Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Phim của tui (Kỳ 8): Dark comedy trở lại

Cuối cùng thì không kìm được, tui trở lại với cái kịch bản ban đầu, cũng đồng nghĩa với các diễn viên phải chọn lại một lần nữa, mà hai ngày tới là quay!!!

Phim của tui (Kỳ 8): Dark comedy trở lại

(Zing) - Cuối cùng thì không kìm được, tui trở lại với cái kịch bản ban đầu, cũng đồng nghĩa với các diễn viên phải chọn lại một lần nữa, mà hai ngày tới là quay!!!

Phim của tui (Kỳ 8): Dark comedy trở lại
Tui đang ghi các thông tin lên tấm clap! Sắp quay rùi, hihi ^^

Trong buổi gặp trao đổi với giáo viên lần cuối cùng trước ngày bấm máy, Johanna – giáo viên dạy môn chỉ đạo diễn xuất và dựng phim – nói là bà thích kịch bản gốc hơn vì nó "kịch tính gợi cảm hơn" (more sexual intense), dù kịch bản sau này có điểm thú vị là tạo ra được thế giới tăm tối của hai nhân vật sống trong bóng tối.

Chỉ còn vài ngày nữa là bấm máy, giờ có muốn sửa cũng không được! Vấn đề là tui cũng không thích kịch bản mới lắm vì nó sến sến. Aaron thì càng không thích phim bi.

Tui đánh liều, lôi kịch bản cũ ra gửi cho mấy diễn viên đã chọn, nói họ rằng kịch bản thay đổi, vẫn giữ ý tưởng cũ nhưng thay đổi khá nhiều.

Katarina gọi điện từ chối. Hai anh diễn viên kia ban đầu đồng ý, sau đó cũng từ chối vào giờ chót!

Còn hai ngày nữa là quay phim, tui không có diễn viên nào trong tay. Aaron bảo, thôi quay lại với kịch bản mới đi…

Vấn đề là tui thích làm phim hài. Tui làm phim gì nó cũng thành phim bi hết, nên tui muốn thay đổi không khí với phim hài…

Phim của tui (Kỳ 8): Dark comedy trở lại

Đây là căn bếp sẽ diễn ra cái cảnh vừa nấu nướng vừa... make love đầy giai điệu @_@

Cuối cùng tui quyết định gộp hai kịch bản lại thành một. Tui gọi điện cho một số diễn viên đã tham gia casting nhưng tui từ chối. Tui xếp lịch quay cho tuần đầu tiên chỉ cần một diễn viên để có thời gian tìm những diễn viên khác. Sau hàng loạt cú điện thoại gọi đi khắp nơi, gửi email khắp nơi, tui tìm được dàn diễn viên của mình. Điều bất ngờ là vào giờ chót, Katarina gọi điện nói rằng cô nàng đã đọc kịch bản lại và thấy thú vị, muốn quay lại. Rất tiếc, tui đã gật đầu với diễn viên khác.

Phim của tui (Kỳ 8): Dark comedy trở lại

Kịch bản mới, mang tên Within the space of the soap bubbles (Tạm dịch: Phía trong những chiếc bong bóng xà phòng)– một cái tên dài ngoằng khó hiểu đầy màu sắc tượng hình thấp thoáng ẩn dụ - là một phim dark comedy. Ngay cả cái sự khó hiểu của tựa phim cũng đã là một cách mỉa mai. Phim dành nhiều đất cho âm thanh, trong đó có một đoạn phim quan trọng mà các nhân vật chính nấu ăn/ làm tình cùng lúc tạo nên một chuỗi âm thanh có giai điệu!

(Còn tiếp)

Các bạn vào đây để xem các bài khác trong chùm bài Phim của tui nhé ^^

Phan xi nê

Bạn có thể quan tâm