Rooney lỡ kết quả bốc thăm World Cup vì ngủ quên
Trong khi cả nước Anh đang hồi hộp chờ đợi kết quả bốc thăm vòng chung kết World Cup 2010, thì niềm hy vọng số 1 của xứ sương mù lại lăn ra ngủ vì quá mệt.
>>Brazil, Bồ Đào Nha chung ‘bảng tử thần’ World Cup 2010
>>World Cup 2010 ‘lạm phát’ tiền thưởng
>>Hiphop ‘lên ngôi’ tại World Cup 2010
>>Trái bóng qua các kỳ World Cup
![]() |
Rooney không quan tâm tới lễ bốc thăm |
Hôm thứ Sáu tuần trước, mọi con mắt đều đổ dồn về Cape Town, nơi FIFA tổ chức lễ bốc thăm chia bảng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đáng chú ý, David Beckham cũng tham dự với tư cách khách mời và quảng bá hình ảnh cho nước Anh, nhằm “lấy điểm” trong cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2018. Thế nhưng, tiền đạo được kỳ vọng sẽ là “người hùng” của Tam sư ở Nam Phi năm sau lại không hề coi trọng sự kiện này.
“Tôi đã ngủ tới tận 10h tối vì quá mệt”, Rooney cho biết trên Daily Mail. “Chúng tôi trở về khách sạn lúc 5h chiều, sau một buổi tập khá nặng nhọc. Tôi đã nằm bệt xuống giường sau giờ ăn tối. Dù vẫn biết lịch chiếu lễ bốc thăm trên TV, nhưng tôi đã ngủ quên và phải hỏi nhân viên phục vụ kết quả vào sáng sớm hôm sau.” Cuối tuần trước, Rooney cùng các cầu thủ Manchester United phải đáp chuyến bay tới London để chuẩn bị cho trận gặp West Ham.
Những phát biểu của Rooney khiến báo giới Anh hết sức phẫn nộ, vì anh coi nhẹ việc “quốc gia đại sự”. Trước đó, anh còn mất ngủ trong ngày cô vợ Coleen sinh hạ bé Kai.
ĐT Anh sẽ nằm cùng bảng với Mỹ, Slovenia và Algeria. Rooney cho rằng đây là bảng đấu thuận lợi với Tam sư: “ĐT Mỹ sẽ là đối thủ đáng gờm nhất của chúng tôi. Tôi đã chứng kiến họ đánh bại Tây Ban Nha ở Confederations Cup. Tuy nhiên, chúng tôi cần tôn trọng mọi đối thủ và hướng tới mục tiêu giành chiến thắng.”
MC
Theo Daily Mail
