Rooney thành biểu tượng câu khách trước cổng nhà thổ
Wayne Rooney, khách hàng nổi tiếng của “tú bà” Jenny Thompson đang trở thành biểu tượng câu khách mới trong nghề “buôn phấn bán hương” ở đảo quốc Sương mù…
>> Vợ Rooney đánh ghen gái gọi của chồng
>> Rooney có nguy cơ bị phơi bày bí mật phòng the
>> Gái gọi của R10 lại tung tin shock
Jenny mở rộng kinh doanh
Từ công việc bán dâm cho giới cầu thủ Premier League, rồi sau đó là bán tin cho giới truyền thông, Jenny Thompson đã kiếm chác được một khoản tiền kha khá. Nhưng Jenny Thompson giờ không bán thân cho cầu thủ nữa, tin tức về Rooney cũng đã hết sạch để bán cho giới truyền thông, nên cô gái gọi 22 tuổi đến từ Bolton dùng toàn bộ số tiền của mình để kinh doanh cái dịch vụ mà cô đã quá đỗi quen thuộc, ấy là mở nhà thổ. Thế là từ thân phận của một cô gái gọi, Jenny Thompson đã trở thành “cô tú”, thành một bà chủ nổi tiếng của nhà thổ có tên gọi Erotica Companions tại Manchester.
![]() |
Jenny Thompson |
Erotica Companions mới hoạt động được khoảng 2 tháng, nhưng với “quái chiêu” biến nhân viên của mình thành những “Nữ sinh hư hỏng”, “Chị cảnh sát sexy”, “Cô Y tá dễ dãi” hay “Thư ký dại khờ” theo yêu cầu của các “thượng đế” nên đám nhân viên của “cô tú” Jenny cứ gọi là “làm không hết việc”.
Kinh doanh được thì phải mở rộng kinh doanh. Theo báo chí Anh, Jenny Thompson đã quyết định mở chi nhánh mới của Erotica Companions tại thành phố Liverpool để đưa những “y tá”, “cảnh sát”, “học sinh”, “thư ký”… đến đất Cảng phục vụ “khách hàng mục tiêu” tại Liverpool và Everton.
Jenny chọc tức Coleen?
Ngày hôm qua, người đại diện của Jenny Thompson khẳng định trên Daily Star: “Jenny chưa có kế hoạch đến Liverpool ngay vào thời điểm này, nhưng Liverpool là thành phố lý tưởng nhất mà cô ấy đang cân nhắc mở thêm chi nhánh của Erotica Companions trong tương lai”.
Cứ mỗi khi nhắc đến tên Jenny Thompson, là người ta liên hệ ngay với Wayne Rooney, nên việc “bà chủ” Erotica Companions mở thêm dịch vụ mới tại Liverpool, thành phố của Rooney và Coleen, chắc chắn sẽ khiến cho Coleen tức tối. Vì Coleen hận Jenny ra sao thì tất cả đã rõ. Nên nhớ, cuối tuần trước, Jenny chỉ vô tình ghé qua hộp đêm Mosquito, nơi Coleen cùng đám bạn thân đang ăn chơi nhảy múa, lập tức bà xã của Rooney đã “xì” đám bạn “đánh ghen”, mà nếu Jenny không “vắt chân lên cổ” mà chạy thì hẳn cô nàng này đã bị “xé váy” hoặc “xé xác”…
![]() |
Jenny Thompson là vết nhơ tai tiếng của Rooney |
Erotica Companions xuất hiện ở Liverpool, cách tư dinh của Rooney có hơn 5km tại Cheshire nằm trong “chiến lược kinh doanh” của Jenny. Nhưng ngoài ra, sự xuất hiện của Erotica Companions tại thành phố Cảng cũng không hẳn nằm ngoài mục đích chọc tức Coleen của Jenny. Một người bạn thân của Jenny không giấu giếm: “Coleen gọi Jenny là “đồ đĩ thõa” và câu trả lời của Jenny là dịch vụ Erotica sẽ đến thành phố nơi cô ta sống”.
Ở đâu có Rooney, ở đó có “gái”
Người ta nói, Jenny Thompson là biểu tượng thành đạt cho giới chị em hành nghề “buôn phấn bán hương” trên toàn đảo quốc. Cái biểu tượng… nhơ bẩn đó thì Coleen không quan tâm, nhưng chết nỗi, những nhà thổ hoặc các dịch vụ massage tại Anh đang có xu hướng lấy… Wayne Rooney làm biểu tượng, làm “tín hiệu” mua bán dâm thay cho những “đèn lồng đỏ treo cao” hay hình ảnh những cô gái khỏa thân giống như bên Hà Lan. Thế mới chết.
Chuyện là thế này, ở khu resort Weston-super-Mare, Bắc Somerset (Anh), có một tiệm massage mang cái tên rất hấp dẫn là “Con bướm” (Butterfly). Sau khi bê bối mua dâm đình đám của Wayne Rooney nổ ra, “Con bướm” liền đặt pano có in hình Wayne Rooney bên cạnh những con bướm bay phất phới. Công hiệu ngay, “Con bướm” phất lên như “diều gặp gió”. Và thế là từ thành công của “Con bướm”, các tiệm massage khác, thậm chí rất nhiều nhà thổ đã bỏ biểu tượng cô gái ăn mặc hở hang để thay bằng tiền đạo Rooney trong màu áo Manchester United. Giới hiếu kỳ xứ Sương mù xì xào: “Nơi nào không có Rooney dưới ánh đèn đỏ đỏ, thì đừng hòng các “thượng đê” chiếu cố, vì nơi ấy chẳng có gì”.
![]() |
Hình ảnh của Rooney được lấy làm biểu tượng, làm “tín hiệu” cho những khu vui chơi giải trí người lớn |
Hình ảnh Wayne Rooney - biểu tượng, niềm tự hào của bóng đá Anh xuất hiện ở những pano, poster của các hãng như Pepsi hay Nike giúp chân sút M.U hốt bạc, nhưng cái hình ảnh ấy xuất hiện nhan nhản ở cổng nhà thổ thì chẳng những Rooney không có xu nào, mà còn mang tai mang tiếng. Thế mới khổ.
Một câu hỏi đặt ra: liệu Jenny Thompson có lấy Wayne Rooney làm biểu tượng cho Erotica Companions theo xu thế kinh doanh mới của ngành “buôn phấn bán hương” ở xứ sở lắm sương mù nhất thế giới?
Theo Sỹ Đoan (Thể thao 24h)


