Raul thành trò cười vì HLV Pellegrini
Được nhà cầm quân người Chile gọi ra khởi động để chuẩn bị vào sân tới hai lần, song rốt cuộc Raul vẫn phải làm bạn với chiếc ghế dự bị và lần đầu tiên ngồi ngoài trong suốt 90 phút.
>>Ronaldo hối lỗi vì đánh nguội đối phương
>>Real lội ngược dòng ngoạn mục trên sân nhà
Phong độ của Raul vào thời điểm này không được tốt, trong khi vị trí của anh cũng bị đe dọa bởi những ngôi sao trẻ như Benzema, Ronaldo, Higuain… Bởi vậy, “số 7” không còn là tiền đạo ưa thích của HLV Pellegrini.
Cuối tuần qua, trong trận gặp Almeria trên sân nhà Bernabeu, Raul tiếp tục ngồi trên ghế dự bị. Đến giữa hiệp hai, khi đội khách bất ngờ vượt lên dẫn trước Real Madrid 2-1, HLV Pellegrini đã ra hiệu cho Raul cởi áo khoác chuẩn bị vào sân, nhằm tăng cường sức mạnh hàng công. Tuy vậy, hai bàn thắng đến chóng vánh của Higuain và Benzema đã khiến Pellegrini thay đổi ý kiến, nhắc Raul “bình tĩnh” chờ cơ hội.
Ít phút sau, Pellegrini lại gọi Raul về khu vực kỹ thuật, nhưng thay vì để anh vào sân, ông lại để Mahamadou Diarra thế chỗ Xabi Alonso – tiền vệ bị đau nhẹ. Rốt cuộc, Raul cũng không thể vào sân một phút nào, bởi Drenthe là cầu thủ dự bị cuối cùng được trao cơ hội.
Mai Chi
Theo AS