Chi tiết mức án đề nghị đối với 55 bị cáo đưa, nhận hối lộ ở Cục ATTP
Sau 3 ngày xét xử, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm luận tội 55 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).
16 kết quả phù hợp
Sau 3 ngày xét xử, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm luận tội 55 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).
Tại phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và tổ chức, cá nhân liên quan, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi 21 nhóm bị cáo...
Nhóm bị cáo phạm tội đưa hối lộ cho lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm khẳng định: nếu không đưa tiền sẽ không được ký hồ sơ, thậm chí là bị "ngâm", bị bắt bổ sung nhiều lần không rõ lý do.
Trong 7 năm, 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga bị cáo buộc cùng đồng phạm "ăn chia" số tiền nhận hối lộ 107 tỷ đồng.
VKS kết luận lợi dụng quyền hạn, 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng 32 cấp dưới nhận hối lộ hơn 107 tỷ của 21 bị cáo là cá nhân, doanh nghiệp.
Khi bị cán bộ, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm "ngâm hồ sơ" gây khó dễ, nhiều chủ doanh nghiệp và cả cựu giảng viên đại học đã chủ động xin số tài khoản, chuyển tiền "bôi trơn".
Tại Bản cáo trạng truy tố, VKSND Tối cao chỉ rõ một số tổ chức, cá nhân vì mục tiêu lợi nhuận đã chủ động đưa hối lộ để rút ngắn thời gian thẩm định, hợp thức hóa hồ sơ không đủ điều kiện.
Tối 11/4, mạng xã hội xôn xao hình ảnh người đàn ông cầm dao cứa cổ nạn nhân tại khu vực sân nhà liên ngành Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.
Trong thời gian ngắn, công an các huyện Nam Đàn, Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) đã liên tiếp phá 4 đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, qua đó bắt giữ 23 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.
"Nếu phi công Phạm Đức Trung chọn giải pháp nhảy dù, để máy bay rơi tự do thì hậu quả có thể sẽ còn lớn hơn...", ông Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nói tại lễ viếng.
Sau khi dàn trận đâm chém giữa 2 băng đảng ở Sài Gòn, "Đức Cổ Lễ" trốn ra Hà Nội, tuyên bố tiêu diệt tiếp các đối thủ, buộc lực lượng công an phải trải quân phòng ngừa.
Những hành động đơn giản của hai ông bà ngoài 80 tuổi dành cho nhau khiến nhiều bạn trẻ suy ngẫm.
Buôn bán ma túy xuyên quốc gia, đánh chém, truy sát người bằng hàng nóng nhưng khi bị công an sờ gáy, nhiều giang hồ khét tiếng bỗng nhiên mắc bệnh tâm thần.
Nhắc đến cái tên Đức “Cổ Lễ”, giới giang hồ trong Nam, ngoài Bắc có lẽ đều biết tiếng. Gã đẹp trai nhưng cũng rất nóng tính nên sẵn sàng đâm chém kẻ khác dù bất cứ lí do gì.
Ngày 28/12/1972 cũng là một ngày mà những phi công chiến đấu VN không thể quên được. Trong cùng một ngày họ đã mất hai phi công ưu tú.
Nói về nghi can sát hại võ sư, ông trưởng thôn nhận xét Sơn là thanh niên gương mẫu, không rượu chè, thuốc lá. Sự việc xảy ra là điều đáng tiếc.