Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Phó tổng thống Mỹ pha trò về chuyện ngủ với vợ

Công dân số hai của nước Mỹ pha trò về đời sống tình dục trong một sự kiện nhằm tôn vinh các nhà giáo hôm 7/4.

Tiến sĩ Jill Biden, vợ của Phó tổng thống Mỹ Joe Biden, giới thiệu chồng trong một đại hội của Hiệp hội Các trường cao đẳng cộng đồng Mỹ tại Washington hôm 7/4. Trong hội nghị Jill kể về quá trình giảng dạy tiếng Anh của bà ở trường Cao đẳng cộng đồng Northern Virginia.

Phó tổng thống Mỹ nói ông trân trọng công việc của giáo viên, AP đưa tin.

"Tôi có cùng quan điểm với các bạn bởi tôi ngủ với một giáo sư cao đẳng cộng đồng hàng đêm", ông phát biểu.

Lo ngại nhiều người có thể hiểu nhầm ý của câu nói đùa, Biden nói thêm: "Tôi chỉ ngủ với một giáo sư thôi nhé".

Phó tổng thống Mỹ Joe Biden và vợ, tiến sĩ Jill Biden. Ảnh: AP

Bà Jill kết hôn với Joe Biden vào năm 1977. Họ hẹn hò từ năm 1975, khi ông là Thượng nghị sĩ bang Delaware, còn bà vẫn là một sinh viên. Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của Phó tổng thống Mỹ. Người vợ đầu của ông cùng cô con gái qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào năm 1972. Khi đó con gái của Biden mới một tuổi. Ngoài cô con gái xấu số, Biden còn hai người con nữa.

Giới truyền thông đưa tin Jill từng khước từ lời cầu hôn của Joe Biden do bà không muốn nuôi hai đứa con riêng của chồng. Nhưng Biden vẫn tiếp tục cầu hôn vài lần nữa và cuối cùng bà cũng đồng ý kết hôn với ông.

Hiện tại Jill Biden, 62 tuổi, có bằng tiến sĩ giáo dục. Bà làm công việc giảng dạy từ khi tốt nghiệp đại học tới nay.

Trịnh Nguyệt

Bạn có thể quan tâm