Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Premier League thời của 'gái'

Premier League đã qua rồi cái thời của những thương vụ bom tấn. Các nàng WAGs không còn ăn tàn phá hại, không còn chơi ngông nữa, mà cứ “hiền như Bụt”, đã qua rồi cái thời của WAGs…

Premier League thời của 'gái'

Premier League đã qua rồi cái thời của những thương vụ bom tấn. Các nàng WAGs không còn ăn tàn phá hại, không còn chơi ngông nữa, mà cứ “hiền như Bụt”, đã qua rồi cái thời của WAGs…

Kỳ 1: WAGs chìm xuống, 'gái' nổi lên

Vậy Premier League giờ là thời của cái gì? Của “gái”, mà nếu nói hơi “xằng bậy” nhưng đúng bản chất giống như ông thẩm phán đáng kính David Eady phải thốt lên thì Premier League bây giờ là… “thời của đĩ thõa” (nguyên văn). Đúng là loạn!

WAGs mờ nhạt

World Cup năm 2006 tại nước Đức, Victoria Beckham dẫn đầu hội những người vợ và bạn gái của các tuyển thủ Anh làm loạn ở Baden-Baden, nơi đặt đại bản doanh ĐT Anh tại VCK World Cup lần thứ 18 bằng những cuộc “show hàng” tập thể rất ấn tượng trên khán đài, bằng những chuyến shopping “trên tiền trên người”, bằng những màn ăn chơi nhảy múa thâu đêm. Kể từ thời điểm ấy, khái niệm WAGs (Wives and Girlfriends) dùng để chỉ những người đẹp nổi đình nổi đám của giới cầu thủ Anh ra đời.

Premier League thời của 'gái'

Gái gọi Jenny Thompson của Rooney

Trong một vài năm trở lại đây, làn sóng WAGs từ Anh đã lan rộng sang các nước như Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Đức, Brazil…. thậm chí, ở Việt Nam ta cũng đã bắt đầu manh nha cái khái niệm WAGs, dù bóng đá của ta chưa thể so được với bóng đá Tây.

Nhưng trong khi WAGs đang là tâm điểm của hậu trường sân cỏ trên khắp năm châu bốn biển, thì ở Anh, nơi khai sinh ra cái gọi là WAGs, các người đẹp lại hơi trầm lắng. Chẳng phải vì WAGs Anh kém sắc, mà họ không còn ăn chơi trác táng như thời hậu World Cup 2006 nữa. Thay vào đó, WAGs Anh bắt chước bà Becks lao đầu vào lăm ăn để chứng tỏ họ không phải những kẻ ăn bám.

“Theo chồng bỏ cuộc chơi”

Những nàng WAGs có tài như Cheryl Cole, Abbey Clancy… đặc biệt là bà Becks thì bận tối mắt tối mũi với công việc. Những nàng WAGs bất tài thì sao? Chẳng sao cả, họ vẫn có thể hốt bạc nhờ danh tiếng của chồng - những ngôi sao lừng danh sân cỏ thì cần quái gì tài với chả cán, điển hình như Coleen, cô vợ của chân sút Manchester United. Này nhé, Coleen viết “Welcome to My World”, tự truyện ấy bán chạy như tôm tươi, dù những câu chuyện của bà xã Rooney nhạt thếch như nước ốc. Coleen hợp tác với Littlewoods thiết kế thời trang, thời trang ấy lập tức được lăng xê, dù chẳng quý cô thích khác người nào, kể cả Lady Gaga dám mặc những bộ cánh do bà Rooney thiết kế vì sợ người đời gọi là “dở hơi”.

Tóm lại, WAGs Premier League giờ không mang hàm ý tiêu cực như buổi sơ khai, vì người đẹp nào cũng hiền như Bụt, cũng lặng lẽ dựa vào hơi chồng mà kiếm tiền, khiến làng WAGs Anh cứ dần mờ nhạt, dù cô nàng Danielle Lloyd đã theo chồng (Jamie O’Hara) nhưng chưa bỏ cuộc chơi. Quả thật, cái gì cũng có thời của nó…

Ngắm 'người tình một đêm' của Crouch

“Tình một đêm” Monica của Crouch

Nhưng vắng mợ thì chợ vẫn đông, vẫn loạn. Thậm chí, khi hội WAGs ngừng chơi, thì hậu trường Premier League lại càng sôi động và… loạn hơn nữa với những scandal gây chấn động làng bóng đá thế giới vì một “thế lực mới” nổi lên, ấy là “gái”.

Gái làm loạn

“Gái” không dám mơ làm WAGs, vì chẳng đời nào những ngôi sao Premier League rước gái về nhà rồi cho “gái” một danh phận. Nhưng hằng đêm, các ngôi sao lớn nhỏ của Premier League vẫn dạt nhà tìm “gái” đó thôi. Chỉ cần một đêm làm “gái” với một ngôi sao, đời “gái” sẽ lật sang một trang mới, bởi sau những vụ scandal, danh tiếng của ngôi sao ngủ với “gái” sẽ bị bôi nhọ. Ngôi sao ấy rồi sẽ khốn nạn, sẽ mất danh dự, tiền bạc, thậm chí cả gia đình. Nhưng “gái” có gì để mà mất ngoài hương và phấn? Với “gái”, tai tiếng tức là nổi tiếng, mà sự nổi tiếng bao giờ cũng gắn liền với tiền bạc.

Jenny Thompson là một ví dụ điển hình, là một “tấm gương tiêu biểu” cho những “gái” muốn đổi đời trên toàn xứ Sương mù. Sau vài đêm với Wayne Rooney, Jenny Thompson - từ thân phận của một ả “bướm đêm” đã lột xác trở thành “người của công chúng” được báo giới “săn” không kém gì siêu WAG Coleen của Rooney. Nhờ những khoản tiền kiếm được từ giới truyền thông cho những câu chuyện không bao giờ có hồi kết của mình với Rooney, cô gái gọi quê ở Bolton dư sức mở một nhà thổ hoành tráng tại trung tâm thành phố Manchester để tiếp tục phục vụ những “Rooney mới”.

Premier League thời của 'gái'

Rooney từng gục ngã vì “gái”

Ở Madrid, cô nàng Monica Mint cũng nổi tiếng không kém “đồng nghiệp” Jenny Thompson vì lôi được Peter Crouch - chân sút nổi danh là ngoan hiền vào khách sạn hành lạc. Đình đám hơn cả là chuyện nhà Giggs, thử hỏi nếu Rhodri Giggs cũng nổi tiếng và lắm tiền nhiều của như ông anh trai Ryan Giggs ở M.U, thì cô nàng Natasha dù có “đĩ thõa” như cô thừa nhận, thì cô có bất chấp luân thường đạo lý để ngủ với anh chồng Ryan Giggs rồi kể vanh vách cho giới truyền thông? Câu chuyện bẩn thỉu của Natasha nhằm mục đích gì nếu không phải là sự nổi tiếng và tiền bạc?

Theo quy luật, có “cầu” ắt có “cung”, nhưng “Premier League thời của gái” không đơn giản thế. Anh không “cầu”, nhưng anh vẫn dính vào “gái” như thường…

Đón đọc kỳ 2: Gái và kỹ nghệ săn “sao”

Theo Sỹ Đoan (Thể thao 24h)

Theo Sỹ Đoan (Thể thao 24h)

Bạn có thể quan tâm