Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

‘Siêu trung vệ’ Lucio và điệp vụ nội gián

Từng giúp Bayern Munich giành 3 cú đúp ở các năm 2005, 2006 và 2008, giờ đây Lucio lại giúp Inter Milan chống lại đội bóng cũ ở Champions League.

Chung kết Champions League 2009/10

‘Siêu trung vệ’ Lucio và điệp vụ nội gián

Từng giúp Bayern Munich giành 3 cú đúp ở các năm 2005, 2006 và 2008, giờ đây Lucio lại giúp Inter Milan chống lại đội bóng cũ ở Champions League.

>> Van Gaal thừa nhận gặp may, Mourinho khao khát đoạt cúp
>> Phần thưởng cho người chiến thắng
>> Bayern vs Inter: Ngày bóng đá đẹp lên ngôi

Trước đêm chung kết huyền diệu trên sân khấu hoa lệ Santiago Bernabeu, người ta nói nhiều đến sự đoàn tụ của thầy trò Van Gaal – Mourinho, về ngày trở lại mái nhà xưa của Robben, Sneijder hay trận tranh cúp bạc châu Âu thứ 3 trong sự nghiệp của “Báo đen” Eto’o, mà quên mất rằng, còn có một nhân vật khác có thể quyết định số phận trận đấu, Lucimar Ferreira da Silva, hay đơn giản là Lucio như NHM vẫn gọi.

78

Điệp vụ nội gián

Tới thời điểm này, Bayern Munich chính là đội bóng mà Lucio gắn bó lâu nhất trong sự nghiệp. Trong 5 năm thi đấu tại đây (2004-2009), trung vệ người Brazil đã có rất nhiều đóng góp, ra sân 212 trận, ghi 12 bàn, trong đó có 144 trận và 7 bàn thắng tại Bundesliga. Dưới màu áo Hùm xám, Lucio cũng có được bộ sưu tập đầy đủ các danh hiệu ở nước Đức, gồm 3 cú đúp đĩa bạc Bundesliga và cúp vô địch quốc gia (2005, 2006, 2008), cùng 3 danh hiệu Siêu cúp nước Đức (2004, 2007, 2008).

‘Siêu trung vệ’ Lucio và điệp vụ nội gián
Lucio tranh bóng với Mancini của Inter ở Franz Beckenbauer Cup 2008

Tuy nhiên, vào mùa hè 2009, sự xuất hiện của Van Gaal đã khiến cuộc sống bình yên của “đội phó” Lucio tại Munich bị xáo trộn. Nhà cầm quân người Hà Lan vốn chỉ ưa dùng những cầu thủ trẻ, có thể lực dồi dào, đã chê Lucio “quá già” và khuyên anh nên tìm đội bóng khác ra đi nếu không muốn làm bạn với băng ghế dự bị. Dù đã rất nỗ lực chứng tỏ mình khi Brazil tham dự Confederations Cup 2009, mà bằng chứng là bàn thắng mang về cho Selecao chiếc cúp vô địch trong trận chung kết gặp ĐT Mỹ, nhưng phong độ xuất sắc ấy cũng không đủ để anh thuyết phục Van Gaal.

Ngay cả khi cựu Chủ tịch Franz Beckenbauer, người có tiếng nói ở Allianz Arena, ra mặt cảnh báo Van Gaal về sai lầm trong việc thải loại “số 3”, cựu HLV Barcelona và Ajax vẫn không thay đổi quan niệm cũ kĩ về trung vệ 32 tuổi người Brazil. Kết quả, Lucio buộc phải cúi đầu rời Allianz Arena không kèn không trống. Chưa đầy hai tuần sau ngày trở về từ Confederations Cup, Lucio bị bán cho Inter trong bản hợp đồng chóng vánh, với mức phí chuyển nhượng “rẻ như bèo”, 5 triệu Euro. Với một trung vệ tầm cỡ như Lucio, người đã từng chinh chiến bao năm trong màu áo Leverkusen, Bayern Munich và ĐT Brazil, đó chẳng khác nào sự sỉ nhục ghê gớm.

Ngày chia tay binh đoàn áo đỏ, Lucio đã khóc. Những giọt nước mắt như để chứng tỏ tình cảm thiêng liêng mà Luico dành cho Hùm xám, nhưng lại nhận được cái kết phũ phàng. Và bây giờ, Lucio sẽ có cơ hội “rửa hận” Van Gaal, khiến nhà cầm quân người Hà Lan nhận ra rằng, quyết định bán anh khi xưa là sai lầm.

