Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Phiêu lưu trong ‘Học viện ma cà rồng’

Sau “Biên niên sử ma cà rồng”, “Chạng vạng”… bộ sách gồm 6 tập này tiếp tục đưa khán giả bước vào một cuộc phiêu lưu với những thăng trầm của cuộc tình tuyệt đẹp.

Phiêu lưu trong ‘Học viện ma cà rồng’

Sau “Biên niên sử ma cà rồng”, “Chạng vạng”… bộ sách gồm 6 tập này tiếp tục đưa khán giả bước vào một cuộc phiêu lưu với những thăng trầm của cuộc tình tuyệt đẹp.

Phiêu lưu trong ‘Học viện ma cà rồng’

Được xếp vào danh mục tiểu thuyết ma cà rồng nhưng Học viện ma cà rồng của nữ văn sĩ Richelle Mead là một câu chuyện về tình yêu, tình bạn và việc tìm kiếm chỗ đứng giữa thế giới của người thường và những kẻ hút máu. Khác với những cuốn tiểu thuyết khác, Học viện ma cà rồng kể về cuộc sống của ba loại hút máu: Moroi (ma cà rồng sống), Strigoi (ma cà rồng chết) và Dhampir (ma cà rồng lai) – những kẻ vốn được trui rèn thể lực để đủ sức mạnh bảo vệ Moroi. Hai loại đầu sinh ra từ dân gian Rumani còn loại thứ ba xuất phát từ vùng Ban-căng. Đây cũng là chi tiết chưa hề được chú ý khai thác ở bất cứ tác phẩm văn học đương đại nào về ma cà rồng.

Câu chuyện diễn ra tại học viện Thánh Vladimir thuộc tiểu bang Montana. Ngôi trường theo phong cách Gothic này nằm lọt thỏm giữa những cánh rừng và núi đồi, thức dậy vào ban đêm, ngủ yên vào ban ngày. Quanh trường đặt các bùa chú bảo vệ, an ninh được bổ sung thêm nhờ sự tuần tra canh gác của các Giám hộ gốc Dhampir. Ở đó, Rose Hathaway vốn là một giám hộ tập sự mười bảy tuổi nhưng rất táo bạo, liều lĩnh. Cô luôn muốn phá vỡ mọi quy tắc nhưng cũng rất trung thành, vị tha, sẵn sàng hy sinh vì bạn bè. Bên cạnh cô còn có vị giám hộ mẫu mực. Là tấm gương sáng trong học viện, anh luôn cố gắng sống đúng nguyên tắc, nhưng khó lòng chống đỡ nổi sự quyến rũ của Rose. Anh chàng Moroi cô độc tên là Christian thì luôn nhìn đời bằng con mắt hằn học nhưng thực sự đầy tình cảm, biết yêu hết mình và sẵn sàng sát cánh chiến đấu với bạn bè.

Ngay từ tập thứ nhất Màn đêm, nhân vật chính Rose Hathaway đã phóng tới trước mặt độc giả với tinh thần phản kháng cứng cỏi. Cô đưa Lissa vượt ra ngoài hàng rào bùa chú của học viện, mong muốn giúp bạn thoát khỏi định mệnh bi thảm của việc sử dụng nguyên tố linh hồn. Ta lại có Dimitri Belikov, xuất hiện với sức mạnh Hercules và vẻ đẹp Apollo, khuất phục Rose và đưa cô trở lại trường.

Tập thứ hai Sương giá xoáy vào chương trình huấn luyện đặc biệt qua đó sẽ làm nảy nở tình yêu và sự tâm đầu ý hợp lạ lùng giữa hai người. Dimitri bắt đầu mê say Rose, nhưng phải tự chống cự dữ dội vì những rào cản về tuổi tác và vị trí của họ. Rose mê say Dimitri, nhưng phải phấn đấu vô cùng vất vả để anh hiểu ra và chấp thuận.

