Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Real Madrid 'chém đẹp' fan Man United

Phải đến giữa tháng 2, những trận đấu vòng knock-out mới diễn ra, thế nhưng ngay từ đầu năm, đội chủ sân Bernabeu đã làm nản lòng các CĐV của Manchester United khi đưa ra khung giá vé được xem là “cắt cổ”.

Real Madrid 'chém đẹp' fan Man United

Phải đến giữa tháng 2, những trận đấu vòng knock-out mới diễn ra, thế nhưng ngay từ đầu năm, đội chủ sân Bernabeu đã làm nản lòng các CĐV của Manchester United khi đưa ra khung giá vé được xem là “cắt cổ”.

Tạp chí Goal.com bình luận một cách đắng chát: “Tinh thần cao thượng của Real Madrid sớm phải vẫy cờ trắng!” bên cạnh cột thông tin, giá vé trận lượt đi vòng knock-out gặp Manchester United ngày 12/2 sắp tới. Giá vé rẻ nhất vào xem trận đấu này khoảng 70 bảng, ngang bằng với giá vé của chỗ ngồi tốt nhất trong trận lượt về trên sân Old Trafford hai tuần lễ sau đó.

Đội ngũ marketing của Real Madrid hẳn đã dự tính một số lượng lớn người hâm mộ nước Anh sẽ “đổ bộ” sang Tây Ban Nha, vừa cổ vũ bóng đá vừa để hưởng thụ thời tiết ấm áp đầu mùa xuân nơi vùng đất ven Địa Trung hải. Tuy nhiên, khi phải đối diện với giá vé “cắt cổ” như thế, hẳn những CĐV trung thành nhất của “Quỷ đỏ” cũng sẽ phải tính toán lại trước khi quyết định theo chân đội bóng nhà sang xứ sở xa xôi.

Việc tăng giá vé chỉ giúp Real tăng doanh thu chứ không thể cải thiện hình ảnh của họ.

Điều đáng nói là khi tăng giá vé các trận đấu trong khuôn khổ Champions League, Real Madrid đã không nghĩ đến tình cảnh hiện tại của họ ở La Liga. Bên cạnh phong độ thi đấu thất thường thời gian gần đây của các cầu thủ đội bóng Hoàng gia dẫn đến sự thua sút đáng kể về điểm số so với đội đầu bảng, kình địch Barcelona, các CĐV Madrid còn phải chịu đựng sự đỏng đảnh khác thường của “người đặc biệt” Mourinho. Không chỉ kiếm cớ xoay tua nhân sự để trừng phạt những cầu thủ “bất tuân thượng lệnh” mà trường hợp của cựu binh Iker Casillas là một ví dụ, vị HLV này còn rất thích gây sốc thông qua sự khiêu khích chính người hâm mộ của đội bóng.

Trận đấu với Sociedad diễn ra trong kỳ nghỉ đầu năm nhưng sân Bernabeu trống đến 8.000 chỗ, bất kể giá vé đã được sale-off đến 50%! Hay trận đấu trong khuôn khổ Copa del Rey với Celta Vigo rạng sáng 11/1 (giờ VN) cũng tại Bernabeu, hiện còn “ế” đến 18.000 vé dù mức giá chỉ còn dao động ở mức rất thấp, từ 15-75 bảng…

Giờ đây, Los Blancos chỉ còn hy vọng, kết quả tích cực của trận đấu mở màn năm mới với cú đúp bàn thắng của “đội trưởng” Ronaldo sẽ “kéo” khán giả trở lại sân trước khi mọi thứ trở nên vô vọng với đội bóng này.

Theo Người Lao Động 

Theo Người Lao Động 

Bạn có thể quan tâm