Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Serie A 2010/11 - Một bước tiến, hai bước lùi

Sau nửa thập kỷ chịu sự thống trị của đế chế Inter, cuối cùng Serie A cũng tìm được chủ nhân mới, AC Milan. Đây có thể là bước tiến đối với giải đấu tại quốc gia hình chiếc ủng, song, nếu xét một cách toàn diện thì Serie A có vẻ như đang đi lùi.

Serie A 2010/11 - Một bước tiến, hai bước lùi

Sau nửa thập kỷ chịu sự thống trị của đế chế Inter, cuối cùng Serie A cũng tìm được chủ nhân mới, AC Milan. Đây có thể là bước tiến đối với giải đấu tại quốc gia hình chiếc ủng, song, nếu xét một cách toàn diện thì Serie A có vẻ như đang đi lùi.

Milan đăng quang Scudetto sau 7 năm chờ đợi

Trong những năm 90 của thế kỷ trước và những năm đầu của thiên niên kỷ mới, Serie A phần lớn nằm dưới sự thống trị của AC Milan và Juventus. Tuy nhiên, nhờ sự so kè nghẹt thở đến tận những vòng đấu cuối cùng của hai đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Italy này nên Serie A không hề bị đánh giá là nhàm chán. Ngược lại, nó còn được xem là một trong hai giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, chỉ sau giải Ngoại Hạng Anh.

Tuy nhiên, vụ Calciopoli nổ ra đã đẩy Serie A chìm vào bóng tối. Thế giới bắt đầu nhìn giải đấu danh giá nhất Italy bằng con mắt khác. Tại đó, những cuộc so kè chỉ là còn là danh hão, bởi thực tế Serie A đã bị một quyền lực đen phía sau dàn xếp. Ngay cả khi BTC Lega Calcio đã sửa sai lầm bằng cách đưa ra những hình phạt đích đáng dành cho Milan và Juve, đồng thời đưa Inter lên làm Vua tại Serie A thì hình ảnh của giải đấu này cũng không vì thế mà được cải thiện.

Serie A 2010/11 - Một bước tiến, hai bước lùi

Milan đã đem lại sự tươi mới cho sân chơi Serie A

Việc Inter ngự trị ở vị trí cao nhất Serie A trong 5 năm liên tiếp khiến giải đấu này càng trở nên nhạt nhẽo và nhàm chán. Nó nhạt nhẽo bởi khi mùa giải còn chưa diễn ra, hoặc chỉ mới bắt đầu được vài vòng đấu, người ta đã đoán được nhà vô địch. Lý do không phải là Nerazzurri quá mạnh, mà là vì Milan và Juve hoàn toàn đánh mất mình sau vụ Calciopoli. Hai đối thủ này không còn đủ sức cạnh tranh với đội bóng của ông chủ đồng chủ tịch Massimo Moratti.

Thế nhưng, sang mùa giải năm nay, mọi thứ đã khác. Các cầu thủ Inter có vẻ như quá mải mê sau với “cú ăn 5 lịch sử” mà quên rằng đội bóng của họ vừa phải chia tay với một nhà cầm quân tài ba nhất của bóng đá thế giới – Jose Mourinho. Kết quả là đoàn quân áo sọc xanh đen không ngừng sa sút để rồi tụt xuống vị trí thứ 7 sau nửa mùa giải khép lại.

Sự sa sút của Inter lại trở thành động lực cho những đội bóng như Napoli, Lazio và AC Milan. Qua đó, Serie A trở nên kịch tính hơn nhờ vào sự cạnh tranh khốc liệt giữa ba đối thủ này. Tuy nhiên, nhờ có những bản hợp đồng giá trị trong hai mùa chuyển nhượng, kèm theo đẳng cấp và bản lĩnh vốn có, Milan đã trở thành nhà vô địch, đem lại sự tươi mới cho Serie A sau năm năm chịu sự thống trị của Inter.

Đây rõ ràng là bước tiến đáng ghi nhận của Serie A trong mùa giải 2010/11.

Các đội bóng lớn đánh mất mình và thất bại thảm hại tại sân chơi châu lục

Không ai phủ nhận Serie A đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ vào sự cạnh tranh quyết liệt như những năm 90 của thập kỷ trước. Tuy nhiên, trên thực tế giải đấu này lại đang có những bước lùi đáng báo động. Muốn biết Serie A đã đi lùi như thế nào thì cần nhìn lại toàn bộ sân chơi này trong hai mùa giải vừa qua.

