Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Sát thủ' cá mập trắng lao lên thuyền

Con cá mập trắng hung dữ dài 3 mét đã lao lên thuyền của một đội nghiên cứu khoa học và gây ra cảnh náo loạn trên boong.

'Sát thủ' cá mập trắng lao lên thuyền

Con cá mập trắng hung dữ dài 3 mét đã lao lên thuyền của một đội nghiên cứu khoa học và gây ra cảnh náo loạn trên boong.

>>Cá voi đánh vỡ thuyền, 3 ngư dân may mắn thoát chết
>>Cô bé 14 tuổi đánh bại cá mập

6 nhà khoa học này thuộc một tổ chức nghiên cứu đại dương đang thu thập dữ liệu về cá mập ở Vịnh Mossel, Nam Phi. Khi các nhà nghiên cứu ném cá mòi xuống biển để thu hút và nhìn cận cảnh hơn lũ cá mập trắng to lớn, bất ngờ một con lao khỏi mặt nước và đáp xuống thuyền của họ.

“Hoạt động xung quanh thuyền chấm dứt và tất cả hoàn toàn yên lặng”, đội trưởng Dorien Schroder nói. “Bất ngờ, tôi nghe thấy một tiếng đập nước và nhìn thấy con cá mập trắng lao khỏi mặt nước từ một bên thuyền và rơi xuống boong”.

'Sát thủ' cá mập trắng lao lên thuyền
'Sát thủ' cá mập trắng lao lên thuyền

Con cá mập dài 3m nhảy lên boong thuyền.

Đội nghiên cứu hy vọng nó có thể tự tìm cách nhảy xuống nước, nhưng con cá mập vẫn vùng vẫy trên thuyền với hàm răng sắc nhọn như dao cạo và còn cắt đứt cả một đoạn dây nhiên liệu. Dù khá hoảng loạn, nhưng đội nghiên cứu gan dạ cuối cùng đã buộc được dây vào người con cá nặng nửa tấn, trước khi thả nó trở lại biển ở một cảng gần đó.

'Sát thủ' cá mập trắng lao lên thuyền

Con cá mập được thả trở lại biển.

Một nhà khoa học cho hay, đó là lần đầu tiên ông nhìn thấy cá mập nhảy lên thuyền. Ông thêm rằng, con cá có thể đã nhầm lẫn bóng của chiếc thuyền là con mồi hay bị một con cá mập khác quấy nhiễu. "Nhưng đó chỉ là sự suy đoán. Đôi khi cá mập nhảy khỏi mặt nước khi nó cảm thấy có một con khác bơi phía dưới mình. Chúng lao người như cá bay và rơi xa khoảng vài mét", nhà khoa học trên giải thích.

Bình An

Theo Bưu Điện Việt Nam

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm