Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ronaldo 'nã pháo', MU vượt ải Porto

Cú sút xa từ cự ly 40m của Ronaldo giúp MU bắn hạ Porto với cách biệt tối thiểu ngay tại Dragao. Thắng với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận, MU giành vé vào chơi trận bán kết với Arsenal.

Ronaldo 'nã pháo', MU vượt ải Porto

Cú sút xa từ cự ly 40m của Ronaldo giúp MU bắn hạ Porto với cách biệt tối thiểu ngay tại Dragao. Thắng với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận, MU giành vé vào chơi trận bán kết với Arsenal.

>>Đè bẹp Villarreal, Arsenal chạm trán MU ở bán kết

Ronaldo

Cuối cùng thì MU cũng làm được điều mà chưa đội bóng nào tại Premier League thực hiện nổi: giành chiến thắng ngay trên thánh địa Dragao của Porto.

Kết quả:

Arsenal - Villarreal 3-0 (tổng tỷ số 4-1)
Walcott 10’, Adebayor 60’, van Persie 69’/pen

Porto - Man Utd 0-1 (tổng tỷ số 2-3)
C.Ronaldo 6’

Vòng bán kết diễn ra 28 & 29/4 và 05 & 06/5.

Nhấn link để xem clip bàn thắng

Trước khi trận đấu này diễn ra, không ít CĐV của MU lo lắng cho khả năng đi tiếp của thầy trò HLV Ferguson, bởi Porto nắm lợi thế không nhỏ sau trận hòa 2-2 tại Old Trafford, đồng thời cái dớp chưa đội bóng nào của Anh rời Dragao với nụ cười chiến thắng cũng ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý các cầu thủ.

Tuy nhiên, với một phút lóe sáng của “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, Cristiano Ronaldo, Manchester United đã xóa tan mọi bất lợi để giành tấm vé vào chơi trận bán kết với đội bóng đồng hương Arsenal.

So với đội hình ra sân ở trận lượt đi, Manchester United có tới 4 sự thay đổi. Ở hàng hậu vệ, Rio Ferdinand trở lại để kết cặp với Vidic tạo thành bộ đôi trung vệ thép án ngữ trước cầu môn của Van Der Sar. Ở hàng tiền vệ, Anderson và Ryan Giggs được tung ra sân ngay từ đầu thay Scholes và Park Ji-Sung. Berbatov cũng có tên trong đội hình xuất phát để kết hợp với Rooney tạo thành thế tấn công gọng kìm (với sự hỗ trợ của Ronaldo và Nani ở hai cánh).

Ronaldo

Cú sút xa mở tỷ số của Ronaldo

Khi mà trận đấu vừa bắt đầu được 6 phút, MU chưa thực sự có được ưu thế trên sân thì Ronaldo đã đưa đội khách vượt lên dẫn trước nhờ một phút lóe sáng. Từ đường chuyền của Anderson, Ronaldo lấy nhịp thêm một bước rồi tung ra cú nã đại bác từ cự ly khoảng gần 40m, đưa bóng cắm thẳng vào khung thành của Porto, khiến cú bay người của thủ thành Helton như chỉ để tô vẽ thêm cho sự hoàn hảo trong pha dứt điểm của Ronaldo.

Ronaldo sút xa là chuyện không có gì xa lạ, nhưng cú sút hoàn hảo từ cự ly gần 40m vào lưới của Porto trong trận đấu rạng sáng nay thực sự là “của hiếm”.

Sau khi có bàn thắng, Manchester United kéo thấp đội hình, chủ động chơi phòng ngự phản công để chờ đợi sai lầm của đối thủ. Trong khi đó, Porto buộc phải dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng.

Porto là đội kiểm soát bóng nhiều hơn MU, nhưng CLB của Bồ Đào Nha không còn nhiều khoảng trống để phô diễn như trong trận lượt đi. Sự trở lại của Ferdinand khiến hàng phòng ngự của MU chắc chắn hơn rất nhiều, những sai sót như trong trận lượt đi không còn lăp lại.

Phải chờ tới phút 20, Porto mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Từ bên ngoài vòng cấm địa, Bruno Alves thực hiện một cú sút khá hiểm hóc đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 9 phút sau đến lượt Lisandro có cơ hội đứt điểm, nhưng cú móc bóng của tiền đạo này lại không đủ độ khó để hạ gục Van Der Sar.

Ronaldo

Lucho sớm phải rời sân vì chấn thương

Chủ động phòng ngự với số đông nhưng MU cũng thực hiện được không ít pha phản công nguy hiểm. Phút 30, MU suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ 2 sau pha dứt điểm của Giggs. Nhận đường tạt bóng từ bên cánh phải vào, Giggs thoải mái dứt điểm ở cự ly gần, nhưng đáng tiếc là cú sút chân trái sở trường lão tướng này lại đưa bóng đi đúng vị trí của thủ thành Helton.

Bị dẫn bàn, đội chủ nhà còn phải chịu tổn thất khi Lucho phải rời sân ngay ở phút 30 do dính chấn thương. Người được tung vào sân thay thế anh là Mariano.

Porto vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng sự chắc chắn của hàng thủ MU khiến đội chủ nhà khá bế tắc trong tấn công. Phương án được Porto trọng dụng là những cú sút từ xa và những tình huống cố định.

Ronaldo

Vidic bỏ lỡ cơ hội ngon ăn

Phút cuối hiệp một, Vidic bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để gia tăng cách biệt về mặt tỷ số. Sau tình huống đá phạt góc bên cánh trái, bóng đến chân Vidic nhưng đáng tiếc là trung vệ người Serbia lại đệm bóng vọt xà khi mà trước mắt anh là cả một khung thành rộng mở.

Bước sang hiệp hai, trời đổ mưa nặng hạt khiến lối chơi cả hai đội bị ảnh hưởng ít nhiều. Porto có phần bất lợi hơn, bởi lối chơi sở trường của họ là những đường chuyền sệt ở cự ly ngắn. Còn MU vẫn chủ động chơi phòng ngự phản công, trong khi Porto bất lực trước một hàng phòng ngự chơi kín kẽ và an toàn dưới sự chỉ đạo của Rio Ferdinand.

Khởi đầu hiệp 2, MU là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 46, Berbatov tung ra một cú sút khá căng nhưng đáng tiếc bóng lại đi trúng vị trí của thủ thành Helton. Gần như ngay lập tức Porto cũng có câu trả lời với cú dứt điểm vọt xà của Meireles.

Ronaldo

Sự có mặt của Ferdinand giúp hàng phòng ngự MU trở lên kiên cố hơn rất nhiều

Porto vẫn miệt mài tấn công nhưng những miếng đánh của họ không khoan thủng được hàng phòng ngự chơi ổn định và chắc chắn của MU. Cơ hội đáng tiếc nhất với Porto là tình huống Lisandro có khoảng trống để dứt điểm, nhưng thủ thành Van Der Sar đã kịp cản phá.

Giữ vững tỷ số 1-0, MU giành thắng lợi chung cuộc với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt đấu để vào chơi trận bán kết với Arsenal.

Đội hình ra sân:

Porto: Helton, Sapunaru (Costa 80’), Rolando, Bruno Alves, Cissokho, Lucho Gonzalez (Mariano 31’), Fernando, Raul Meireles, Lopez, Hulk, Rodriguez (Farias 64’).

MU: Van der Sar, O’Shea, Ferdinand, Vidic, Evra, Giggs, Carrick, Anderson (Scholes 78’), Rooney, Berbatov (Nani 68’), Ronaldo.

Nghĩa Phú

Theo DV

Bạn có thể quan tâm