Pha đệm bóng hụt khó tin của Robinho
Chưa kể đến bản năng săn bàn đáng ngưỡng mộ, ngay cả phẩm chất kỹ thuật của Robinho cũng được liệt vào dạng thượng thừa. Thế nhưng, đôi khi những thiên tài cũng vẫn vấp phải khoảnh khắc dở khóc dở cười.
>> 10 pha hỏng ăn khó tin nhất lịch sử World Cup
>> Hai pha 'hỏng ăn' liên tiếp của tiền đạo Thụy Điển
>> Hai pha đỡ hụt bóng 'báo hại' đội nhà
Thay vì tìm đến những bãi biển lộng gió hay chốn ăn chơi khét tiếng ở nước Mỹ để "quên sự đời" sau thất bại của Brazil ở World Cup 2010, Robinho lại quyết định trở về CLB Santos (được Man City cho mượn). Tuy nhiên, những dư chấn sau cú sốc bị Hà Lan loại ở tứ kết dường như vẫn đang đeo bám tiền đạo người Brazil.
Trong trận tiếp Fluminense trên sân nhà, Robinho và các đồng đội đã phải đón nhận thất bại tủi hổ 0-1. Một trong những nguyên nhân chính khiến họ bại trận là khả năng dứt điểm yếu kém, điển hình là tính huống diễn ra ở phút 83. Robinho khởi xướng đường lên bóng chếch bên cánh trái vòng cấm, chuyền cho đồng đội rồi âm thầm xâm nhập vòng 16m50. Tuy nhiên, ở pha đệm bóng chỉ cách vạch vôi cầu môn... nửa mét, anh lại bị giật mình và đệm bóng hụt.
Cũng trong khuôn khổ giải vô địch Brazil cuối tuần qua, người hâm mộ đã được chứng kiến khoảnh khắc khá hài hước của một vị Vua áo đen: Leonardo Gaciba. Ông đã đánh rơi thẻ khi di chuyển và "tá hỏa" khi phát hiện ra công cụ xử phạt của mình không còn trong túi áo. Rất may là một cầu thủ đã nhặt được và trả lại cho ông. Tình huống này diễn ra khi Avai chạm trán Palmeiras.
M.C
Theo DV