Cuộc chiến tăng tỷ lệ sinh không hồi kết
Tỷ lệ sinh Việt Nam giảm xuống 1,91 con/phụ nữ, thấp nhất lịch sử. Không chỉ nước ta, ở các quốc gia giàu nhất châu Á, cuộc chiến chống lại tỷ lệ sinh thấp đã kéo dài hàng thập kỷ.
17 kết quả phù hợp
Tỷ lệ sinh Việt Nam giảm xuống 1,91 con/phụ nữ, thấp nhất lịch sử. Không chỉ nước ta, ở các quốc gia giàu nhất châu Á, cuộc chiến chống lại tỷ lệ sinh thấp đã kéo dài hàng thập kỷ.
Nếu bạn đã nỗ lực hết mình mà vẫn thất bại, đừng tự trách bản thân. Đôi khi, hạnh phúc là biết buông bỏ thứ không thuộc về mình.
Trong cuốn sách "Nhà và Người" được giới thiệu ngày 8/8, họa sĩ Lê Thiết Cương đã mô tả lại những ngôi nhà của hơn 30 người nghệ sĩ khác nhau. Mỗi nơi lại ẩn chứa câu chuyện riêng.
Là chuỗi hoạt động từ thiện thường niên, “Ấm tình mùa xuân” do Sacombank tổ chức nhằm lan tỏa niềm vui ngày xuân đến hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Cả năm làm việc, học tập vất vả nơi xứ người, càng gần cuối năm, niềm mong mỏi đoàn viên với gia đình của sinh viên, người lao động khó khăn càng lớn.
Búp bê "mát mẻ" có gương mặt giống người nổi tiếng được bán tràn lan ở Trung Quốc. Vụ việc khiến giới sao bức xúc khi vào tầm ngắm của ngành công nghiệp nhạy cảm.
Mỗi con người chẳng khác nào một nốt nhạc. Có người may mắn được làm một nốt bổng bay cao, thì cũng có người bất hạnh làm một nốt trầm đến mức không ai nhận ra sự tồn tại của họ.
Không lo nghĩ cho cuộc sống lúc còn trẻ, một bộ phận người Nhật vẫn độc thân và sống bám cha mẹ ở tuổi trung niên. Họ phải đối mặt với tương lai bấp bênh sau khi cha mẹ qua đời.
Những khu vườn thơm ngát, dòng sông và cánh rừng cổ đại đã đi vào thơ ca của nhiều thi sĩ, được miêu tả như thiên đường trên mặt đất.
Tại các góc phố, con sông trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM còn rất nhiều người phụ nữ tuổi đã cao nhưng vẫn phải lao động tần tảo nuôi bản thân lẫn gia đình.
Tác phẩm “Cung đường vàng nắng” của Dương Thụy vừa ra mắt độc giả phiên bản tiếng Anh với tựa “In the golden sun”.
Không nhiều lời, không cảnh nóng nhưng khán giả sẽ tự cảm nhận được mối tình da diết giữa hai nhân vật chính trong phim.
Trong tình yêu, nếu chỉ trao trái tim thôi chưa đủ, chị biết mình là phế nhân, không thể quan hệ gối chăn với chồng, nhưng anh tha thiết quá, chị đã gật đầu để anh về làm rể.
Bị bại liệt ngay từ khi mới 3 tuổi, chị Hải đã phải dùng đôi cánh tay còn lại của mình để di chuyển và làm việc.
Nhiều giọng ca trong làng giải trí trong nước đã thực hiện sản phẩm theo chủ đề độc thân.
São Paulo là thành phố lớn thứ tư trên thế giới nói không với những bảng quảng cáo ngoài trời.
Không chỉ có nỗi ám ảnh về cân nặng, dao kéo nâng cấp cơ thể, nhiều người mẫu nổi tiếng còn chìm đắm trong ma túy và sẵn sàng lên giường với các đại gia. Nhiều cô gái đã tự giải thoát vòng vây tội...