Người nước ngoài ở TP.HCM: An toàn vì trụ lại thành phố giữa đại dịch
Năm 2021 đối với David Lang (người Mỹ, ngụ quận 7) giống như "Trái Đất ngừng quay" trong vài tháng, nhưng đến giờ anh thở phào và biết ơn vì những điều khó khăn đã kết thúc.
200 kết quả phù hợp
Năm 2021 đối với David Lang (người Mỹ, ngụ quận 7) giống như "Trái Đất ngừng quay" trong vài tháng, nhưng đến giờ anh thở phào và biết ơn vì những điều khó khăn đã kết thúc.
"Nghĩ lại tôi rùng mình vì không tin được mình từng sống trong lúc căng thẳng vậy. Người ta nhắn nhủ shipper mấy anh là giữ mạch lưu thông cho thành phố đó", shipper Hải nói.
Suốt 6 tháng qua, Trúc Ly (sinh năm 1991, quê Phú Yên) không về quê tránh dịch mà ở lại TP.HCM, mỗi ngày đều đạp xe khắp các quận để giúp đỡ người khó khăn.
Khắp các khu cách ly, bệnh viện dã chiến hay vùng phong tỏa, luôn có những chiến sĩ và tình nguyện viên tiếp tế thực phẩm, góp sức cùng tuyến đầu chống dịch.
Từ 1.000 đồng/suất, anh Kiên và bạn bè quyết định “giảm giá” còn 0 đồng trong thời điểm dịch bệnh, cố gắng trao các phần cơm ngon lành nhất đến những người có hoàn cảnh khó khăn.
Những hình ảnh tình nguyện viên chăm sóc F0, vận chuyển nhu yếu phẩm hay hỗ trợ điểm tiêm, điều phối lấy mẫu được chia sẻ trong cuộc thi ảnh “Việt Nam chiến thắng đại dịch”.
Bên cạnh công việc tình nguyện trong khu cách ly ở quận 8, Xuân Thuyên còn giúp bệnh nhân Covid-19 chăm sóc chó, mèo để họ yên tâm điều trị.
Trước khi đến Cà Mau, ông Hùng đã tặng một con chó của mình cho nam thanh niên ở Long An. Người nhận nuôi cho biết sẽ gửi lại chó cho ông Hùng khi có cơ hội gặp lại.
Trước khi về nhà, Như đi từng phòng tạm biệt y, bác sĩ, tình nguyện viên và F0 cô hỗ trợ trong gần một tháng ở bệnh viện. Mọi người hẹn gặp lại nhau khi thành phố khỏe lại.
Sau khi khỏi bệnh, bà Đại không còn nơi để trở về. Bà được các bác sĩ hỗ trợ chỗ ở tại bệnh viện và trở thành tình nguyện viên dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc F0 lớn tuổi.
Hàng trăm cảnh sát và cán bộ y tế làm việc xuyên đêm tại cửa ngõ An Giang vì có hàng nghìn người tự ý chạy xe máy về quê. Lãnh đạo địa phương lo miền Tây bùng phát dịch bệnh.
Phước đeo mặt nạ ông Địa bên ngoài đồ bảo hộ, mang theo chiếc loa nhỏ phát ca khúc thiếu nhi, đi dọc con hẻm. Tới mỗi nhà, cậu gọi các em nhỏ ra tặng lồng đèn, bánh Trung thu.
Mỗi bác sĩ, điều dưỡng tại bệnh viện dã chiến ở TP.HCM phải trực 8-10 giờ mỗi ngày, đồng thời chăm sóc, quản lý 140-150 F0.
Vợ chồng anh Mauritz và chị Thanh Hải đã mang nhiều bình oxy trợ giúp cho người nước ngoài mắc Covid-19, chở thực phẩm tới tận nhà cho bà con khó khăn.
Những chú robot có thể làm nhiệm vụ đưa cơm, thuốc, khử khuẩn và giúp các bác sĩ khám bệnh cho F0 qua màn hình.
Sau khi đăng bài xin trợ giúp trên mạng, anh Hùng được một cặp vợ chồng hỗ trợ chỗ ăn, ở miễn phí và ngỏ ý mua tặng xe máy để làm shipper.
Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Ngọc Thảo tự chạy xe máy đi giao cơm cho các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ bếp ăn từ thiện mà cô tham gia từ tháng 7.
Khi đi phát cơm với nhóm từ thiện, Kim Thảo nhiều lần bắt gặp người đàn ông nhặt ve chai cùng chó cưng. Cô ấn tượng khi anh san hết phần đồ ăn cho cún, còn mình chỉ ăn cơm không.
Đã quen với việc tham gia các hoạt động tình nguyện, Nguyễn Thị Thanh Hằng không muốn ở nhà, lãng phí thời gian trong khi có thể giúp thêm nhiều người khác.
Hơn một tháng nay, anh Jerome Ly đã điều hành dự án cộng đồng Việt Nam Ơi Cố Lên, trao hơn 100.000 suất ăn đến người khó khăn và các bệnh viện ở TP.HCM.