Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Phút trải lòng của đạo diễn Anh Khanh

Tôi đi lên bằng hai bàn tay trắng, từ chính đôi chân của mình, nên chắc chắn tôi không phải là kẻ ảo tưởng hay hoang đường.

Phút trải lòng của đạo diễn Anh Khanh

Tôi đi lên bằng hai bàn tay trắng, từ chính đôi chân của mình, nên chắc chắn tôi không phải là kẻ ảo tưởng hay hoang đường.

>> Đạo diễn Anh Khanh cắt vai vì diễn viên thiếu ý thức
>> Đạo diễn Anh Khanh làm người mẫu

Phút trải lòng của đạo diễn Anh Khanh

- Ít ai biết được anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thời gian đó anh đã “lớn” lên như thế nào?

- Tôi sinh ra nhằm một ngôi sao xấu… nên tuổi thơ tôi cũng không mấy tốt đẹp. Tôi không thích nhắc đến quá khứ! Tôi nghĩ, “tiền vận khổ thì hậu vận sẽ sướng” vậy thôi. Lạc quan đôi khi giúp tôi sống tốt và có ý nghĩa. Tôi vẫn luôn tự hào về số phận của mình!

- Vậy ký ức của anh về gia đình mình ra sao?

- Không có gì đẹp!

- Rồi anh cũng thành danh mọi người biết đến tên anh trong lĩnh vực nghệ thuật, tuy nhiên một doanh nhân thành công Đoàn Quang Anh Khanh thì lại không được nhiều người biết đến. Anh nhìn nhận vấn đề này ra sao?

- Tôi có một số phận khá đặc biệt nên cũng có một tính cách khá đặc biệt như nhiều người đã từng biết. Tôi không quan tâm lắm về danh phận, hay địa vị. Tôi chỉ luôn mong công việc đạt hiệu quả cao để kiếm được nhiều tiền. Hơn nửa cuộc đời rồi tôi luôn đứng ngoài rìa của nhiều cuộc chơi…nhưng tôi có buồn đâu, tôi đã quen rồi! Còn lĩnh vực nghệ thuật thì có một chút đặc biệt hơn là vì nó có công chúng…chứ những lĩnh vực khác tôi cũng nổi tiếng trong giới đó lắm chứ, vì trong lĩnh vực làm quản lý, kinh doanh hay đi tư vấn… thì chỉ có người trong ngành đó mới biết thôi! Chắc là vì tôi cũng đã quá cố gắng nên mới làm được nhiều ngành nghề nên bây giờ được nhiều người biết đến. Đó cũng là cái phúc của tôi hay là sự cố gắng thôi!

Phút trải lòng của đạo diễn Anh Khanh

- Bây giờ anh lại theo đuổi gắn bó với nghệ thuật đến nỗi từ chối những vị trí quan trọng ở những công ty nổi tiếng cùng với mức lương không hề thấp? Vì sao anh lại có quyết định “mạo hiểm” này?

- Tôi nhận việc cũng nhiều và từ chối việc cũng nhiều, tôi là người đi tư vấn chiến lược kinh doanh cho nhiều tập đoàn, công ty… nên về kế hoạch công việc của tôi thì tôi luôn phải tính toán kỹ lưỡng hơn nữa, nên tôi biết khi nào cần quyết định làm gì và không làm gì. Tôi luôn mạo hiểm có tính toán, phiêu lưu có cơ sở, đột phá trong chừng mực khả năng cho phép…Tôi đi lên bằng hai bàn tay trắng, từ chính đôi chân của mình, nên chắc chắn tôi không phải là kẻ ảo tưởng hay hoang đường.

- Nghe nói anh đang chuẩn bị cho ra đời bộ phim nhựa đầu tay của mình vào cuối tháng 11, một bộ phim hiếm hoi về tình gia đình. Cụ thể là giữa cha và con. Ở bộ phim này anh tâm đắc về điều gì nhất?

- Tôi tâm đắc về câu chuyện giữa hai cha con. Mặc dù dòng đời cứ nghiêng ngã đổi thay, cảnh gà trống nuôi con đôi khi rớt xuống đến tận cùng của khổ đau… nhưng hai cha con vẫn sống đẹp, vẫn giữ được một trạng thái lạc quan… và chính cuộc sống luôn tươi đẹp là ở chỗ đó. Tôi muốn đưa ra một thông điệp: cho dù vận đời xấu nhưng biết sống đẹp, biết ôm lấy và nâng niu cái hạnh phúc hiện tiền của mình… thì đời sẽ lung linh và sẽ vượt qua được những khổ ải!

