Robert Green & mùa hè khó quên
(Zing) – Từ chối kiểu nghỉ hè điển hình của các tuyển thủ Anh với bia rượu, WAGs và resort sang trọng, thủ thành West Ham quyết định vác ba lô đến châu Phi.
![]() |
| Robert Green và những cậu bé châu Phi ham đá bóng. (Ảnh: The Sun) |
Green dành thời gian ghé thăm các phòng khám tư tràn ngập bệnh nhân AIDS tại những thị trấn lụp xụp của Kenya.
Ôm trên tay bé gái hai tuần tuổi Michelle Kendi mất mẹ vì virus HIV, thủ môn có giá chuyển nhượng 2 triệu bảng thú nhận: “Lần tới, khi định phàn nàn gì về chuyện nghỉ ngơi ở một khách sạn 5 sao trước trận đấu lớn nào đó, tôi sẽ nghĩ đến những người dân nơi đây.”
"Tình cảnh của họ khiến tôi thật sự xúc động. Tôi đã chứng kiến một gia đình 6 người sống khổ sở trong ngôi nhà tạm nhỏ hơn cả gian bếp của mình. Họ canh gác cánh đồng ngô trong khi những người khác đi làm mướn dưới cái nắng cháy da cháy thịt.
Các tuyển thủ đang sống trong cảnh sung túc. Đó là một cuộc sống rất tuyệt vời nhưng tôi muốn trải nghiệm thêm những điều khác. Tôi không nhớ nổi mình đã làm gì vào hè năm ngoái. Nhưng tôi sẽ nhớ chuyến đi này suốt đời", Robert nói.
Anh đã bỏ ra 8 tiếng/ngày trong suốt ba tuần ở các khu nhà ổ chuột để nâng cao nhận thức về hội từ thiện AMREF (Quỹ Nghiên cứu và Y tế châu Phi). Chuyến đi của Robert còn bao gồm hành trình leo lên đỉnh Kilimanjaro – đỉnh núi cao nhất châu Phi – hồi thứ bảy tuần trước nhằm quyên góp hàng ngàn bảng cho quỹ từ thiện.
![]() |
| Cống lộ thiên ở Kibera... |
Có mặt ở thủ đô Nairobi và Kibera – khu ổ chuột lớn thứ hai châu Phi, anh được tận mắt chứng kiến cống rãnh lộ thiên khắp nơi, HIV lan tràn và bệnh lao đang phổ biến. Điều đầu tiên mà Robert để ý khi bước ra khỏi xe jeep của AMREF là mùi hôi khó chịu, trộn lẫn giữa mùi nhựa dẻo khét, gỗ cháy và chất thải của con người.
Dù vậy, anh lại được trẻ em địa phương đón tiếp rất nồng hậu bằng những cái “vồ” tay và thét lên: “Chú có khỏe không?”. Ban đầu còn ngạc nhiên nhưng Robert nhanh chóng hiểu ra vì sao bọn trẻ nhận ra anh, bởi trên tất cả, bóng đá là niềm đam mê đến ám ảnh.
Ở các góc phố là vài màn hình xiêu vẹo mà fan châu Phi phải bỏ ra 12 xu để xem một trận bóng. Người dân nơi đây cũng rất tự hào khi được mặc những chiếc áo bắt chước theo kiểu của MU, Arsenal và ĐT Anh.
![]() |
| Green chơi bóng cùng các em nhỏ địa phương. |
Thủ thành West Ham còn được nghe kể về người mẹ độc thân 22 tuổi nhiễm HIV đang sống trong một căn phòng của ngôi nhà tạm nhỏ xíu cùng hai con. Cô phải dùng chung phòng tắm với khoảng 120 người khác và bị chính đồng bào của mình tránh xa vì căn bệnh thế kỷ đó. Ngoài ra, thu nhập của rất nhiều cư dân chỉ dừng ở mức 50 xu/ngày.
Ngôi sao sân cỏ 28 tuổi người Anh cho biết: “Khó mà không mủi lòng trước câu chuyện của những phụ nữ địa phương.” Sau đó, anh dạo một vòng quanh bệnh viện của AMREF, quan sát các ngôi trường, nhà vệ sinh và nguồn nước sạch do chính tổ chức từ thiện này tài trợ.
Robert Green chia sẻ: “Tôi không muốn chỉ trích gì bóng đá. Đó là cuộc sống của tôi suốt 20 năm nay và tôi yêu nó. Nhưng giờ đây, khi mọi người hỏi “Anh đã làm gì với đời mình?”, tôi có thể trả lời ngay: tôi đã thấy một khía cạnh khác của cuộc đời tại châu Phi.”
Tram
Theo The Sun