‘Siêu trung vệ’ Lucio và điệp vụ nội gián
Mourinho là người đã nhận ra tài năng đích thực của Lucio

Gừng càng già càng cay

Xuyên suốt lịch sử bóng đá Brazil, xứ Samba đã sản sinh ra những tên tuổi vĩ đại cho làng túc cầu thế giới. Nhưng hầu hết trong số đó đều là những ngôi sao tấn công bẩm sinh. Trước đây là Pele, Garrincha, Zico, Bebeto, Romario hay Ronaldo, Ronaldinho và hiện tại là Kaka, Robinho… Ngay cả những hậu vệ như Roberto Carlos, Cafu… cũng nổi tiếng với khả năng hỗ trợ tấn công sắc bén. Vì vậy, mẫu trung vệ công – thủ toàn diện như Lucio quả thực là một “của hiếm” với Selecao.

Trong vòng một thập niên qua, có thể nói anh là mắt xích bất khả xâm phạm trong đội hình các vũ công Samba, đồng thời là trung vệ hay bậc nhất thế giới. Chẳng vậy mà Lucio đang là trái tim trong hàng thủ của Inter, với mục tiêu vươn đến cú ăn ba lịch sử, là thủ quân của tuyển Brazil - ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch World Cup 2010.

Ở tuổi 32, Lucio cùng với Samuel tạo ra lá chắn vững chắc như thể kim cương trước khung thành Cesar. Anh là trung vệ có xác suất tắc bóng thành công nhất tại Champions League, 74% - con số cho thấy kinh nghiệm cũng như sức mạnh trong mỗi pha xử lý bóng của Lucio. Mạnh mẽ trong những tình huống đối kháng, kinh nghiệm trong cách chọn vị trí và rất hiệu quả trong những pha dâng cao tấn công, cầu thủ người Brazil này xứng đáng là thủ lĩnh của hàng thủ Inter. Và như Chủ tịch Moratti đã nói sau khi Inter hạ Chelsea trên đất Anh: “Lucio chơi bằng hai cầu thủ khác”.

‘Siêu trung vệ’ Lucio và điệp vụ nội gián
Lucio xứng đáng là thủ lĩnh của hàng thủ Inter

Đội hình hiện tại của Inter rất đồng đều và có chất lượng nhưng nhìn chung các cầu thủ của họ còn khá non kinh nghiệm ở những trận đánh lớn tại châu Âu. Chính vì vậy, ngoài Samuel Eto’o, thì Lucio xứng đáng là thủ lĩnh tinh thần của Nerazzurri tại Bernabeu (cả hai đều đã ghi bàn trong các trận chung kết Champions League).

Đêm nay, Lucio sẽ gặp các đồng đội cũ của anh ở Madrid, nhưng thay vì nuối tiếc quá khứ đẹp đẽ ở Bayern, anh sẽ phải gạt tất cả xúc cảm sang một bên. Vì bây giờ, họ đã là những đối thủ đứng bên kia chiến tuyến. Một chiến thắng cũng sẽ giúp Lucio “xóa dớp” Vua về nhì, vốn đeo đẳng anh từ ngày rời “Neverkusen”.

Lucio vs Ivica Olic: Điểm nóng quyết định trận đấu

Đêm nay, Lucio sẽ phải hết sức cảnh giác với Ivica Olic, chân sút thượng thặng của Bayern ở Champions League năm nay (đã ghi 7 bàn). Không hoa mỹ như Cristiano Ronaldo, không được tung hô nhiều như Wayne Rooney hay có những pha đi bóng lắt léo như Lionel Messi, nhưng những gì Ivica Olic làm được cho Bayern mùa này thì không hề thua kém bất kỳ chân sút hàng đầu nào. Sự cần mẫn, nhiệt huyết cùng thể lực không giới hạn khiến chân sút người Croatia từng làm điên đảo hàng thủ của Juve, Bordeaux, MU và Lyon.

Trước mũi nhọn Olic, chỉ cần một phút ham lên tham gia tấn công, một đường chuyền sai địa chỉ, Lucio chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên, một trung vệ đã thành công trong những lần đối đầu với các tiền đạo hàng đầu thế giới là Drogba, Ibrahimovic hay Messi như Lucio đủ để các tifosi đặt trọn niềm tin.

panel

Trang Thể thao của Zing khởi động mục "Nếu bạn là chuyên gia", nhằm tạo diễn đàn cho độc giả đưa những góc nhìn mang tính chuyên môn, cảm xúc với những trận cầu đỉnh cao.

Nếu bạn có ý kiến về trận chung kết Champions League ngày 22/5 tới, hãy gửi cho chúng tôi tại đây.

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên.

Vân Thăng

Theo DV

Bạn có thể quan tâm