- Một trường đoạn nào trong phim anh nghĩ rằng sẽ lấy được nước mắt của khán giả?

- Câu chuyện phim sẽ lấy nước mắt khán giả. Người nào cảm xúc mạnh sẽ khóc từ đầu tới cuối phim, người nào cứng rắn cũng sẽ khóc vào giữa phim, người nào không khóc thì cũng sẽ sụt sịt…còn không nhúc nhích gì hết thì coi lại ngũ giác quan của mình… (cười). Tôi giám cam đoan đây là một bộ phim “bi – hài” khán giả sẽ khóc trong hạnh phúc chứ không phải khóc trong khổ đau!

- Nếu bộ phim này không thành công như mong đợi anh sẽ tiếp tục làm phim chứ?

- Tôi sống và làm việc không phải theo kiểu ngồi đợi thành quả từng chặng đường một. Tôi luôn làm việc với một chiến lược lâu dài, nên chuyện làm một việc gì đó hoặc ngưng thì nó luôn nằm trong bảng kế hoạch chứ không phải phụ thuộc vào một vài điều gì đó đang gặt hái được hoặc bị mất đi. Nếu phim không thắng về doanh thu thì tôi tiếp tục đi theo bảng kế hoạch đã định, nhưng là bảng kế hoạch B

- Ngược lại nếu bộ phim này ăn khách anh sẽ làm gì tiếp theo?

- Tôi lại theo bảng kế hoạch A.

Phút trải lòng của đạo diễn Anh Khanh

- Còn vai trò đạo diễn sân khấu anh có còn tâm huyết như thời “Duyên dáng Việt Nam” không?

- Tôi luôn tâm huyết với nghề, nhưng hiện trạng sân khấu ca nhạc bây giờ tôi không hứng thú lắm. Tôi cũng đã từ chối nhiều lời mời khi tôi thấy không ổn hoặc không hứng thú lắm, vả lại hiện tại tôi bận nhiều công việc quá nên chưa có thời gian để làm đạo diễn sân khấu.

- Nghe nói anh cũng đang “rục rịch” quay lại làm quản lý cho ca sĩ?

- Nếu một ca sĩ nào đó và tôi có duyên!

- Chuyện tình cảm của anh báo chí rất khó khai thác sao anh lại né tránh?

- Tôi có né tránh bao giờ đâu! Vì không thấy ai hỏi đó thôi…(cười).

- Theo nhận xét một số người trong nghề anh là tay “cưa gái” có hạng. Điều này thực hư ra sao?

- Ai mà biết được. Đôi khi họ nhận xét đúng và đôi khi cũng sai…!

- Một gia đình nhỏ với anh bây giờ đã nghĩ đến chưa?

- Tôi còn nhiều việc khác phải nghĩ, nên chưa ưu tiên cho việc lập gia đình lắm. Vả lại tôi vẫn còn thích cảm giác đang yêu…và thỉnh thoảng tán tỉnh một cô bé nào đó…(cười), với tôi cảm xúc này thật là tuyệt vời!

Phút trải lòng của đạo diễn Anh Khanh

- Thời thơ ấu của anh có ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của anh về một gia đình có đủ “3 ngọn nến lung linh” không thưa anh?

- Tôi không thích bài hát “3 ngọn nến lung linh” của anh Ngọc Lễ lắm. Vì tôi thấy hạnh phúc đôi khi chỉ là một ngọn nến hoặc có khi là cả chùm nến đấy chứ! Nến không nhất thiết cứ chỉ đốt trong nhà mà ngoài trời vẫn đốt được…thậm chí mọi lúc mọi nơi…(cười)

- Tình yêu đứng vị trí thế nào đối với anh bên cạnh sự nghiệp, tiền tài và danh vọng?

- Nếu khi có một tình yêu thật sự thì chắc chắn mọi việc sẽ thay đổi. Nhưng tôi nghĩ mọi thứ đều từ góc nhìn của ta mà ra…tùy góc độ mà mỗi thứ quan trọng khác nhau. Thuyết tương đối của Einstein đã đoạt giải Nobel rồi không cần phải bàn cãi. Cho nên tình yêu là tình yêu, sự nghiệp hay tiền bạc thì nó có chỗ đứng riêng của nó, mình không thể đổ đồng rồi xếp thứ tự được.

Tiêu Phong - Hàm Tiếu Tử

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo DV

Bạn có thể quan tâm