Pha đánh đầu hụt khôi hài của thủ môn tuyển Pháp
Hugo Lloris giải thích tại sao anh lại chọn nghiệp đeo găng, khi khả năng xử lý bóng của thủ môn tuổi Dần này quá kém. Pha bay người đánh đầu của “Người gác đền” Lyon giúp các CĐV được một trận cười sảng khoái.
Từ đường trả bóng quá đà của đồng đội, Hugo Lloris nỗ lực băng ra đánh đầu phá bóng, nhằm cứu cho đội nhà khỏi quả phạt góc. Thế nhưng, anh lại lóng ngóng xử lý lỗi.
Tình huống diễn ra trong trận Lyon làm khách Sochaux, thuộc khuôn khổ Ligue 1. Ngoài pha bóng hài hước dưới đây, Hugo Lloris đã chơi ổn định và giữ sạch lưới trong chiến thắng 4-0 của đội khách.
Trái ngược với Hugo Lloris, thủ thành Sagu, đang chơi cho CLB Baltimore Blast, Mỹ lại thi triển kỹ năng kungfu “thượng thừa”. Chỉ có điều, pha vào bóng bằng cả hai chân của thủ thành người Brazil lại khiến đối phương vỡ xương đầu gối.
Đây là tình huống vừa diễn ra vào cuối tuần, trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá trong nhà của Mỹ, mà CLB Baltimore Blast đang là ĐKVĐ.
Trọng tài đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Sagu, nhưng điều đó dường như vẫn không làm dịu được sự phẫn uất của cầu thủ bên đội “nạn nhân”.
M.C
Theo DV