Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Real bị cầm chân, Valencia đòi lại ngôi đầu

Raul trở lại và lập hẳn một cú đúp, nhưng Real vẫn không thể chiến thắng trên sân nhà. Trong khi, chỉ cần một bàn thắng của Fernandes, Valencia lấy lại ngôi đầu BXH từ tay Villarreal.

Real bị cầm chân, Valencia đòi lại ngôi đầu

Raul trở lại và lập hẳn một cú đúp, nhưng Real vẫn không thể chiến thắng trên sân nhà. Trong khi, chỉ cần một bàn thắng của Fernandes, Valencia lấy lại ngôi đầu BXH từ tay Villarreal.

Bị cầm hòa, Real tụt hạng

Trận hòa 2-2 trong thế luôn phải rượt đuổi tỉ số khiến nhà ĐKVĐ Real Madrid tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH, và lần đầu tiên kể từ đầu giải họ bị kình địch Barcelona vượt qua (thắng Atletico 6-1).

Real bị cầm chân, Valencia đòi lại ngôi đầu
Trận hòa "tai hại" trước Espanyol khiến Real tụt xuống vị trí thứ 5.

Phút 20, Tamudo là người mở tỉ số cho đội khách trên chấm 11m sau khi anh bị Heinze phạm lỗi trong vòng cấm. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Tamudon ghi được ở sân Bernabeu.

4 phút sau đó, Raul quân bình tỉ số cho đội nhà bằng một pha đánh đầu, sau đường chuyền của Sergio Ramos từ cánh phải. Tuy nhiên, phút 31 một lần nữa Espanyol lại vượt lên nhờ pha dứt điểm lạnh lùng của Luis Garcia sau đường chuyền của Roman Martinez từ giữa sân.

Những phút bù giờ, lại một lần nữa “chúa nhẫn” Raul trở thành người cứu đội nhà khi quân bình tỉ số 2-2, bằng một pha xử lý bóng điệu nghệ trong vòng cấm và một cú sút vào góc xa khung thành của Kameni.

Hiệp 2, mỗi đội đều có một cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng bỏ lỡ. Đó là phút 55, Luis Garcia đi bóng tốc độ vượt qua cả Casillas và đưa bóng vào gôn trống nhưng Cannavaro đã kịp băng về cắt bóng trước vạch vôi. 10 phút sau, đến lượt Nistelrooy đệm bóng cận thành nhưng chạm chân của Kameni bay ra ngoài lưới.

Đội hình thi đấu:

Real (4-3-3): Casillas; Sergio Ramos, Pepe, Cannavaro, Heinze; Van der Vaart (Robben 46", Drenthe 70"), Diarrá, De la Red (Sneijder 65"); Higuaín, Van Nistelrooy, Raúl.

Espanyol (4-2-3-1): Kameni; Sergio Sánchez, Jarque, Nico Pareja (Lacruz 46"), Beranger; Moisés Hurtado, Román Martínez (Angel 61"); Luis García, De la Peña (Coro 74"), Nené; Tamudo.

Valencia lấy lại ngôi đầu

Chưa đầy 24h sau khi bị Villarreal đoạt ngôi đầu bảng (thắng Real Betis 2-1), “Bầy dơi” Valencia hành quân đến sân của Valladolid với mục tiêu duy nhất là đoạt lại ngôi đầu.

Real bị cầm chân, Valencia đòi lại ngôi đầu
Valencia đang có phong độ rất ổn định.

Hai đội nhập cuộc chậm rãi nhưng chủ nhà có phần ép sân hơn, trong khi Valencia ít tổ chức được các tình huống lên bóng từ giữa sân mà chủ yếu là các đường chuyền vượt tuyến từ hàng thủ - dễ dàng bị đánh chặn.

Tình huống đáng chú ý nhất hiệp một là cú sút phạt của Pedro Leon ở cánh trái. Từ khoảng cách hơn 20m, tưởng chừng tiền vệ này sẽ câu bổng cho đồng đội đánh đầu, nhưng anh sút thẳng vào gôn khiến Renan bất ngờ và chỉ kịp chạm nhẹ tay vào bóng. Rất may bóng đập cột dọc nảy ra, Valencia thoát hiểm.

Hiệp 2 bắt đầu được chừng 10 phút, Sau khi nhận bóng từ Joaquin, David Villa có tình huống thoải mái thực hiện một pha chuyền đẹp và Manuel Fernandes băng vào thực hiện một cú sút chìm hạ tục thủ thành Sergio Asenjo.

Mọi nỗ lực gỡ hòa của đội chủ nhà sau đó bị đánh tan trước khung thành Renan. 1 bàn thắng là đủ để Valencia đòi lại ngôi đầu La Liga với 16 điểm, hơn Villarreal về hiệu số. Tiếp tục từ đầu mùa giải, cả hai ông lớn Real và Barca chưa một lần vượt lên dẫn đầu.

Đội hình thi đấu:

Valladolid (4-2-3-1): Sergio Asenjo; Pedro López, Javi Baraja (Goitom 88"), Luis Prieto, Marcos; Alvaro Rubio, Vivar Dorado (Escudero 64"); Pedro León, Víctor (Medunjanin 76"), Jonathan Sesma; Ogbeche.

Valencia (4-2-3-1): Renan; Miguel, Alexis, Iván Helguera, Moretti (Del Horno 46"); Albelda, Manuel Fernandes; Joaquín, Angulo (Baraja 88"), Mata (Vicente 80"); David Villa.

Theo VTC

Theo VTC

Bạn có thể quan tâm