Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Phim tư nhân: Cánh cửa mở hé

Mặc dù theo luật, các nhà làm phim tư nhân không phải nộp kịch bản để duyệt trước khi bấm máy, thế nhưng họ không dám liều lĩnh làm những cú đột phá bởi phim sẽ được kiểm duyệt sau khi hoàn thành, trước khi công chiếu.

Phim tư nhân: Cánh cửa mở hé

(Zing) - Mặc dù theo luật, các nhà làm phim tư nhân không phải nộp kịch bản để duyệt trước khi bấm máy, thế nhưng họ không dám liều lĩnh làm những cú đột phá bởi phim sẽ được kiểm duyệt sau khi hoàn thành, trước khi công chiếu.

Phim tư nhân: Cánh cửa mở hé

Phim "Áo lụa Hà Đông"

Thế nhưng, các hãng phim tư nhân vẫn còn rất hồi hộp bởi quy chế kiểm duyệt phim.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng than phiền bộ phim Những cô gái chân dài đã không thể hiện được hết những gì anh muốn bày tỏ bởi anh phải cắt xén nhiều chi tiết khá đắt ở cuối phim để tạo nên một cái kết trọn vẹn.

Hệ thống phát hành phim cũng gây hồi hộp không kém: Cả nước 80 triệu dân chỉ có khoảng 40 rạp chiếu, trong đó chưa đầy nửa số rạp đủ tiêu chuẩn một rạp chiếu phim chất lượng. Hàng loạt phim Mỹ, Hàn, Trung Quốc được nhập khẩu ồ ạt càng khiến phim Việt Nam bị mất chỗ đứng ngay trên sân nhà!

Phim tư nhân: Cánh cửa mở hé

Cảnh phim "Mê thảo - Thời vang bóng"

Những hãng phim tư nhân mong muốn làm những phim có giá trị nghệ thuật dành cho các khán giả khó tính sẽ càng ngại làm phim hơn. Không đâu xa, bộ phim Mê Thảo – Thời vang bóng của hãng phim Nhà nước còn bị đạp ra khỏi rạp chiếu bóng trực thuộc hãng phim Giải Phóng, hãng phim sản xuất bộ phim, cho dù vẫn nhiều khán giả mong muốn được xem.

Không chỉ thế, sự thiếu hụt “nhân tài” trong làng điện ảnh, từ đạo diễn, diễn viên đến nhà quay phim, nhạc sỹ sáng tác nhạc phim, làm hậu kỳ… còn khiến các hãng phim tư nhân “hồi hộp” khi bỏ tiền làm phim! Tư duy làm phim "phim chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi" đã ăn sâu vào đầu nhiều đạo diễn, vốn chẳng màng đến chuyện phim mình có khách hay không vì đã có Nhà nước bao cập, có lỗ cũng chẳng chết ai.

CƠ HỘI BỊ BỎ LỠ

Phim tư nhân: Cánh cửa mở hé

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng

Sự ra đời của các hãng phim tư nhân thực sự mở ra rất nhiều cơ hội. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nói: “Nếu không có phim tư nhân, có lẽ còn lâu tôi mới được mời làm đạo diễn cho một bộ phim nhựa như Những cô gái chân dài”.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thì ấp ủ làm một phim tràn ngập kỹ xảo cho một hãng phim tư nhân với sự đầu tư của nước ngoài. Nếu không có các hãng phim tư nhân, các đạo diễn trẻ thay vì có cơ hội thể hiện tài năng, ý tưởng của họ, sẽ phải mòn mỏi ngồi chờ các hãng phim Nhà nước, vốn chỉ làm chừng dăm ba phim một năm. Một đạo diễn đùa rằng, nếu chưa quá 40 tuổi thì đừng mơ được giao làm phim nhựa ở các hãng phim Nhà nước.

Nhưng cơ hội dường như bị bỏ lỡ. Nhiều người thấy tiếc cho Đãng vì họ không tìm thấy “chất Đãng” mà họ từng kỳ vọng khi xem “Chuột”, mặc dù Những cô gái chân dài khá thành công về doanh thu. Theo thăm dò tại website yXine thì có đến 50% thành viên của website này cho rằng “đáng lo ngại” trước những phim như Nữ tướng cướp và Khi đàn ông có bầu.

Ý kiến của phóng viên Margot Cohen về hãng phim tư nhân ở Việt Nam trên tạp chí Kinh tế Viễn Đông, số ra ngày 29.4.2004 cũng đáng để các nhà làm phim tư nhân suy ngẫm: “Việt Nam đã chấm dứt tình trạng độc quyền làm phim và một thế hệ đạo diễn mới đang phấn khích với sự tự do này. Nhưng liệu đây có phải tín hiệu báo trước một thời đại làm phim thương mại rẻ tiền (crass commercial) của điện ảnh?”

Phanxine

Bạn có thể quan tâm