật - ĐH Quốc gia Hà Nội) ở trong làng Định Công cũng đồng tình: "Mình mới làm quen với xe buýt. Mình có thể đi tuyến 24 hoặc 32 đến trường mà không sợ lạnh dẫu phải đi bộ khá xa. Quãng đường từ nhà mình ra đến bến xe buýt ngoài đường giải phóng khoảng hai kilomet nhưng chịu khó đi sớm một chút cũng không sao, coi như là tập thể dục vậy. Đi bộ cũng còn đỡ lạnh hơn đi xe máy".

Còn với nhiều kẻ lãng mạn, biết đâu đi xe bus lại gặp được một thiên tình sử đẹp như mơ!!!

Sinh viên đối phó với... rét
Áo lạnh lên ngôi

Học trong chăn và ri-đô

Mùa rét đồng nghĩa với mùa ôn thi học kỳ. Vậy là không thể không học dẫu có giá rét buốt xương. Sinh viên mùa rét cũng đành bò ra mà học.

Dân ký túc được coi là sướng nhất. Được ở gần trường lại có điều kiện học "sướng như tiên". Mỗi đứa mỗi giường, một chiếc bàn con và chăn trùm kín chân hoặc có tên trùm kín cả người, cứ thế thoải mái học.

Dân ký túc còn thêm nhiều sáng tạo. Mùa rét chăng ri-đô là ấm nhất nên nhiều nàng lén ban quản lý ký túc chăng ri-đô chui. Lúc nào động tĩnh gì, chỉ một giây chiếc ri-đô biến mất như nó chưa bao giờ tồn tại.

"Nhiều người cứ nghĩ dùng ri-đô là xấu, nhưng không phải thế đâu - một sinh viên thổ lộ - bọn em luôn đặt sự học lên đầu tiên nên cái gì thuận tiện thì sử dụng thôi. Có lẽ ban quản lý cũng biết nhưng không nỡ xiết chặt kỷ cương. Họ cũng hiểu và thông cảm với sinh viên mà".

Bạn Trần Mạnh Hùng (Khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội) khoe vừa "tậu" được một chiếc laptop mới cóng, tha hồ lướt web ngay trong chăn, không như các bạn khác muốn mày mò với vi tính thì phải “lạnh lẽo cô đơn”.

"Cơm bụi", ngủ chung và đề phòng... ghẻ

Với dân ký túc, cơm bụi là chuyện bình thường, sinh viên ở trọ cũng tôn sùng cơm bụi trong những ngày giá rét mùa đông.

"Mình không dám chạm vào nước, lạnh cóng cả bàn tay. Nấu nướng vào những ngày này được bọn mình thả lỏng. Có lẽ cơm bụi là thượng sách. Bọn mình phải tranh thủ đi ăn sớm cơm canh mới nóng, chứ ăn muộn toàn đồ nguội" - Thu Nga (sinh viên ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội) bày tỏ.

Dẫu là sinh viên ở trọ hay dân ký túc, ngủ... chung trong thời tiết mùa đông được coi là khá hợp lý. Phòng trọ bốn người có hai chiếc giường thì một chiếc để trống vì cả bốn nằm chung với nhau. Dân ký túc, chiều rộng mỗi chiếc giường chỉ khoảng một mét, hai người chung vẫn vô tư, "ưu tiên" chọn bạn hơi... mập nằm mới ấm.

Trời lạnh, chuyện tắm gội được ít sinh viên nghĩ đến. "Không tắm không chết ai, chưa ai chết vì bẩn bao giờ", một sinh viên nhăn nhở.

Lười tắm, lười giặt đồ dễ sinh bệnh ghẻ. Trong điều kiện ngủ chung, nhiều sinh viên cũng phải đề phòng các bạn bị ghẻ. "Thằng bạn em lười lắm. Hai tuần nay nó chưa tắm đâu, thế mà cứ leo lên giường ôm em ngủ, lại gãi loạc xoạc nữa. Em phải cố học khuya một chút để đuổi khéo nó đấy" - Thế Hùng (sinh viên ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội) than thở.

Tăng cường mỹ phẩm chống rét

Không những phái nữ mà cả những sinh viên nam cũng phải nhờ tới công nghệ làm đẹp là mỹ phẩm. Nào là kem chống nẻ, kem dưỡng ban đêm...

"Kem dưỡng da hay son dưỡng môi đâu phải là độc quyền của các bạn gái", Bùi Tuấn (sinh viên ĐH Kiến trúc Hà Nội) lên tiếng.

Sinh viên nam không lạ với các nhãn hiệu X-Men hay Romano, Biotherm, Lancôme, Clarins, L"Oreal tràn ngập trên thị thường nhưng tùy túi tiền của từng người để công nghệ làm đẹp phù hợp với từng sinh viên. Những cái tên: Nivea, Vaseline, Hazeline hay LipIce dù sao vẫn quen thuộc hơn với sinh viên, với giá tiền vừa phải.

Dạo qua các của hàng quần áo lớn dọc các phố như Cầu Giấy, Chùa Bộc, Trần Nhân Tông, Kim Liên... sinh viên vào đây khá nhiều, ưu tiên cho hàng len và các kiểu áo phao, khăn, mũ, tất...

"Mấy hôm nay lạnh quá, phải mặc nhiều áo khiến mình cảm thấy không được tự tin - Phương Thảo (sinh viên Học viện Báo chí) với thân hình hơi tròn than thở - Mùa đông đến rồi đó, bao giờ cho hết rét hả trời"...

Theo VTC

Theo VTC

Bạn có thể quan tâm