Công an quận 8 (TP.HCM) vừa đã lập hồ sơ, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân anh Phan Đình Đức (27 tuổi, quê Tây Ninh) tử vong sau khi nhảy cầu Tạ Quang Bửu (phường 5, quận 8) tự tử lúc 20h30 ngày 23/12.
Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân khiến anh Đức tự tử là do giữa anh Đức và vợ, là chị D.T.T.T. (27 tuổi, ngụ phường 2, quận 8) có xảy ra mâu thuẫn về việc anh Đức sang Campuchia đánh bài và nợ nần một số tiền lớn.
Biết chồng mình bài bạc dẫn đến nợ nần, khoảng tháng 7, chị T. bế con từ căn nhà sống chung với anh Đức ở tỉnh Tây Ninh về nhà mẹ ở phường 2 sinh sống.
Anh Đức nhiều lần năn nỉ vợ bỏ qua và về chung sống lại như xưa nhưng không được vợ đồng ý.
Tối 23/12, anh Đức đón xe buýt từ tỉnh Tây Ninh về đến bến xe quận 8 (TP.HCM), rồi gọi điện thoại cho vợ ra nói chuyện. Ít phút sau, chị T. chạy xe gắn máy chở con đến cầu Tạ Quang Bửu. Tại đây, anh Đức tiếp tục năn nỉ vợ bỏ qua chuyện cũ nhưng vẫn bị chị này từ chối.
Khi chị T. chạy xe máy bỏ đi thì anh Đức đã nhảy xuống cầu Tạ Quang Bửu mất tích.
Khi vụ việc xảy ra, Phòng cứu nạn - cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều hàng chục người nhái đến khu vực cầu Tạ Quang Bửu để mò tìm anh Đức.
Khoảng 2h ngày 24/12, lực lượng cứu hộ đã tìm được xác anh Đức cách cầu Tạ Quang Bửu khoảng 100m.
Cô gái 18 tuổi khóc xin người yêu đừng nhảy cầu
Mặc dù người yêu khóc lóc van xin thảm thiết nhưng Tuấn vẫn leo lên thành cầu rồi gieo mình xuống dòng nước xiết. Suốt đêm, cô gái đứng trên cầu gào khóc, gọi tên người yêu.
Chuyện tình buồn của chàng trai nhảy sông cứu bạn gái
10 7
"Khi tôi vừa ra lấy nón bảo hiểm thì em liền nhảy cầu. Tôi vội vã lao xuống và có cảm giác đã nắm được áo của em", Tuấn Anh đau đớn kể lại.
Cô gái 18 tuổi khóc xin người yêu đừng nhảy cầu
10 4
Mặc dù người yêu khóc lóc van xin thảm thiết nhưng Tuấn vẫn leo lên thành cầu rồi gieo mình xuống dòng nước xiết. Suốt đêm, cô gái đứng trên cầu gào khóc, gọi tên người yêu.