Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ông Ba Chúc lại 'giật' một phụ nữ từ tay thủy thần

Nghe tiếng kêu thất thanh có người tự tử, ông Ba Chúc phóng xuồng ra sông Sài Gòn, cứu được một phụ nữ đang chới với giữa dòng nước.

Khoảng 11h30 trưa 28/12, ông Nguyễn Văn Chúc (thường gọi là Ba Chúc, người trên 30 năm vớt xác, cứu người trên sông Sài Gòn, đoạn chân cầu Bình Lợi, giáp ranh quận Thủ Đức và Bình Thạnh, TP HCM)) đang ngồi ăn cơm trưa với gia đình thì nghe tiếng hô hoán có người nhảy cầu Bình Lợi tự tử.

Cầu Bình Lợi, nơi người phụ nữ tự tử
Cầu Bình Lợi, nơi người phụ nữ tự tử

Ngay lập tức, ông Chúc dùng xuồng bơi ra để cứu một phụ nữ khoảng 30 tuổi đang chới với giữa dòng nước, đưa vào bờ. Do kiệt sức nên nên người phụ nữ đã ngất đi.

Ít phút sau người phụ nữ tỉnh dậy, gia đình biết tin nên đến đón về nhà.

Giáng sinh của ông già khắc tinh 'hà bá' trên sông Sài Gòn

Gia đình ông Ba Chúc, người chuyên vớt xác, cứu người ở xóm chài nghèo Bình Lợi (TP.HCM) vào mỗi dịp Noel đều trang trí bàn thờ chúa trong chiếc ghe nhỏ lênh đênh trên sông.

http://congan.com.vn/?mod=detnews&catid=681&id=531319

Theo Đỗ Công/Công an TP.HCM

Bạn có thể quan tâm