Với nét vẽ và màu sắc tối giản, hai cuốn sách tranh không lời của tác giả người Hàn Quốc Suzy Lee tinh tế khắc họa những niềm vui nhỏ bé của trẻ thơ trong việc khám phá cuộc sống và nuôi dưỡng trí tưởng tượng.
|
| Hai tác phẩm sách tranh không lời Cơn sóng, Cái bóng của Suzy Lee được NXB Kim Đồng phát hành tiếng Việt. Ảnh: T.A. |
Cơn sóng kể câu chuyện một cô bé cùng mẹ dạo biển. Đàn hải âu vây quanh, hòa nhịp cảm xúc cùng cô bé đang chơi đùa với làn nước. Cả nhóm ù chạy khỏi cơn sóng dâng đến gần, nhưng sau đó đỡ sợ hơn khi làn nước rút lại, tan ra. Trang sách bên trái phác họa ngọn núi đằng xa bằng nét than chì đen, trang sách bên phải vẽ nước biển xanh còn nền trời để trắng.
Cô bé lặng lẽ ngắm nhìn sóng biển, rồi tinh nghịch đưa tay, thè lưỡi trêu đùa làn nước. Rồi đến một lúc em đứng thỏa thích để sóng ập lên người. Sắc xanh lan cả sang trên bên trái, lên nền trời và màu váy của em. Giờ đây, nỗi sợ tan biến, thế giới dường như cũng hóa trong xanh. Cô bé và đàn hải âu thích thú phát hiện những vỏ sò, vỏ ốc lộ ra sau khi nước rút, trước khi em tạm biệt biển xanh sóng vỗ.
Câu chuyện chừng như giản dị này hé lộ chuỗi cảm xúc phức tạp của trẻ nhỏ trong hành trình tự do và độc lập khám phá thế giới tự nhiên, với một tâm hồn vô lo nghĩ: đi từ bỡ ngỡ, sợ sệt đến thân thuộc, tự tin.
![]() ![]() |
Sử dụng màu sắc tối giản và hoàn toàn không lời, Cơn sóng (trái) và Cái bóng kể câu chuyện giản dị và để nhiều khoảng trống cho tưởng tượng của độc giả. Ảnh trích từ sách. |
Cái bóng cũng kể chuyện bằng màu sắc tối giản: đen và vàng trên nền trắng. Sách không lật từ phải sang trái như thông lệ mà lật từ dưới lên.
Một bé gái chơi đùa cùng những món vật dụng trên căn gác mái - cái thang, đôi giày, cây chổi, chiếc xe đạp. Ban đầu, tất cả đều quy tụ ở trang trên. Còn trang dưới là bóng của những món đồ qua ánh sáng bóng đèn.
Cô bé chơi một trò quen thuộc: Em đưa tay ra tạo hình con chim. Em đặt một chiếc giày lên đầu đóng giả làm con sói bước ra từ trang sách.
Nhưng càng chơi, những cái bóng bên dưới càng trở nên sống động: con chim từ ngón tay bay ra; cán chổi hóa thành loài kỳ hoa dị thảo; bánh xe giờ là mặt trăng mặt trời. Hình hài của từng món đồ lần lượt biến mất khỏi trang trên còn cái bóng bến dưới thì tỏa ra ánh vàng lân tinh lấp lánh.
Trong thời đại kỹ thuật số, khi sách có thể đến với độc giả ở đa dạng phương tiện kỹ thuật số từ sách điện tử đến sách nói, thì một ấn phẩm như Cái bóng cho thấy sách in vẫn lưu giữ một vị trí riêng, bởi lẽ có những trải nghiệm đọc không gì thay thế được. Đường khâu sách không đơn thuần chỉ là kỹ thuật in mà là lằn ranh giữa thế giới thực tế và thế giới trong trí tưởng tượng của cô bé.
Cơn sóng và Cái bóng đã được The New York Times vinh danh là Sách minh họa dành cho thiếu nhi xuất sắc vào năm 2008 và 2010. Hai cuốn sách này cùng với Mirror (Tấm gương) được biết đến như là "Bộ ba Biên giới" - sử dụng đường khâu sách như một phương tiện kể chuyện bắc cầu thực tế với tưởng tượng.
Suzy Lee là tác giả, họa sĩ minh họa sách tranh người Hàn Quốc, được biết đến với khả năng khám phá và khắc họa tinh tế thế giới hiện thực và tưởng tượng ẩn trong những chi tiết tưởng như vụn vặt, bé nhỏ trong cuộc sống, qua đó hé lộ cái nhìn trong trẻo, hồn nhiên của trẻ thơ. Năm 2022, Suzy Lee giành giải Hans Christian Andersen - được xem như Nobel cho văn học thiếu nhi.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.

