Hồi ký bay của Phi công huyền thoại Nguyễn Đức Soát
"Bầu trời - Trường đại học của tôi" là tác phẩm mới của Trung tướng Nguyễn Đức Soát ra mắt vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
15 kết quả phù hợp
"Bầu trời - Trường đại học của tôi" là tác phẩm mới của Trung tướng Nguyễn Đức Soát ra mắt vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Khi được xét hỏi, Út "Trọc" cho rằng cáo trạng có một vài điểm không đúng, lời khai của một số bị cáo cũng không chính xác.
Sở hữu công nghệ ưu việt, tỷ lệ hoàn tiền lên đến 15% cùng nhiều ưu đãi, thẻ tín dụng liên kết Sacombank Tiki Platinum hứa hẹn là giải pháp mua sắm thông minh và tiết kiệm.
Tiền vệ Phạm Thành Lương tiếp tục khoác áo đội bóng thủ đô tới năm 2022 sau khi hai bên đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng.
Hàng trăm người là bạn bè, đồng đội, lãnh đạo, người thân đã đến viếng, tiễn đưa phi công Phạm Đức Trung về nơi an nghỉ cuối cùng.
Nếu không trúng dải phân cách thì máy bay có thể không việc gì, phi công Phạm Đức Trung vẫn còn sống.
"Nếu phi công Phạm Đức Trung chọn giải pháp nhảy dù, để máy bay rơi tự do thì hậu quả có thể sẽ còn lớn hơn...", ông Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nói tại lễ viếng.
Ông Đặng Hùng cho biết, vào khoảng 8h30 sáng 26/8, khi ông đang đi xe máy trên quốc lộ thì bỗng nhiên nghe tiếng gió ầm ầm. Ông tưởng là gió bão chứ không nghĩ máy bay rơi.
Trao đổi với Zing.vn chiều 26/8, ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhận định phi công Phạm Đức Trung đã có hành động dũng cảm trước khi hy sinh.
“Không nói chuyện nhiều với Trung nhưng tôi biết, cậu ấy là người khá hiền lành. Đến giờ, chúng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng”, một đồng đội của nam phi công chia sẻ.
Sau khi cất cánh, lấy độ cao, lúc 8h45 ngày 26/8 máy bay bị hỏng động cơ, rơi tại cánh đồng thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, Bộ Quốc phòng thông tin.
Máy bay quân sự L-39 của Không quân Việt Nam vừa cất cánh bay huấn luyện thì rơi trên cánh đồng ở huyện Đông Hòa (Phú Yên) sáng 26/8, một phi công tử nạn.
Nhiều địa danh nổi tiếng ở Trung Quốc như điện Thái Hòa, dãy núi Côn Lôn, sông Châu Giang hiện ra trong loạt ảnh của một phi công Đức trong những năm 30.
Mua được một căn hộ là giấc mơ an cư của rất nhiều người. Tuy nhiên, đôi khi cuộc sống “trong mơ” bị biến thành những cuộc chiến không có hồi kết giữa cư dân và chủ đầu tư.
Khu lăng mộ nằm trong đất của một doanh nghiệp, ngoài rìa làng, hoàn toàn không được chăm sóc. Khu đất chưa được khởi công nên trở thành một vùng lầy lội, cây cỏ hoang mọc dày.