Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ông Trump gọi kẻ xả súng ở Georgia là quái vật loạn trí

Ông Trump hôm 4/9 nói rằng thủ phạm của vụ xả súng tại trường trung học ở Georgia khiến ít nhất 4 người thiệt mạng là "quái vật bệnh hoạn và loạn trí".

Cảnh học sinh lũ lượt sơ tán sau vụ xả súng tại trường học Mỹ Những thước phim quay từ trên không ghi lại cảnh học sinh trường trung học Apalachee tại bang Georgia lũ lượt sơ tán trên sân bóng sau khi tại đây xảy ra vụ xả súng hàng loạt.

"Chúng tôi xin chia buồn cùng các nạn nhân và người thân của những người bị ảnh hưởng bởi sự việc bi thảm ở Winder, Georgia", cựu Tổng thống Donald Trump - ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa - đăng trên nền tảng Truth Social.

"Những đứa trẻ đáng yêu này đã bị một con quái vật bệnh hoạn và loạn trí cướp đi khỏi chúng ta quá sớm", ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, ứng viên đảng Dân chủ - Phó tổng thống Kamala Harris cùng ngày cũng đột xuất thay đổi kịch bản phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở New Hampshire để lên án bạo lực súng đạn sau vụ xả súng tại trường trung học ở Georgia, theo Hill.

Bà Harris gọi vụ xả súng là một "thảm kịch vô nghĩa", đồng thời nhấn mạnh "chúng ta phải chấm dứt nạn bạo lực súng đạn ở đất nước của chúng ta một lần và mãi mãi".

Tiếp đó, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ đề cập tới chuyến thăm các trường đại học vào năm ngoái, khi bà gặp gỡ các sinh viên Gen Z để thảo luận về bạo lực súng đạn.

"Nhân tiện, tôi yêu Gen Z, tôi rất yêu Gen Z", bà nói. "Một trong những điều tôi hỏi mỗi khi đến khán phòng là... hãy giơ tay lên nếu bạn phải trải qua khóa đào tạo về xả súng đang diễn ra ở bất kỳ thời điểm nào từ mẫu giáo đến lớp 12".

"Mọi cánh tay đều giơ lên", bà nói thêm.

Harris nói rằng bà đã được diễn tập động đất và diễn tập hỏa hoạn khi còn là học sinh ở California.

"Nhưng con cái chúng ta đang ngồi trong lớp học, nơi chúng phải phát huy hết tiềm năng mà Chúa ban tặng, và một phần nào đó trong não chúng lo lắng về một tay súng xông vào lớp học. Bà cho biết “Lẽ ra mọi chuyện không được như vậy”.

"Đây là một trong nhiều vấn đề đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử này", phó tổng thống nói thêm, trước khi quay lại kịch bản buổi vận động tranh cử để nói về kế hoạch kinh tế của bà.

Giới chức trách bang Georgia xác nhận bốn người thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường trung học Apalachee ở Winder hôm 4/9. Nghi phạm xả súng đã bị bắt giữ và Thống đốc Brian Kemp khẳng định ông đã chỉ đạo tất cả các nguồn lực của tiểu bang để ứng phó và thu thập thông tin.

Tổng thống Joe Biden đã được thông báo tóm tắt về vụ xả súng và tuyên bố rằng ông "thương tiếc sự ra đi của các nạn nhân vì bạo lực súng đạn vô nghĩa".

"Mùa tựu trường đáng lẽ phải vui vẻ ở Winder, Georgia, giờ đây đã trở thành một lời nhắc nhở kinh hoàng khác về việc bạo lực súng đạn tiếp tục chia rẽ cộng đồng của chúng ta như thế nào. Học sinh trên khắp đất nước đang học cách cúi mình và ẩn nấp thay vì học cách đọc và viết. Chúng ta không thể tiếp tục chấp nhận điều này là bình thường", tổng thống cho biết.

Ông cũng kêu gọi những thành viên Cộng hòa tại Quốc hội cùng nhau hành động để làm nhiều hơn nữa nhằm hạn chế bạo lực súng đạn.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Xả súng hàng loạt tại trường học khiến 4 người chết ở Mỹ

Giới chức trách cho biết một thiếu niên 14 tuổi đã nổ súng khiến hai bạn cùng lớp và hai giáo viên thiệt mạng và làm bị thương 9 người khác tại trường trung học ở Georgia, Mỹ.

Bà Harris lên tiếng về vụ xả súng trường học ở bang Georgia

Phó tổng thống Mỹ kiêm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ đưa ra phát biểu trước điểm dừng chân của chiến dịch tranh cử tại New Hampshire.

Vân Hải

Bạn có thể quan tâm