Ở tập thứ ba Hôn bóng, khi cả hai cuối cùng cũng tìm đến nhau, đầu hàng trước sức cuốn hút bất tận của tình yêu, thì bóng tối bất hạnh đổ ập xuống họ. Dimitri bị biến thành ác quỷ, rơi vào lối sống cầm thú, hung hãn, cuồng loạn. Chút linh trí còn sót lại trong óc và tình yêu với Rose thúc giục anh rời xa cô, trốn sang tận bên kia bán cầu. Nhưng Rose không buông tha, cô thà giết chết anh còn hơn để con người thần thánh mà mình từng yêu và vẫn yêu tồn tại bằng tàn sát và mê muội.

Sang tập thứ tư Hẹn máu, Rose rời học viện một lần nữa, lên đường đi lùng giết Dimitri. Ở đây, Rose như biến thành một chiến thần trong thần thoại La Mã, ý chí cứng rắn, ra tay không hề thương xót và bách chiến bách thắng. Cô lần lượt đánh gục mọi thủ hạ của Dimitri. Khi con đường đến tận chỗ anh đã được dọn quang và Dimitri xuất hiện đầy quyến rũ, Rose mới thấy đây là lúc cô phải đối mặt với thử thách lớn lao nhất đời mình…

Phiêu lưu trong ‘Học viện ma cà rồng’

Linh hồn là tập thứ năm bắt đầu khi Rose trở về sau hành trình dài tuyệt vọng tới quê hương của Dimitri và ra sức rèn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Tuy náo nức mong ngóng một tương lai sôi nổi bên kia hàng rào sắt hoa của học viện, cô vẫn không nguôi đau đáu về Dimitri. Bởi vậy cô lên kế hoạch cứu anh khỏi cuộc sống u mê điên loạn, mặc dù kế hoạch đó nhiều khả năng sẽ hủy hoại tương lai của cả cô lẫn Lissa, và tin tức mà cô thu thập được rất có thể chỉ là một lời nói dối đầy ác ý.

Ở tập cuối mang tên Tận hiến, mọi sự kiện xảy ra trong tập này là hỗn hợp của cay đắng và ngọt ngào. Dimitri trở về với thể chất trước kia, nhưng tâm hồn anh đã thay đổi, đã khép kín và quyết liệt từ bỏ người anh từng yêu thương nhất. Adrian dâng hiến trọn vẹn sức lực và tấm lòng mình, nhưng không biết làm gì khác hơn là thụ động chờ phán định của số phận. Đứng giữa ngã ba đường, Rose hoàn toàn khó xử. Cô vừa muốn cứu vãn mối tình đầu đời, vừa muốn đền đáp Adrian vì những hi sinh của anh. Nhưng rốt cục, một tình yêu nồng nàn sẽ biết tìm lối đi chính xác nhất đến hạnh phúc miên viễn.

Bằng Học viện Ma cà rồng, tác giả Richelle Mead không chỉ phủi bụi và khôi phục nhiều huyền thoại xa xưa về những sinh vật hút máu, cô còn khoác cho ma cà rồng những diện mạo mới, những tính cách và những ứng xử nhiều chất “người” hơn, ít hoang đường hơn các tác phẩm cùng đề tài. Qua Học viện Ma cà rồng, chính nhân loại đang được quy chiếu bằng một lăng kính mà ở đó, các sắc độ đều trở nên đậm nét, yêu dữ dội, hận bạo tàn, thử thách khủng khiếp, hành động quyết đoán và có khả năng khơi gợi mạnh mẽ hơn cảm xúc khi đọc của mỗi người.

Học viện ma cà rồng do công ty cổ phần xuất bản và truyền thông IPM phối hợp với Nhà xuất bản Văn học phát hành.

Tặng 3 bộ Học viện ma cà rồng cho 3 độc giả gửi e-mail đăng ký nhận sách nhanh nhất qua hòm thư news@zing.vn. Tiêu đề e-mail ghi rõ: "Đăng ký nhận sách 'Học viện Ma cà rồng'", trong đó ghi đầy đủ thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, chứng minh nhân dân.

Gia An

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm