Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Quỳnh Anh: Miss đa năng của teen Ams

Đêm chung kết Ngày hội anh tài trường chuyên Amsterdam Hà Nội, cô bạn mặc đầm tím ngồi bên cây đàn Piano chơi bản ‘Song from a secret garden’ - Đó chính là Quỳnh Anh.

Quỳnh Anh: Miss đa năng của teen Ams

(Zing) - Đêm chung kết Ngày hội anh tài trường chuyên Amsterdam Hà Nội, cô bạn mặc đầm tím ngồi bên cây đàn Piano chơi bản ‘Song from a secret garden’ - Đó chính là Quỳnh Anh.

>> Teen 'ngất ngây' với Miss Ams
>> Hot girl Kelly: Không dễ để có một tình yêu

Quỳnh Anh: Miss đa năng của teen Ams

Tò mò vì sao Quỳnh Anh teen lớp 11 chuyên Anh lại được nhiều teen Ams bình chọn thế, Zing news đã gặp và trò chuyện cùng cô bạn có gương mặt rất “Tây" này:

- Có nhiều bạn khi tham gia các cuộc thi Miss, đoạt giải rồi ‘chìm’ hẳn với danh hiệu của mình, vậy Quỳnh Anh làm được gì với phần thưởng mà teen Ams đã dành cho mình?

- Trước khi tham gia cuộc thi mình cũng đã tham gia rất nhiều chương trình và hoạt động xã hội rồi. Khi đến với Ngày hội anh tài thì mình cũng tin rằng mình đó sẽ là động lực để mình tự tin hơn.

Và từ đó, mình làm được rất nhiều việc như vừa rồi có tham gia hoạt động giao lưu văn hóa Hà Lan do Văn phòng hỗ trợ giáo dục Hà Lan tại Việt Nam (NESO) kết hợp tổ chức. Qua những hoạt động này, mình thấy rằng không có gì là không thể trong cuộc sống này.

Nguyễn Quỳnh Anh

Lớp 9: Giải nhất thành phố môn lịch sử

Lớp 10: Giải khuyến khích Olympic tiếng Anh

Lớp 11: Miss Wanted 2008 của Ngày hội anh tài trường Ams

Thành viên tổ chức Dreams+ teams của Hội đồng Anh

Thành viên High School Volunteers

Tình nguyện viên của trung tâm tự kỷ Sao Mai

Đang rục rịch cùng teen 11 Anh tổ chức Amser got talent

- Được biết là Quỳnh Anh còn đang ấp ủ một chương trình gì thú vị lắm cho dân Ams, bạn có thể bật mí điều này không?

- À, mình và các bạn lớp 11 Anh đang lên kế hoạch để tổ chức chương trình Amser got talent và Ice N’ Fire. Đây là một chuỗi chương trình rất hoành tráng vào tháng 12 tới dành cho các ams thể hiện những tài năng lẻ của mình như beatbox, ảo thuật, bơi, bóng rổ hay một khả năng đặc biệt nào đó.

Ngoài ra với đêm Ice N’ Fire, các bạn không chỉ được xem trình diễn tài năng mà được tham gia rất nhiều vũ điệu độc đáo như dance shadow, free style, hiphop…

- Bận rộn là thế, vậy thời gian đâu để Quỳnh Anh học bài?

- Điều quan trọng là mình biết cách sắp xếp mọi việc, cho nên các hoạt động mình tham gia sẽ không ảnh hưởng đến việc học. Mỗi tuần mình vẫn đi học thêm 4 buổi toán, anh đầy đủ, và sẽ cố gắng đạt nhiều điểm cao trong học tập.

Quỳnh Anh: Miss đa năng của teen Ams
Cũng như nhiều teen khác, Quỳnh Anh rất thích đọc những tác phẩm lãng mạn bay bổng của nhà văn Pháp-Marc Levy

- Được biết bạn không chỉ là một xì tin học giỏi, mà còn chơi piano rất hay? Vậy tại sao bạn không theo đuổi con đường nghệ thuật?

- (Cười). Mình học piano từ khi học lớp 5, cho đến giờ thì mỗi ngày mình đều dành 1,2 tiếng để học đàn. Nhưng ngay từ khi còn bé mình đã biết mình không phải là một tài năng vượt trội về piano, và bố mẹ cũng không hướng mình theo con đường này. Đó là lý do vì sao mình không theo nghệ thuật.

