Phim của tui - Kỳ 3: "Còm-men"... con ruồi
(Zing) - Rắc rối đầu tiên, chính là những "còm-men" của cô giáo phụ trách nhóm Đỏ (508 - Red) sau khi nhận kịch bản về... con ruồi @_@
>> Phim của tui, Phan xi nê (Kỳ 1)
>> Phim của tui - Kỳ 2: Partner
![]() |
|
Aaron - partner của tui |
Đã có giáo viên đứng lớp 508 RED! Gửi kịch bản cho bà cô, ai ngờ rằng bà này nhạy cảm. Trong kịch bản có đoạn chú nhân vật chính phóng phi tiêu giết con ruồi, sau đó chú ấy cũng phóng phi tiêu giết cô bạn gái của thằng bạn thân.
Đầu tiên là cô còm-men (comment) rằng "làm sao phóng cái phi tiêu mà trúng con ruồi đang bay được? Không thể nào tin nổi!". Sau đó, là "làm sao mà phóng cái đũa mà đâm xuyên cổ được? Không thể nào tin nổi". Cuối cùng là "ý cậu ám chỉ phụ nữ là... ruồi à? Thật là mysogynist!". Bà con đừng có tra từ điển tiếng Việt nha, nó dịch là "người ghét hôn nhân", thiệt là nhảm nhí. Mysogynist có nghĩa là hận đàn bà, ghét đàn bà, coi thường đàn bà! Tui muốn té xỉu luôn!
Than thở với bạn bè. Ai cũng ủng hộ mình và bảo rằng: Mặc kệ đi, phim mình mình làm. USC nổi tiếng là political correct (không biết dịch làm sao), họ không thích các phim gây tranh cãi nhiều lắm. Năm ngoái, có chú kia làm phim có hai chị lesbian yêu nhau, một chị có bầu, chị còn lại lên cơn ghen lấy dao mổ bụng bầu của bạn mình, lôi đứa nhỏ ra khỏi bụng. Nghe đồn là rất bệnh hoạn và gớm ghiếc. Giáo viên không cho, cũng cứ làm. Giáo viên đề nghị bỏ tên họ ra khỏi phần credit của phim. Về sau, hai chú này bị ignore luôn!
Không biết có nên "gây tiếng vang" không nữa :P
Ý tưởng ban đầu của tui là làm phim về một người bằng mọi giá bảo vệ cho bí mật của mình, kể cả giết người. Nạn nhân của anh này là một cô gái, và theo như giáo viên của tui, là một nữ đạo diễn, thì kịch bản của tui vừa quá sex (bị cấm) mà lại còn khinh thường phụ nữ (bị cấm luôn).
Thật ra, tui có thể thanh minh giải thích, rằng cảnh sex không có sex và tui cũng chẳng có khinh thường phụ nữ, rằng mọi diễn biến tâm lý đều có nguyên nhân của nó, và chuyện giết một con ruồi và giết một cô gái không có nghĩa rằng... cô gái là con ruồi. Nhưng tui quá mệt mỏi với chuyện cãi nhau. Hơn nữa, tui nghĩ rằng khác biệt về văn hoá cũng như khác biệt về giới tính cũng như khác biệt của sự nhạy cảm là một vấn đề lớn mà để lấp đi khoảng cách này, tui phải tốn thời gian và sức lực. Chẳng để làm gì. Cũng chỉ là một phim ngắn.
Hơn nữa, "cuộc chiến trong hè" để quay trở lại với nhóm cũ cho thấy việc tranh cãi với giáo viên hình như chả ích lợi gì, và tui đã quá mệt mỏi với việc chạy tới chạy lui trình bày giải thích.
Chưa kể còn phải đi mua... ruồi giả! Vì làm phim ở Mỹ, bạn không được giết con gì trong phim hết, kể cả con kiến!
![]() |
Với tui, làm phim còn có niềm vui, mà nếu làm theo ý mình thích với một người làm executive producer không ưa phim mình, không hiểu phim mình, thì sẽ là một thảm hoạ và mệt mỏi. Tui để dành kịch bản The Buzz đó lại. Sau này có cơ hội, sẽ làm lại phim này.
Nếu được làm phim này thì cái hình trên sẽ là hình chủ đạo cho cái poster... he he he. Tagline của phim là: To kill the buzz, you have to kill the fly! (Muốn không có tiếng ồn, hãy giết ruồi)
* The buzz tiếng Anh vừa là tiếng vo ve, vừa là tiếng rầm rì đồn đại.
(Còn tiếp)
Phan xi nê

