Dịch Covid-19 đã cướp đi mẹ và em gái của anh Vũ. Giờ đây, trong căn nhà chật hẹp, cha con anh Vũ nương tựa vào nhau, từng ngày bước qua nỗi đau.
1.798 kết quả phù hợp
Dịch Covid-19 đã cướp đi mẹ và em gái của anh Vũ. Giờ đây, trong căn nhà chật hẹp, cha con anh Vũ nương tựa vào nhau, từng ngày bước qua nỗi đau.
Giám đốc, doanh nhân mở tiệm cơm, mỗi suất có giá một nụ cười
Từ 1.000 đồng/suất, anh Kiên và bạn bè quyết định “giảm giá” còn 0 đồng trong thời điểm dịch bệnh, cố gắng trao các phần cơm ngon lành nhất đến những người có hoàn cảnh khó khăn.
Giới trẻ TP.HCM đặt chỗ, lên lịch 'phá đảo' nhà hàng và quán cà phê
TP.HCM cho phép cơ sở kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ, giới trẻ phấn khích lên kế hoạch hẹn ăn uống, liên hoan tại các nhà hàng, quán cà phê sau nhiều tháng giãn cách.
Tôi mất 2 quán cà phê, 1 phòng trà sau đại dịch
Sau 13 năm lăn lộn, thất bại này là một trải nghiệm quý giá cho quá trình trưởng thành của tôi.
Hậu giãn cách, dân văn phòng TP.HCM tự nấu cơm trưa mang đi làm
Trong khi nhiều quán cơm trưa văn phòng bán hàng trăm suất mỗi ngày thì một số nơi khác hoạt động khá dè dặt, hạn chế nhận đơn số lượng lớn do thiếu nguyên liệu, nhân lực.
Người trẻ ở TP.HCM thay đổi thói quen khi trở lại làm việc
Đeo khẩu trang thường xuyên, nấu cơm ở nhà mang đi làm, xa rời những buổi cà phê là nhịp sống mới mà nhiều bạn trẻ tại TP.HCM lựa chọn khi quay lại với công việc sau giãn cách.
Hành trình cùng thầy trò 'băng non, vượt lũ' tìm tương lai tươi sáng
Những ngôi trường vững chãi, chiếc cặp mới hay tấm áo ấm tinh tươm đã trở thành “bạn đồng hành” tiếp thêm động lực đến lớp cho không ít trẻ em ở vùng khó khăn.
Đặt lẩu về nhà sau 2 tháng tự nấu ăn
Sau 2 tháng tạm xa đồ ăn hàng quán, tôi và bạn bè cùng nhà tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại gia. Chúng tôi chọn ăn lẩu để lai rai ăn uống, trò chuyện.
Phụ huynh tìm người trông trẻ trong dịch
Khi công ty cho nhân viên đi làm trở lại, không ít người phải xoay xở tìm cách trông con, từ nhờ ông, bà nội và ngoại đến thuê giáo viên, người giúp việc.
Đôi vợ chồng 70 tuổi hàng ngày nấu cơm chay, tặng người nghèo ở TP.HCM
Vợ chồng bà My (sống tại quận Bình Thạnh) không về quê tránh dịch mà ở lại nấu cơm miễn phí tặng những người khó khăn.
Người miền Tây và Tây Nguyên nấu cơm, mua sữa chăm sóc bà con về quê
Nhiều nhà hảo tâm nấu cơm, mua thức ăn, sữa và nước uống mang vào các khu cách ly tạm thời để hỗ trợ bà con miền Tây, Tây Nguyên và lực lượng làm nhiệm vụ.
Đặt 5 lần báo thức để dậy đi làm sau thời gian giãn cách
Người trẻ ở TP.HCM háo hức trở lại công ty sau hơn 4 tháng làm việc tại nhà.
Tôi gặp lại người yêu sau 4 tháng giãn cách xã hội
TP.HCM bước vào trạng thái bình thường mới, nhiều đôi bạn có cơ hội gặp nhau sau thời gian xa cách.
Mua đồ mang đi, người dân ngồi ăn ở công viên, vỉa hè
Do không được ngồi tại chỗ, phải mua mang đi, nhiều người ở Hà Nội đã chọn ven hồ, công viên, vỉa hè làm nơi ăn uống, đặc biệt là vào buổi trưa.
Phi Nhung hai lần nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trước khi mất
Theo người đại diện, Phi Nhung đã kiên trì chiến đấu với Covid-19 suốt hơn một tháng.
Giảng viên ở TP.HCM dạy online tại bếp ăn từ thiện
Khi nhiều người đang tất bật nấu nướng, các thầy cô còn lại ôm máy tính lên lớp với sinh viên. Công việc này lặp lại hơn 2 tháng nay với các giảng viên của ĐH Nguyễn Tất Thành.
Nghệ sĩ Việt chuẩn bị trở lại khi TP.HCM mở cửa
Các nghệ sĩ bày tỏ tâm trạng vui mừng, háo hức trước ngày TP.HCM mở cửa trở lại. Họ sẽ thực hiện nhiều dự định cá nhân và tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch.
Vừa mừng vừa lo trước ngày đi làm trở lại
Sau một thời gian dài làm việc ở nhà, nhiều người sẽ phải thay đổi thói quen khi trở lại văn phòng.
Dân công sở ngại quay lại văn phòng hậu giãn cách
Lo nguy cơ mắc Covid-19, ngại cảnh tắc đường, không tìm được người giúp trông con... là lý do một số nhân viên văn phòng trẻ ngần ngại khi phải tới công ty làm việc hậu giãn cách.
Thuê F0 khỏi bệnh: Người giúp kết nối miễn phí, người thu tiền
Nhu cầu tìm kiếm và thuê "cựu" F0 chăm sóc cho người bệnh tăng cao. Nhiều cá nhân, tổ chức đã hỗ trợ kết nối miễn phí, nhưng cũng có một số trường hợp "môi giới" để nhận hoa hồng.