Premier League thời của gái (Kỳ 5 và hết)
Premier League bao giờ cho hết 'gái'?
Các ông thẩm phán như David Eady thì chỉ cứu được “những anh dại gái” chứ không dẹp loạn được “gái”...
>> Kỳ 1: Premier League thời của 'gái'
>> Kỳ 2: 'Gái' và kỹ nghệ săn 'sao' ngoại hạng Anh
>> Kỳ 3: 'Gái' Premier League và cú đấm của pháp luật
>> Kỳ 4: Giáo sĩ ra tay chữa bệnh nghiện 'gái' của sao MU
Còn các ông giáo sĩ tuyên úy như John Boyers? Xin lỗi, ông thầy Harry Redknapp bảo, đến “sư phụ” của Ryan Giggs là Alex Ferguson còn chả “thẩm thấu” được cái lý thuyết suông của ngài giáo sĩ, thì trách gì “gái” cứ làm loạn…
Họ sợ nhưng họ cứ chơi
Chơi “gái” là xấu, là có “hại”. Vì “gái” không chỉ tạo ra scandal khiến giới cầu thủ tan cửa nát nhà, tiêu tùng danh dự, mà còn khiến phong độ sân cỏ của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cái đó ai chẳng biết, nhưng làm thế nào để nói không trước sức cám dỗ của “gái”? Chịu!
![]() |
Giggs đánh mất danh tiếng ví bê bối tình ái |
Khi Alex Ferguson quyết định mời ngài giáo sĩ tuyên úy John Boyers dạy “cách làm người lớn”, “đạo đức tình dục”… vân vân cho đám học trò mặt búng ra sữa ở lò đào tạo trẻ để khi chúng lớn lên không “hư hỏng” như Wayne Rooney hay Ryan Giggs, thì ở White Hart Lane, ông Harry Redknapp đã cười mỉa mai. Số là trước đây Tottenham cũng có một giáo sĩ tuyên úy như Manchester United, nhưng nghe đâu vào năm 2007, ông giáo sĩ của Spurs bị dính vào vụ kiện tụng “quấy rối tình dục” một bé gái vị thành niên, nên thành thử những “bài học đạo đức” của ngài giáo sĩ đáng kính ấy nghiễm nhiên vô hiệu trước đám sao từ trẻ đến già ở White Hart Lane.
Thế nên vào năm 2008, khi đến Tottenham, ông Harry Redknapp bỏ ngay mấy bài học “đạo đức suông”, mà ra thiết quân luật cấm học trò “chơi đêm” để tách họ ra khỏi rượu và “gái” ở những “điếm canh sao”, anh nào vi phạm phạt nặng, mà hình thức cao nhất là đuổi cổ ra khỏi White Hart Lane. Và rốt cuộc, danh sách ngôi sao bị phạt của Tottenham vì vi pham “thượng lệnh” nhiều không kể xiết.
Vậy phải chăng giới cầu thủ ngày nay không sợ “thiết quân luật” của ban huấn luyện? Sợ chứ! Họ sợ, nhưng họ cứ chơi, vì sức hấp dẫn của “gái” quá lớn. Ông thầy Redknapp biết làm thế nào? Chịu!
Các thầy còn gái, trách gì trò!
“Gái” quả thực lợi hại. “Gái” làm cho “luật đời tư” của các ông thẩm trở thành trò cười (vụ Ryan Giggs), “gái” biến “đạo đức kinh” của các ông giáo sĩ trở thành mớ lý thuyết suông. Còn “thiết quân luật”? Nhờ “gái” quỹ phạt đám sao “hám gái”, “xé rào” của những đội bóng như M.U, Chelsea hay Tottenham có lẽ còn nhiều hơn quỹ từ thiện của những đội bóng ấy.
![]() |
Vụ “gạ tình trên xe Jeep” từng khiến Sir Alex đau đầu |
Khi giới hiếu kỳ ở Anh còn đang bàn tán xôn xao về “những anh dại gái”, đặc biệt là Ryan Giggs, thì thật oái oăm, Nadia Abrahams - cô nàng trong “nghi án quấy rối” của thầy Ryan Giggs là Alex Ferguson bỗng xuất hiện trên Mail on Sunday để kể lại chi tiết vào cái đêm tháng 10 năm 2002 ở Cape Town, Nam Phi, Alex Ferguson đã nhảy lên xe cô bằng cách nào, xoa đùi cô ra sao và gạ tình cô như thế nào?
Ngay lập tức Alex Ferguson đã lên tiếng phủ nhận câu chuyện “gạ tình trên xe Jeep” của Nadia Abrahams. Nhưng không có lửa làm sao có khói? Nadia khẳng định có khoảng 20 đến 30 người chứng kiến ông thầy đáng kính của Man Utd rời quán bar ở Cape Town, nhảy lên xe jeep của cô vào khoảng 11h30 phút đêm.
Alex Ferguson đúng hay Nadia đặt điều? Lại chịu! Nhưng tốt nhất, thầy Alex Ferguson cứ yên lặng như các thầy Arsene Wenger và Avram Grant, dù “tay tiên” của các thầy có trót lỡ đụng phải “xác phàm” hay chưa…
Chỉ có WAGs là thức thời
“Gái” tạo ra không biết bao nhiêu bê bối, bao nhiêu bi kịch cho giới cầu thủ Premier League. Nhưng những bi kịch ấy của đám sao Premier League đều kết thúc có… hậu như những câu chuyện cổ tích dành cho trẻ con. Ngoại trừ Cheryl Cole (ly hôn Ashley Cole), còn lại những Don Juan như Wayne Rooney, John Terry, Peter Crouch… đặc biệt là Ryan Giggs đều được các nàng WAGs của họ tha thứ. Thậm chí, những cặp đôi như Terry - Toni, Rooney-Coleen, Crouch-Abbey… còn hạnh phúc hơn trước khi sóng gió đổ ập vào gia đình họ vì “gái”.
![]() |
Cheryl ân hận vì đã bỏ Ashley Cole |
Phải chăng WAGs quá nhu nhược? Chịu! Nhưng chắc chắn, WAGs đã thức thời rồi. Bỏ chồng thì chỉ có thiệt đời WAGs mà chẳng làm gì được “gái”, vậy thì tội gì WAGs phải bỏ những ông chồng triệu phú! Thế nên nhìn những Coleen, Abbey, Toni, thậm chí cả bà Becks… “ngậm bồ hòn làm ngọt”, Cheryl Cole đã phải thốt lên “Giá mà tôi không ly hôn Ashley Cole”. Và Cheryl cũng thức thời như các chị em khác, quyết tái hôn với Ashley Cole, cho dù hồi tháng 6 vừa qua, báo chí lại khui ra Cole chơi bời với 3 “gái” trong kỳ nghỉ hè ngắn ngủi ở Los Angeles, Mỹ.
Các nàng WAGs ghét “gái”, nhưng các nàng cũng đành tặc lưỡi chấp nhận sống chung dưới gầm trời với “gái”. Bởi thiên hạ bao giờ cho hết “gái”, khi còn những anh ưa “trăng hoa”, thích “hồng đào”, mà Premier League có mấy anh không mang “kiếp hồng đào”?
Thôi thì xin mượn lời của người xưa để thay cho lời kết: “Chém cha cái kiếp hồng đào!”.
Theo Sỹ Đoan (Thể thao 24h)


