'Rambo' Milito – Người hùng cứu rỗi Inter
Không chỉ một mà tới ba lần trong các trận đấu quyết định ngôi vương mùa này, tiền đạo người Argentina đã một mình kéo cả đoàn tàu Inter Milan về đích. Anh xứng đáng là cầu thủ lớn của những trận đấu lớn.
>> Sân Giuseppe Meazza chào đón tân vương
>> Inter Milan nâng tầm bóng đá Italy
>> Champions League 2009/10 và những con số thú vị
Trường hợp khác thường của Milito
Sylvester Stallone, tài tử Hollywood có gương mặt giống Diego Milito đến kỳ lạ, đã chinh phục người hâm mộ điện ảnh với series phim hành động Rambo đậm chất anh hùng cá nhân, có lẽ cũng phải nể phục khả năng độc lập tác chiến của Milito, khi anh ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Inter Milan trong trận chung kết Champions League 2009/10.
![]() |
| Milito cũng có "máu" anh hùng cá nhân như Sylvester Stallone trong Rambo |
Nhìn những bàn thắng ở vào đẳng cấp cao của Milito, ít ai có thể ngờ rằng tiền đạo này đã sắp sửa bước sang tuổi 31- cột mốc đánh dấu sự tụt dốc bên kia nghiệp của hầu hết cầu thủ. Tuy nhiên, với mẫu cầu thủ “chín muộn” như Diego Milito, đây mới là thời điểm anh bắt đầu chinh phục những đỉnh cao.
Năm 2001, khi mới 22 tuổi, Diego Milito đã bắt đầu cảm nhận được hương vị đứng trên bục vinh quang, với chiếc cúp Apertura (VĐQG Argentina) trong màu áo CLB Racing Club. Tuy nhiên, đó cũng là lần duy nhất “Il Principe” chạm tay vào cúp Bạc, trước khi tìm đến Inter Milan.
Dù chuyển đến thi đấu cho đội chủ sân Giuseppe Meazza với giá chuyển nhượng 25 triệu euro hồi đầu mùa giải nhưng Milito không được các fan Inter kỳ vọng nhiều. Bởi chỉ ít lâu sau, ban lãnh đạo Nerazzuri đã mang về Samuel Eto’o. Nếu so về danh tiếng, rõ ràng chân sút người Cameroon, người vừa cùng Barca đoạt cú ăn ba, nổi tiếng hơn. Chưa kể, năm 2006, khi “Báo đen” đang ăn mừng cú đúp Champions League và La Liga, Milito lại phải cúi đầu rời Genoa – đội bóng hạng hai bị đẩy xuống Serie C vì scandal Calciopoli, mặc cho tiền đạo người Argentina đã ghi tới 33 bàn sau 59 trận.
![]() |
| "Rambo" Milito |
Mặc dù vậy, “viên ngọc trong đá” ấy vẫn bị các “đại gia” ngó lơ, khiến anh phải trở lại Genoa năm 2008 - nơi “Hoàng tử” tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn đáng sợ, với 24 pha lập công sau 31 trận ở La Liga. Và lần này, HLV Jose Mourinho là người đã nhận ra tài năng của Milito, đưa anh về San Siro – sân khấu tỏa sáng rực rỡ của “Rambo” Milito.
Cầu thủ lớn của những trận đấu lớn
Về San Siro, Milito như cá gặp nước, ghi bàn với tần suất ao ước đối với bất cứ tiền đạo nào: 0,8 bàn/trận ở đầu mùa giải. Khép lại mùa bóng 2009/10, Milito đã ghi 30 bàn thắng cho Inter ở mọi đấu trường, nhưng điều quan trọng là trong số đó, có những bàn thắng hóa thành “vàng mười”. Đó là bàn thắng duy nhất mà Milito ghi vào lưới AS Roma, mang về chiếc cúp Coppa Italia cho Inter; là pha lập công vào lưới Siena, mang về cho Inter trận thắng quý giá 1-0 ở vòng 38 và chức vô địch Serie A. Nhưng có lẽ, quan trọng nhất vẫn là cú đúp đưa Inter Milan lên đến đỉnh vinh quang Champions League của Milito. Rõ ràng, ở những thời điểm sống còn, Milito đều có mặt và tỏa sáng, xứng danh “cầu thủ lớn của những trận đấu lớn”.
![]() |
Milito từ "Hoàng tử" trở thành vị Vua trong mắt các tifosi |
Nếu như trước khi trận chung kết tại Bernabeu diễn ra, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Sneijder và Robben, thì sau khi trận đấu kết thúc, người ta phải trầm trồ thán phục màn trình diễn xuất sắc của Diego Milito. Ngày 21/5 có lẽ đã trở thành dấu son định mệnh của Milito, khi chính ngày này năm 2009, anh cùng người đồng đội Motta đã nhận lời về Inter Milan, mở ra một trang mới trong sự nghiệp Milito.
Sau chức vô địch Champions League với Inter, Milito được thừa nhận là trung phong nguy hiểm nhất châu Âu. Nhưng trước mắt, anh sẽ phải cạnh tranh vị trí chính thức trên hàng công tuyển Argentina tại World Cup 2010, vốn thuộc về Higuain và Messi.
Vân Thăng
Theo DV