- Vậy ước mơ ngày bé của bạn là gì? Và giờ bạn có còn giữ ước mơ đó không?

- Ngày xưa mình đã thích lĩnh vực tài chính ngân hàng rồi, và đến bây giờ vẫn vậy. Nên từ khi lên cấp 3 mình đã xác định mục tiêu là sẽ trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực này.

- Dự định của mình trong thời gian tới là tìm kiếm một suất học bổng để khi tốt nghiệp lớp 12 xong thì mình có thể sang Mỹ để học tài chính ngân hàng. Mục tiêu là như thế, nhưng để đạt được thì mình còn phải cố gắng nhiều lắm, nhất là đợt tới bọn mình vừa phải thi học sinh giỏi, thi cuối kỳ và riêng mình thì còn có kỳ thi chứng chỉ toefl.

Quỳnh Anh: Miss đa năng của teen Ams
Quỳnh Anh (hàng trên ngoài cùng bên trái) và các bạn trong buổi giao lưu văn hóa Hà Lan

- Người ta cho rằng teen bây giờ học đòi lối sống của Tây, với một 9X, lại có ý định đi du học ở Mỹ như Quỳnh Anh thì điều đó có đúng không?

- Mình không phủ nhận việc teen bây giờ học lối sống Tây, nhưng học như thế nào thì mỗi teen khác nhau. Riêng mình thì mình học những cái tích cực, ví dụ tính cách quyết đoán, nhanh nhạy và biết điều chỉnh bản thân để phù hợp với từng thời điểm, từng hoàn cảnh.

Tuy nhiên, dù ở thời đại nào, dù ở Việt Nam hay Mỹ và là 9X hay 8X, 7X thì vẫn không thể giữ những chuẩn mực đạo đức của một người, như lễ nghi trong gia đình, phép xã giao trong xã hội…

Quỳnh Anh: Miss đa năng của teen Ams
Sống thì cần biết yêu thương và sẻ chia với những số phận bất hạnh xung quanh ta

- Nhưng cuộc sống của teen giờ đầy đủ quá, khiến họ cảm thấy chỉ biết hưởng thụ, vậy sao mà Quỳnh Anh có thể ‘vượt sướng’ để sống có ý nghĩa và tích cực hơn?

- Mình đã và vẫn đang là tình nguyện viên của trung tâm trẻ em tự kỷ. Nếu một ngày nào đó, bạn đến đấy, bạn nhìn thấy các em khi sinh ra đã có những biểu hiện không bình thường, ngay cả những nhu cầu nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống mà các em cũng không thể tự đáp ứng cho mình thì bạn sẽ thấy mình thật may mắn khi có một cơ thể khỏe mạnh và sống trong một gia đình yên ấm.

Và, khi mình tiếp xúc với các cô giáo ở đó, mình mới thấy rằng có rất nhiều những 8X, 7X đã có một nghị lực phi thường và lòng yêu thương con người lớn thì mới có thể kiên trì dạy dỗ những em nhỏ đó.

Rõ ràng là cuộc sống vẫn còn nhiều số phận không may và cần mình hỗ trợ, dù ít hay nhiều. Vậy thì tự bản thân mình sẽ luôn cố gắng để không chỉ đạt được mục tiêu trong học tập mà còn san sẻ thời gian và khả năng để giúp đỡ những người không may hơn mình.

Quỳnh Anh: Miss đa năng của teen Ams
Yêu chủ yếu từ tâm hồn

- Còn tình yêu, teen giờ yêu cũng sớm lắm, vậy Quỳnh Anh đã có mối tình ‘vắt vai’ nào chưa?

- Mình vừa tạm biệt một ‘mối tình củm’ nhẹ nhàng, và hiện tại thì mình cũng muốn tập trung vào việc học và những hoạt động ngoại khóa hơn là tìm kiếm một anh chàng nào đó.

- Vậy vào một ngày đẹp trời nào đó, có một ‘hot boy’ xuất hiện và ngỏ lời, Quỳnh Anh có dễ dàng xiêu lòng không?

- Ôi, hot boy mà đẹp trai và cá tính thì có lẽ mình sẽ rung động đấy, nhưng để yêu thì lại khác. Cái quan trọng là yêu từ tâm hồn chứ không phải hình thức. Nếu mình thấy người đó đồng cảm và phù hợp với mình thì có lẽ anh chàng ấy sẽ có nhiều cơ hội đấy!  :)

Thủy Nguyên

Bạn có thể quan tâm