Serie A 2010/11 - Một bước tiến, hai bước lùi

Serie A thất bại toàn diện tại sân chơi châu lục

Ở mùa giải năm ngoái, Inter phải rất nỗ lực mới giúp nước Ý vớt vát chút thể diện tại châu Âu nhờ đánh bại Bayern Munich trong trận chung kết Champions League. Thế nhưng, chừng đó không để giúp Serie A cạnh tranh vị trí thứ 3 với Bundesliga trên BXH 5 năm của UEFA. Kết quả là kể từ mùa giải năm sau (2011/12), Serie A sẽ chính thức chỉ còn 3 đại diện được quyền tham dự giải đấu danh giá nhất cựu lục địa.

Vậy điều gì đã khiến nước Ý đánh mất một suất dự Champions League vào tay Đức? Nhiều người cho rằng tất cả là do vụ Calciopoli. Song, cũng xin thưa rằng, Calciopoli đã diễn ra khá lâu rồi. Nguyên nhân chính là do các đội bóng tại Serie A. Nói rõ hơn, trong những năm qua, các đội bóng lớn hoặc tiềm năng đã không tự làm mới mình tại sân chơi châu lục. Kết quả là phần lớn họ sớm phải dừng bước trước khi có mặt ở trận đấu cuối cùng.

Đơn cử như mùa giải năm nay, Serie A có 4 đại diện tham gia Champions League, song chỉ Inter là lọt vào bán kết, nhưng Nerazzurri lại dễ dàng bị kẻ học việc Schalke làm nhục khi thắng chung cuộc 7-3 sau 2 lượt trận. Tại sân chơi Europa League, Serie A cũng có 4 đại diện tại vòng bảng là Juventus, Napoli, Palermo và Sampdoria (bị giáng xuống từ Champions League), song khi mới tới vòng 1/32, người ta đã thấy sạch bóng Italy.

Đây là bước lùi đáng thất vọng đối với bóng đá Italy.

Trong quá khứ, Juventus từng là đế chế hùng mạnh nhất Serie A khi giành tới 27 Scudetto, bỏ xa hai kẻ bám đuổi là Milan và Inter tới 9 danh hiệu. Song đội bóng giàu truyền thống nhất đất nước hình chiếc ủng đó lại không giành nổi một suất tham dự Europa League tại giải năm nay. Đây rõ ràng là sự sỉ nhục đối với giải đấu từng được xem là hấp dẫn thứ nhì hành tinh.

Serie A 2010/11 - Một bước tiến, hai bước lùi

Từ việc tranh tài tại Champions League, Sampdoria đã bị đẩy xuống Serie B

Không chỉ Juve sa sút, mà những đội bóng được đánh giá cao như Roma, Lazio và Sampdoria cũng gây thất vọng tràn trề. Đối với Roma, từ việc thường xuyên có mặt tại Champions League trong những năm qua, giờ đây đoàn quân áo bã trầu chỉ còn biết hài lòng với chiếc vé dự Europa League. Trong khi, đại diện còn lại của thành Rome, Lazio, lại tụt dốc không phanh để rồi từ vị thế của ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch rơi phịch xuống vị trí thứ 5 chung cuộc.

Tuy nhiên, sốc hơn cả vẫn là trường hợp của Sampdoria. Tưởng như việc giành vị trí thứ 4 ở mùa giải trước sẽ là bước ngoặt đánh dấu sự đi lên của đội bóng thành Genova. Nào ngờ, Samp lại sa sút đến chóng mặt. Đầu tiên họ dễ dàng bị loại khỏi Champions League, tiếp đó là Europa League. Đến khi hết mục tiêu tại sân chơi châu lục, Samp quay về bảo vệ vị trí thứ 9 tại Serie A nhưng cũng không thành. Kết quả là, mùa giải kết thúc, Samp bị đẩy lên tàu trở về Serie B sau 12 năm chinh chiến tại Serie A.

Thêm một bước lùi nữa cho giải đấu danh giá nhất sứ sở mỳ ống.

AN NHI

Theo Bưu Điện Việt Nam

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm