Đội bóng Lợn Rừng dự lễ cúng dường sau 1 năm sự kiện Tham Luang
12 cậu bé và huấn luyện viên của đội bóng đá Lợn Rừng đã tham dự lễ cúng dường tại Tham Luang để kỷ niệm một năm ngày họ bước vào hang động đó.
19 kết quả phù hợp
12 cậu bé và huấn luyện viên của đội bóng đá Lợn Rừng đã tham dự lễ cúng dường tại Tham Luang để kỷ niệm một năm ngày họ bước vào hang động đó.
Gần một năm sau khi mắc kẹt và được cứu khỏi hang Tham Luang trong một chiến dịch cả thế giới dõi theo, 13 thành viên đội bóng đang vượt qua sự nổi tiếng để tiếp tục cuộc sống.
Các thầy trò đội bóng Lợn Rừng ngày 24/7 đến một ngôi chùa ở tỉnh Chiang Rai để làm lễ chính thức vào chùa tu tập, bắt đầu tu tập trong vòng 9 ngày.
Gần như toàn bộ các thành viên nhóm cầu thủ nhí Thái Lan được giải cứu khỏi hang Tham Luang sau 18 ngày mắc kẹt sẽ xuống tóc xuất gia để bắt đầu tu tập trong tuần này.
Đặc nhiệm SEAL Thái Lan tiết lộ các thành viên đội bóng được "gây mê" và đưa ra ngoài bằng cáng chứ không bơi như kế hoạch ban đầu, giúp giải cứu thành công và nhanh hơn.
Chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan ở hang Tham Luang đã kết thúc sau 18 ngày đoàn kết và nỗ lực phi thường của 1.000 nhân viên cứu hộ đến từ khắp thế giới.
Richard Stanton dù ở tuổi 57 vẫn bất chấp nguy hiểm tham gia chiến dịch tìm kiếm đội bóng “Lợn Hoang”. Chính ông cùng một thợ lặn đã tìm ra vị trí các em bị kẹt trong hang.
Máy bơm chính có nhiệm vụ rút nước khỏi hang Tham Luang bất ngờ ngừng hoạt động ngay sau khi nạn nhân cuối cùng và 4 nhân viên cứu hộ an toàn rời khỏi hang hôm 10/7.
Việc 12 cậu bé và huấn luyện viên bóng đá được đưa ra khỏi hang động sau 18 ngày mắc kẹt là niềm vui chung của cả nước Thái, nhưng để có được nó, một người đã mãi mãi ra đi.
8 cầu thủ nhí trong hai đợt giải cứu đầu tiên có sức khỏe ổn định, trong đó 4 em được giải cứu ngày 8/7 đã có thể đi lại, ăn khỏe và nói rất nhớ nhà.
8 trong số 13 người mắc kẹt trong hang động ngập nước tại Thái Lan đã ra ngoài an toàn. Thời gian giải cứu 5 người còn lại tùy thuộc vào thời tiết.
Đặc nhiệm của hải quân Thái Lan vừa chuyển những lời nhắn đầu tiên sau 2 tuần mắc kẹt của 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên tới tay người thân và gia đình.
Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã yêu cầu chính phủ và lực lượng cứu hộ nhanh chóng xúc tiến kế hoạch đưa 13 thầy trò đội bóng Lợn Hoang khỏi hang Tham Luang Nang Non.
Các chuyên gia cứu hộ nhận định lặn với bình oxy là giải pháp duy nhất để đưa đội bóng học sinh ra ngoài. Nếu không, họ có thể phải ở lại trong hang thêm 4 tháng vì mưa lớn.
Nhóm cứu hộ đã đem thức ăn và muối khoáng bổ sung năng lượng cho 13 người mắc kẹt trong hang Tham Luang, đồng thời bố trí dây thừng và bình dưỡng khí để đưa họ ra ngoài.
Đội đặc nhiệm người nhái của Hải quân Hoàng gia Thái Lan được huấn luyện kỹ năng tác chiến đặc biệt dưới nước. Điều đó đã giúp họ vượt qua lối hẹp trong hang để tiếp cận đội bóng.
Dù trải qua 10 ngày kẹt trong hang tối, 13 thành viên đội bóng "Lợn Hoang" vẫn sống sót nhờ uống nước chảy xuống từ vách đá vôi và hạn chế vận động để chờ người đến giải cứu.
Các thành viên đội bóng Lợn Hoang đang ngồi trên một khu vực đất khô, bao quanh là hố nước sâu ở trong hang. Nhóm đã xin tiếp tế đồ ăn và muốn được ra khỏi hang ngay lập tức.
Thời tiết cải thiện, mực nước lũ giảm mạnh là yếu tố quyết định giúp các thợ lặn Thái Lan tiếp cận được đội bóng mất tích trong hang Tham Luang Nang Non suốt 10 ngày qua.