Pha nhầm lẫn ngớ ngẩn của thủ môn
Trong khi đội bạn đang thực hiện một pha tấn công nguy hiểm thì thủ thành Nadim Thabet lại lầm tưởng bóng đã đi hết đường biên ngang nên bỏ chạy ra sau khung thành để lấy một quả bóng mới.
Cuối tuần qua giải vô địch Tunisia diễn ra một trận cầu đỉnh cao giữa chủ nhà Kairouan và Olympique Beja (hòa 1-1). Theo dõi trận đấu này người hâm mộ đã được một phen cười vỡ bụng với pha nhầm lẫn có một không hai của thủ môn đội khách Nadim Thabet.
Trong một tình huống tấn công nhanh, cầu thủ đội Kairouan phất một đường chuyền khá mạnh xuống cánh phải. Rất may là đồng đội của anh đã kịp tung chân cứu cho bóng khỏi đi hết đường biên ngang, đồng thời tạo cơ hội lập công cho đồng đội.
Hài hước là ở chỗ khi cầu thủ của Kairouan đi bóng vào và dứt điểm thì thủ môn của Olympique Beja đã đứng sau khung thành nhà. Có lẽ Nadim Thabet cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang và chẳng cần chờ tiếng còi của trọng tài, anh chạy ngay ra sau khung thành để nhặt một quả bóng khác, chuẩn bị cho pha phát bóng lên.
Rất may cho Olympique Beja là họ đã không phải nhận bàn thua trong tình huống này bởi một hậu vệ đã kịp xoài người cản phá cú dứt điểm của tiền đạo đội chủ nhà.
Lâm Thỏa
Theo BĐVN